Thất Tịch 2025 là ngày nào dương lịch?
Kinhtedothi - Với các nước châu Á, chủ yếu tại Trung Quốc, có một ngày đặc biệt được ví như “Valentine phương Đông”, gắn liền với câu chuyện tình bất tử giữa Ngưu Lang và Chức Nữ.
Ngày ấy chính là lễ Thất Tịch, thường rơi vào mùng 7 tháng 7 âm lịch hằng năm. Năm 2025, Thất Tịch rơi vào thứ Sáu ngày 29/8 dương lịch, một ngày được lịch vạn niên đánh giá là cát lợi, thuận lợi cho việc xuất hành, cầu duyên và cầu tài.
Thất Tịch là gì?
Thất Tịch, trong tiếng Hán “thất” là bảy, “tịch” nghĩa là buổi tối. Do vậy, Thất Tịch chính là đêm mùng 7 tháng 7 âm lịch. Ở Việt Nam, ngày này còn được gọi là **ngày ông Ngâu – bà Ngâu**, gắn với những cơn mưa rả rích đầu thu, gợi nhớ đến nước mắt đoàn tụ của đôi tình nhân Ngưu Lang – Chức Nữ.
Trong văn hóa Trung Hoa, Thất Tịch còn mang tên "Khất Xảo Tiết" – lễ hội “cầu khéo léo”. Vào đêm ấy, các thiếu nữ xưa thường bày biện kim chỉ, thêu thùa, làm bánh trái… để mong được đôi bàn tay khéo léo, từ đó tìm được người chồng xứng đôi. Chính vì thế, Thất Tịch không chỉ là ngày lễ tình yêu, mà còn là ngày tôn vinh sự chăm chỉ, tài hoa của người phụ nữ.
Ở phương Tây, giới học giả hiện đại gọi Thất Tịch bằng một cái tên gần gũi hơn với thế giới toàn cầu: “East Asian Valentine’s Day” – Valentine Đông Á, nhấn mạnh đến giá trị tình yêu vượt thời gian của ngày này.
Truyền thuyết Ngưu Lang – Chức Nữ
Nguồn gốc lễ Thất Tịch bắt nguồn từ một câu chuyện cảm động trong thần thoại Trung Quốc. Ngưu Lang, chàng chăn bò nghèo khổ nhưng hiền lành, đã đem lòng yêu Chức Nữ – con gái út của Vương Mẫu Nương Nương, nàng tiên giỏi dệt mây ngũ sắc trên thiên đình.
Tình yêu chân thành đã gắn kết họ thành vợ chồng, mang đến quãng thời gian hạnh phúc với hai con nhỏ. Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi ấy bị ngăn cách bởi luật trời. Chức Nữ bị ép quay về thiên đình, để lại Ngưu Lang đau đớn cùng hai con thơ. Khi chàng đuổi theo đến bờ sông Ngân Hà, Vương Mẫu đã dùng cây trâm vạch ra một dải sông trời, chia lìa đôi lứa.
Cảm động trước lòng chung thủy, Vương Mẫu cuối cùng cho phép hai người mỗi năm gặp nhau một lần vào đêm mùng 7 tháng 7. Từ đó, trên bầu trời xuất hiện hai chòm sao đối diện nhau: sao Ngưu Lang (Altair) và sao Chức Nữ (Vega). Ngày gặp gỡ ấy, chim ô thước sẽ bay về, tạo thành chiếc cầu bắc ngang Ngân Hà để đôi tình nhân tái ngộ.
Người đời tin rằng, những giọt mưa ngâu rơi xuống trần gian trong khoảng thời gian này chính là nước mắt đoàn tụ, vừa vui vừa buồn, vừa hạnh phúc vừa xót xa của Ngưu Lang – Chức Nữ.
Thất Tịch trong văn hóa các quốc gia Á Đông
Không chỉ ở Trung Quốc, Thất Tịch còn lan tỏa khắp nhiều nền văn hóa châu Á, mỗi nơi lại khoác lên ngày lễ này một sắc thái riêng.
Tại Nhật Bản, Thất Tịch mang tên "Tanabata". Vào ngày này, người Nhật viết những điều ước lên mảnh giấy đầy màu sắc gọi là Tanzaku, rồi treo lên cành trúc trước cửa nhà. Họ tin rằng, ước nguyện ấy sẽ được gửi đến các vị thần, mang lại may mắn, mùa màng bội thu và cuộc sống thịnh vượng.
Ở Hàn Quốc, ngày lễ được gọi là "Chilseok". Người dân thường tắm vào dịp này để cầu sức khỏe, đồng thời thưởng thức các món ăn từ lúa mì, đặc biệt là mì lạnh và bánh nướng. Sau ngày lễ, khí trời bắt đầu chuyển lạnh, làm thay đổi hương vị lúa mì, vì vậy Chilseok còn là dịp để tận hưởng hương vị ngũ cốc cuối mùa Hè.
Tại Việt Nam, người dân gọi ngày này là ngày “ông Ngâu bà Ngâu”. Nhiều cặp đôi đến chùa cầu duyên, người độc thân mong thoát cảnh lẻ bóng, còn vợ chồng cầu hạnh phúc dài lâu. Một phong tục mới phổ biến trong giới trẻ là ăn chè đậu đỏ với niềm tin sẽ sớm gặp được ý trung nhân.
Ý nghĩa ngày Thất Tịch
Thất Tịch không chỉ là ngày lễ của tình yêu, mà còn là dịp để con người suy ngẫm về lòng thủy chung, sự son sắt trong mối quan hệ đôi lứa. Đây cũng là thời khắc mọi người bày tỏ ước nguyện, gửi gắm khát vọng về hạnh phúc, sự gắn kết và an yên trong gia đình.
Với người trẻ, Thất Tịch là lời nhắc nhở rằng tình yêu không chỉ là sự lãng mạn nhất thời, mà còn cần sự kiên nhẫn, bền bỉ và chung thủy. Với người đã có gia đình, đây là dịp để trân trọng mái ấm, vun đắp sự hòa thuận.
Đặc biệt, trong tín ngưỡng dân gian, ngày này còn được coi là thời điểm tốt lành. Lịch vạn niên cho biết, Thất Tịch 2025 (29/8 dương lịch) là ngày hoàng đạo, cát lợi, phù hợp cầu tài, cầu phúc. Các khung giờ tốt gồm: 23-1 giờ; 5-7 giờ; 11-13 giờ; 15-17 giờ và 17-19 giờ.
Thất Tịch 2025: Ngày tình yêu phương Đông vẫn trường tồn
Hơn hai nghìn năm qua, từ những triều đại Trung Hoa cổ đại cho đến thời hiện đại, lễ Thất Tịch vẫn giữ nguyên sức sống trong đời sống văn hóa Á Đông. Mỗi quốc gia, mỗi thế hệ đều có cách kỷ niệm khác nhau, song đều hướng về một giá trị cốt lõi: **tôn vinh tình yêu chân thành và sự gắn bó vĩnh hằng**.
Trong xã hội hôm nay, khi nhịp sống gấp gáp đôi khi khiến con người dễ quên đi sự lãng mạn, Thất Tịch như một điểm dừng, nhắc nhở ta về những điều giản dị mà quý giá: một tình yêu chung thủy, một gia đình hạnh phúc, một niềm tin vào sự tái ngộ dù trong cách trở.
Và cứ mỗi năm, khi mưa ngâu rơi trên phố, câu chuyện Ngưu Lang – Chức Nữ lại được nhắc lại, để ai đó thấy lòng mình dịu xuống, để tình yêu thêm phần bền chặt, để niềm tin vào hạnh phúc không bao giờ lụi tàn.

Tình yêu nước trở thành cảm hứng sáng tạo của thời trang
Kinhtedothi - Những ngày tháng Tám, Hà Nội như sống trong một bầu không khí lễ hội đặc biệt. Chuỗi concert lớn nhỏ hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 liên tục diễn ra, thu hút hàng vạn khán giả.

“Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt” – cuốn sách của tình yêu thương và thấu cảm
Kinhtedothi – Ngày 16/8, hàng trăm độc giả yêu sách đã có những giây phút lắng đọng, ý nghĩa tại chương trình giao lưu, ra mắt sách “Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt: Đồng hành cùng con bằng trái tim thấu hiểu”.

Tạo không gian để giới trẻ "flex" tình yêu Tổ quốc theo cách riêng
Kinhtedothi - Sáng 8/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tổ chức chương trình ký kết Thỏa thuận hợp tác với TikTok Việt Nam giai đoạn 2025 - 2029 và phát động chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.






