Tấm lòng thiện nguyện của cô giáo mầm non

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Nhìn các em bé vùng cao có manh áo, tấm quần, được ăn no, đến trường học, tôi trào lên niềm hạnh phúc vì nụ cười, sự ấm áp, an bình của các em có sự đóng góp bé nhỏ của mình, của đồng nghiệp, gia đình và nhiều người xung quanh…”- chị Nguyễn Giáng Hương chia sẻ.

Chị Nguyễn Giáng Hương (thứ 2, hàng 2, bên phải) trong một chuyến thiện nguyện cho trẻ em vùng cao. Ảnh: Nam Du  
Chị Nguyễn Giáng Hương (thứ 2, hàng 2, bên phải) trong một chuyến thiện nguyện cho trẻ em vùng cao. Ảnh: Nam Du  

Mang hơi ấm cho trẻ vùng cao

Chị Nguyễn Giáng Hương (trường Mầm non Việt - Bun, quận Hai Bà Trưng) không chỉ là một giáo viên mầm non tận tâm, nhiều sáng kiến trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ tại trường Mầm non Việt - Bun mà còn được cộng đồng biết đến là người phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện.

Những phong trào thiện nguyện chị góp mặt đã mang lại hiệu quả thực chất và giàu sức lan tỏa như: Xây các điểm trường- đan khăn- tặng quần áo cho trẻ em vùng cao; nấu- phát cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo, làm hoa đăng - cờ dâng các nghĩa trang Liệt sĩ nhân ngày 27/7, làm lá Bồ đề- ghép tranh bán gây quỹ thiện nguyện…

Giải thích cơ duyên đến với các hoạt động xã hội từ thiện, chị Giáng Hương bộc bạch: “Tôi biết đến hình ảnh các em bé vùng cao không đủ cái ăn, cái mặc giữa những ngày rét đại hàn qua câu chuyện do chồng kể lại. Nhìn các em bé co ro, tím tái mà trên người chỉ có manh áo mỏng, tôi thương các em đến thắt ruột. Từ sự rung cảm chân thành đó, tôi đã đan những chiếc khăn, áo, mũ bằng len để gửi tặng các em bé”.

Cùng với đó, chị Giáng Hương còn nhờ phụ huynh vận động, hướng dẫn và dạy các con học sinh ở trường biết dành lại những bộ quần áo không còn mặc nữa, thu gom sách vở, đồ chơi để gửi tặng các bạn nhỏ ở vùng cao đang khó khăn hơn mình. Việc làm ý nghĩa này không chỉ góp phần giúp trẻ vùng cao có áo ấm để mặc, sách để học mà còn dạy các con biết sẻ chia, sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, xã hội.

Hành trình tiếp bước trẻ đến trường

Là thành viên nòng cốt của Nhóm “Thiện nguyện Mùa Thu”, chị Giáng Hương cùng các thành viên trong nhóm đã có nhiều ý tưởng trong việc gây quỹ để xây trường cho trẻ em vùng cao. Đến nay, nhóm thiện nguyện của chị đã xây được 6 điểm trường cho các con, trong đó 2 điểm trường ở Hà Giang, 2 điểm ở Sơn La, 1 Điện Biên, 1 điểm trường sắp khánh thành ở Mèo Vạc trong năm nay.

Số tiền xây trường khá lớn (từ 450-700 triệu đồng/điểm trường) nên để có kinh phí xây trường là câu chuyện không hề đơn giản và nhóm đã xây dựng nhiều hoạt động bán hàng gây quỹ. Các thành viên của nhóm mỗi người mỗi công việc khác nhau, vì vậy tranh thủ các dịp cuối tuần, thay vì đi du lịch hay nghỉ ngơi, các thành viên chia từng nhóm nhỏ để thu gom nông sản và đăng bài trên trang cá nhân. Khách của ai thì người đó tự giao hàng và số lãi thu được sẽ cùng gom góp lại để lấy tiền gây quỹ xây trường.

Ngoài ra, vào các Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7), hình ảnh chị Giáng Hương và nhóm thiện nguyện dâng hương, thắp đèn hoa đăng tại các nghĩa trang cũng gây xúc động cho nhiều người. Theo lời chị Giáng Hương thì gia đình chị có ông ngoại và bố chồng là liệt sĩ. Vào dịp ngày 27/7 hàng năm, chị cùng người thân đều đến thắp hương tại nghĩa trang và thường dành 100 bông hoa để dâng lên những phần mộ liệt sĩ vô danh.

Bên cạnh đó, các thành viên trong nhóm thiện nguyện của chị còn làm lá Bồ đề để ghép tranh bán gây quỹ xây dựng trường cho trẻ vùng cao. Với hoạt động này, mỗi gia đình của các thành viên trở thành một công xưởng nhỏ với sự tham gia nhiệt tình của các con, các cháu. Tất cả đều hết lòng chung tay, góp sức cho công tác thiện nguyện giàu ý nghĩa này.

Không dừng lại, vào các ngày thứ Ba, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, chị Giáng Hương cùng nhóm thiện nguyện còn tổ chức hoạt động nấu và phát cháo cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ở 7 bệnh viện lớn tại Hà Nội với tổng số tiền mỗi tuần khoảng 4 triệu đồng. Năm 2021- 2022, trong đợt dịch Covid 19, chị kết hợp với bạn bè, người thân tặng nhiều phần quà (gồm gạo, thực phẩm) cho các hộ gia đình gặp khó khăn.

“Yêu thương cho đi, yêu thương còn mãi! Hạnh phúc chính là sự sẻ chia. Tận mắt chứng kiến các em được đi học, được ăn no, mặc ấm, tôi và các bạn bè của mình đều cảm thấy rất vui. Tôi làm việc thiện bằng tình yêu thương và rồi, chính tôi cũng lại nhận về sự ấm áp. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục cùng các đồng nghiệp, bạn bè tích cực hơn nữa các phong trào thiện nguyện để tình yêu thương và niềm hạnh phúc mãi được lan tỏa”- chị Giáng Hương tâm sự.

 

Với những việc làm, hành động cụ thể và thiết thực trên, chị Nguyễn Giáng Hương đã được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng Bằng khen “Người tốt việc tốt” năm 2022. Chị cũng là 1 trong 5 gương điển hình tiên tiến tham dự cuộc giao lưu- tọa đàm “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp” do báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội tổ chức.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần