
Kinhtedothi - Hoàng hôn tháng Bảy thơ mộng đến nỗi chỉ cần “chạm” vào một khoảnh khắc ngắm nhìn dung nhan của nó, người ta có thể hình dung ra bao nhiêu vẻ đẹp: Khi thì trầm mặc, cô liêu; lúc lại yêu kiều, diễm lệ...

Kinhtedothi - Rằm tháng Bảy là ngày lễ Vu Lan, lễ Xá tội vong nhân (người Kinh) hay Tết Trung nguyên (người Hoa), nhiều người đi chùa để cúng, phóng sinh. Nhưng với người Tày, Nùng thì dịp Rằm tháng Bảy lại là Tết kéo dài 3 ngày, đây là thời gian để gia đình đoàn viên.

Kinhtedothi - Tháng Bảy đang mùa Vu Lan báo hiếu. Các ngôi chùa Hà Nội từ Quán Sứ, Kim Liên, Phúc Khánh đến Ngũ Xã, Tứ Kỳ… ngan ngát khói hương, tấp nập người đi lễ, cầu mong sức khỏe, bình an cho những đấng sinh thành cũng là tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ cha mẹ đã qua đời.