Kinhtedothi -- Vào hôm 29/1, hơn 40 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt rơi xuống khe núi và bốc cháy ở tỉnh Balochistan, miền nam Pakistan.
Trả lời phỏng vấn của Reuters, một sĩ quan cảnh sát quận Israr Umrani cho biết có 41 thi thể đã được tìm thấy từ đống đổ nát, trong đó có một số đã bị cháy đến mức không thể nhận dạng được.
Các quan chức cho biết chiếc xe buýt chở 48 người gặp nạn trên đường từ Quetta đến Karachi. Nguồn: AP
Các quan chức cho biết chiếc xe buýt chở khoảng 48 người gặp nạn khi đang trên đường từ thủ phủ Quetta của Balochistan tới thành phố Karachi ở miền nam nước này.
Đoạn phim do tổ chức cứu trợ và ứng phó khẩn cấp Edhi Foundation chia sẻ cho thấy hàng chục người đang tìm kiếm từ những vết tích còn xót lại và các nhân viên cứu thương đang đưa một thi thể ra khỏi đống đổ nát.
Trợ lý Ủy viên Hamza Anjum của huyện Lasbela, thuộc Balochistan, trả lời với tờ Dawn rằng chiếc xe đã đâm vào một cây cầu sau đó rơi xuống một khe núi và bốc cháy.
Các tai nạn giao thông nguy hiểm thường xuyên xảy ra ở Pakistan - nơi mà người dân thường xuyên không chấp hành luật giao thông cũng như tình trạng xuống cấp của đường xá ở nhiều vùng nông thôn.
Kinhtedothi - Ông chủ Nhà Trắng cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lợi ích của Mỹ sẽ phải đối mặt với phản ứng bằng sức mạnh áp đảo, trong bối cảnh chính quyền của ông đang cân nhắc các phương án “rất mạnh”.
Kinhtedothi - Đối với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và các nhà lãnh đạo trên khắp châu Âu, việc Mỹ đe dọa sử dụng bạo lực từ đồng minh Mỹ là điều gây sốc.
Kinhtedothi - Phía Ukraine khẳng định Kiev cam kết tiếp tục các cuộc hòa đàm nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga, sắp bước sang năm thứ 4, và lãnh đạo nước này sẵn sàng gặp Tổng thống Putin dưới bất kỳ hình thức nào.