Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thung lũng Bắc Sơn đẹp mê hồn khi nhìn từ trên cao

Kinhtedothi - Hiếm có nơi nào cả bốn mùa đều đẹp như một bức tranh thủy mặc giống thung lũng Bắc Sơn (huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn). Bởi thế, không chỉ dân nhiếp ảnh mà rất nhiều du khách ngoại quốc mong muốn được một lần đặt chân tới đây để mục sở thị khung cảnh tuyệt đẹp này.
  •  Thung lũng Bắc Sơn cách Thủ đô Hà Nội chừng 160km về phía Bắc. 
  •  Nếu chỉ đi trên những con đường qua thị trấn, bạn sẽ không thể mường tượng được quang cảnh xung quanh đẹp tới dường nào. 
  •  Chỉ khi đứng trên một ngọn núi cao, nhìn toàn cảnh thung lũng, bạn mới thật sự choáng ngợp bởi vẻ đẹp đầy màu sắc của nơi này. 
  •  Sau hơn một giờ leo núi Khau Kiêng, ngọn núi cao nhất ở Bắc Sơn, một thung lũng rộng lớn được bao quanh bởi những ngọn núi trùng điệp nhuốm màu huyền ảo hiện ra, khiến nhiều người liên tưởng tới một miền hoang sơ cổ tích. 
  •  Đó là một thung lũng trù phú với cảnh sắc đẹp mê hồn quanh năm. 
  •  Những ngày nắng, chưa có nơi đâu màu xanh lại ngút ngàn đến thế. 
  •  Vào mùa gặt, cả thung lũng như bừng sáng rực rỡ trong màu vàng óng của những nhành lúa chín. 
  •  Không gian mênh mông ấy tựa như bức thổ cẩm mới dệt của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Dao nơi đây. 
  •  Mùa đổ ải, cánh đồng hiện lên như một bức tranh thủy mặc khổng lồ, kỳ vĩ. 
  •  Màu bạc của nước mới đổ, màu vàng óng của thửa ruộng mới bừa, màu nâu của vùng lúa đã gặt, màu xanh mơn mởn của những đám mạ non cấy sớm hòa quện, đan cài thật đẹp mắt. 
  •  Xen kẽ giữa những mảng màu ấy là những con kênh, dòng sông uốn lượn mềm mại, tạo nét quyến rũ không nơi nào có được.
  •  Đặc biệt, những bản làng nằm dưới chân núi, đan cài giữa các thửa ruộng tạo thành cấu trúc không gian vừa chặt chẽ, vừa thơ mộng theo kiểu núi ôm nhà, nhà vây quanh ruộng thật đẹp mắt. 
  •  Mùa mưa đến, toàn bộ cánh đồng trong thung lũng và chân những ngọn đá vôi phủ đầy nước. 
  •  Mưa khiến cho các ngọn núi bốc hơi mờ ảo mê hoặc lòng người. 
  •  Tiết trời Bắc Sơn mát mẻ quanh năm nên mùa thu hoạch thường muộn hơn các vùng chừng gần một tháng. 
  •  Lúa không được cấy cùng một thời điểm nên có ruộng thu hoạch trước, ruộng thu hoạch sau tạo thành những mảng màu đặc sắc và nhiều hình thù lạ mắt.
  •  Vì thế, dân nhiếp ảnh cả nước thường hội tụ về đây vào mùa gặt để săn cho bằng được những khuôn hình độc đáo.
  •  Nếu đến đây vào những tháng cuối năm, du khách đừng quên mua đặc sản quýt Bắc Sơn về làm quà. Bởi loại quýt này rất hiếm, chỉ trồng được ở Bắc Sơn, vỏ ngoài rất mỏng, nhẵn bóng, múi mọng nước và đặc biệt thơm ngon, không nơi nào có thể sánh được.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khẳng định bản lĩnh chính trị và trách nhiệm xã hội

Khẳng định bản lĩnh chính trị và trách nhiệm xã hội

01 May, 04:55 AM

Kinhtedothi - Một thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Báo chí Cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, vị thế của báo chí và người làm báo được tiếp tục khẳng định. Đây là bước phát triển rất đáng tự hào của báo chí cách mạng - đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Múa lân-sư-rồng để góp phần gìn giữ văn hóa dân tộc

Múa lân-sư-rồng để góp phần gìn giữ văn hóa dân tộc

31 Mar, 03:43 PM

Kinhtedothi – Với đam mê múa lân-sư-rồng, từ năm 10 tuổi ông đã tham gia đoàn lân-sư-rồng Tinh Anh Đường của người dượng. Đến khi thành lập hẳn đoàn lân-sư-rồng của riêng mình, ông đã cưu mang, dạy dỗ hàng nghìn thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, nghiện ngập… trở thành người có ích cho xã hội.

Chứa chan tình cảm, đong đầy  hơi ấm từ đất liền

Chứa chan tình cảm, đong đầy hơi ấm từ đất liền

25 Jan, 06:34 AM

Kinhtedothi - Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp giáp Tết Nguyên đán, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức các đoàn cán bộ đi thăm, kiểm tra, chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DKI và các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển.

Gặp người bắn phát đạn B40 khai hỏa trận đánh chiếm cầu Rạch Chiếc

Gặp người bắn phát đạn B40 khai hỏa trận đánh chiếm cầu Rạch Chiếc

30 Aug, 08:22 AM

Kinhtedothi – Chứng kiến đồng đội bị địch bắt, giết hại dã man, ông cùng đồng đội đã nén đau thương, rút về chờ đợt tấn công mới. Sau ngày đại thắng, được nghỉ phép về quê, ông không dám kể cho người thân, đồng đội biết vì yêu cầu của địa phương thời đó.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ