Thượng sĩ Quân đoàn 34 nhặt được và trả lại tiền, vàng cho dân sau lũ
Kinhtedothi- Thượng sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt thuộc Quân đoàn 34 đã phát hiện và nhanh chóng báo cáo, trao trả lại cho người dân bị lũ cuốn trôi 4,5 chỉ vàng và hơn 10 triệu đồng tiền mặt khi đang làm nhiệm vụ dọn dẹp hậu quả lũ lụt tại Đắk Lắk.
Ngày 27/11, thông tin từ Quân đoàn 34 cho biết, thượng sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt (Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4, Trung đội 2, Đại đội 9, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) đã liên tiếp phát hiện và trao trả lại tài sản giá trị lớn mà người dân bị thất lạc trong quá trình giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Đắk Lắk, bao gồm tổng cộng 4,5 chỉ vàng và hơn 10 triệu đồng tiền mặt.
Video chỉ huy đơn vị cùng thượng sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt trao lại 4,5 chỉ vàng cho người dân:
Theo thông tin, vào chiều 26/11, trong khi cùng đồng đội dọn dẹp, khắc phục hậu quả thiên tai tại nhà bà Nguyễn Thị Ngọc (70 tuổi, trú ở thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân, Đắk Lắk), thượng sĩ Kiệt đã phát hiện một chiếc túi da nhỏ, còn khá nguyên vẹn, bị vùi lấp dưới lớp bùn đất trong căn phòng bị lũ tàn phá.
Nhận định bên trong chiếc túi có thể chứa vật có giá trị, thượng sĩ Kiệt đã nhanh chóng báo cáo chỉ huy đơn vị. Sau khi kiểm tra, đối chiếu thông tin, chỉ huy đã xác nhận bà Ngọc chính là chủ nhân của tài sản.
Bà Ngọc mở túi, nghẹn ngào khi thấy bên trong còn nguyên vẹn một chuỗi ngọc có đầu nối bịt vàng, 1 đôi bông tai và 1 chiếc mặt dây chuyền bằng vàng. Tổng giá trị của số tài sản này ước tính khoảng 50 triệu đồng. Ngay sau đó, chỉ huy đơn vị cùng thượng sĩ Kiệt đã trao trả lại toàn bộ cho bà Ngọc.
Bà Nguyễn Thị Ngọc chia sẻ trong niềm vui vỡ òa: trận mưa lũ lịch sử vừa qua đã khiến gia đình bà bị thiệt hại rất lớn, một phần căn nhà bị sập, nhiều vật dụng sinh hoạt như tivi, tủ lạnh, xe máy bị hư hỏng hoặc cuốn trôi. Bà và gia đình đã nghĩ rằng chiếc túi đựng "gia tài" tích cóp bấy lâu nay đã bị dòng nước lũ cuốn đi mất.
“Đó là gia tài của tôi tích cóp bao nhiêu năm, tưởng là mất rồi, ai ngờ các chiến sĩ trẻ tìm thấy. Tôi chỉ biết ôm các chú ấy thật lâu thôi chứ cảm ơn bao nhiêu cho đủ” - bà Ngọc xúc động bày tỏ.
Thượng sĩ kiệt cùng đồng đội dọn dẹp giúp dân sau lũ lụt.
Được biết, đây không phải là lần đầu thượng sĩ Kiệt có hành động đẹp như vậy trong đợt giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ. Trước đó, trong lúc dọn dẹp nhà cho chị Võ Thị Thu Vũ (35 tuổi, trú tại khu phố 1, phường Đông Hòa, Đắk Lắk), thượng sĩ Kiệt cũng đã trả lại cho chủ nhà một bọc tiền mặt trị giá hơn 10 triệu đồng bị nước lũ cuốn trôi.
Đại úy Lý Văn Khiêm - Chính trị viên Đại đội 9, nhận xét: thượng sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt là một tiểu đội trưởng nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công tác. Trong mọi nhiệm vụ, đặc biệt là các nhiệm vụ khó khăn, thượng sĩ Kiệt luôn gương mẫu đi đầu, chỉ huy tiểu đội hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao. Không chỉ trong công việc, trong cuộc sống thường ngày, thượng sĩ Kiệt cũng luôn quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ đồng đội, thể hiện phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ.

Đắk Lắk: hàng nghìn suất cơm miễn phí cho người dân vùng lũ
Kinhtedothi- Sáng 26/11, hàng nghìn suất ăn từ bếp cơm dã chiến (phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk) được vận chuyển đến các xã, phường lân cận, nơi bà con đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ.

TP Hồ Chí Minh hỗ trợ Đắk Lắk 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng hóa khắc phục hậu quả mưa lũ
Kinhtedothi- Tối 25/11, đoàn công tác của TP Hồ Chí Minh do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam TP Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc dẫn đầu, đã trao gói hỗ trợ lớn cho tỉnh Đắk Lắk nhằm ứng phó và tái thiết sau đợt mưa lũ nghiêm trọng.

Quân khu 5 thăm hỏi, động viên chiến sĩ có người thân tử vong do lở đất tại Đắk Lắk
Kinhtedothi - Sáng 24/11, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã có chuyến thăm đầy nghĩa tình, chia sẻ nỗi đau và kịp thời hỗ trợ gia đình chiến sĩ Lê Hoài Nam, người vừa mất hai em gái trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng do mưa lũ. Hành động này một lần nữa khẳng định nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm của người lính trước Nhân dân.





