[Thơ] Thành phố lại mưa

Đỗ Anh Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thành phố lại mưa rồi em ạ/Cột điện cô đơn bên cạnh loa phường/Cả hai lặng im cả hai đều ướt/Hai đứa mơ về một nẻo mờ sương

Thành phố lại mưa rồi em ạ

Cột điện cô đơn bên cạnh loa phường

Cả hai lặng im cả hai đều ướt

Hai đứa mơ về một nẻo mờ sương

Thành phố lại mưa rồi em ạ

Có ba gã cuồng uống rượu hiên mưa

Nâng cao cốc chạm cùng Ô Quan Chưởng

Lịch sử xin chào ông đã sướng hay chưa

Thành phố lại mưa rồi em ạ

Hun hút phố dài hun hút mưa thu

Mưa rất chán cõi trời mưa xuống thế

Bạn cùng người ôm chén rượu tương tư

Thành phố lại mưa rồi em ạ

Cột điện nhìn anh cột điện chẳng cười

Loa phường mở trong ánh chiều sắp tắt

Cột điện cúi đầu hứng trọn mưa rơi

Thành phố lại mưa rồi em ạ

Cuộc rượu tàn mỗi gã một thiên di

Ta lê gót mang mình về gác nhỏ

Muôn giọt buồn nặng cả bước chân đi

Thành phố lại mưa còn mưa em ạ

Mưa gió xô nhau xao xác mái tình

Ta vuốt mắt mong lạc vào giấc ngủ

Có giọt mưa nguồn rơi xuống bình minh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần