Tiến về Sài Gòn trong ký ức người lính trinh sát K28

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Trở về từ chiến trường miền Nam “Thành đồng Tổ quốc”, ông Bùi Vũ Quang ở Hà Tĩnh luôn nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về giây phút rộn ràng “Ta đi trong muôn ánh sao vàng rực rỡ” mãi không bao giờ phai nhạt.

Hiểm nguy không lùi bước

Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, năm 18 tuổi chàng trai trẻ Bùi Vũ Quang ở phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) tình nguyện lên đường nhập ngũ tại Đoàn 22 Quân khu 4. Sau một thời gian gian huấn luyện, đầu năm 1970 ông được lệnh gia nhập vào Đại đội 1, Tiểu đoàn 28 trinh sát Bộ Tổng tham mưu Quân đoàn 3 trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ.

Ông Bùi Vũ Quang ở phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh)
Ông Bùi Vũ Quang ở phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh)

Lần giở từng kỷ vật, ông Bùi Vũ Quang bồi hồi nhớ lại cái thời tuổi mười tám, đôi mươi căng tràn sức trẻ nguyện một lòng cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc. Ông Quang tự hào cho biết: Trong kháng chiến chống Mỹ vùng đất đỏ Tây Nguyên có vị trí chiến lược hết sức quan trọng. Mỹ- Nguỵ âm mưu biến nơi đây thành một căn cứ chiến lược lớn, hòng đè bẹp cuộc kháng chiến của nhân dân ba nước Đông Dương, ngăn chặn sự chi viện từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam ruột thịt. 

Vậy nhưng với quyết tâm “Gian khó không sờn lòng, hiểm nguy không lùi bước” ông đã cùng đồng đội bám nắm địa bàn, tiêu diệt sinh lực địch. Trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, những địa danh như: Tân Cảnh, Đắk Tô- Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột... đã in đậm dấu chân và nhiều chiến công vang dội của ông cùng đồng đội.

Ông Bùi Vũ Quang nâng niu, gìn giữ bức thư của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam
Ông Bùi Vũ Quang nâng niu, gìn giữ bức thư của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam

Là người lính trinh sát luôn đi trước, đón đầu, tiền nhập vị trí lô cốt địch không ít lần phải đối mặt với hiểm nguy rình rập. Song bằng tinh thần quả cảm, ý chí sắt đá, tôi và đồng đội đã vượt qua tất cả góp phần giải phóng Tây Nguyên, đem đến cuộc sống hoà bình cho Nhân dân miền đất đỏ. Trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, nhiều chiến sĩ đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần cơ thể nơi chiến trường. Mỗi tấc đất thấm đẫm bao mồ hôi, máu thịt, dù đau thương, mất mát hết sức lớn lao, nhưng đó càng khẳng định, tôn vinh phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Ông Quang tự hào kể lại.

Đầu tháng 4 năm 1975 vùng đất Tây Nguyên được giải phóng, chiến sĩ Bùi Vũ Quang tiếp tục cùng đơn vị thần tốc tiến về Sài Gòn. Với tinh thần tổng công kích, tổng khởi nghĩa, giải phóng hoàn toàn miền Nam các lực lượng đã phối hợp thực hiện đồng bộ, quyết liệt đường lối chiến lược và hành động linh hoạt của Bộ Chính trị đề ra.

Ánh mắt rực sáng, hai bàn tay bóp chặt, ông Quang cho biết: Tối ngày 29 tháng 4 năm 1975 Đại đội 1 Tiểu đoàn 28 trực tiếp đánh thẳng vào Sư đoàn 25 của quân Nguỵ án ngữ ở Đồng Dù huyện Củ Chi. Sau khi giành thắng lợi ở Đồng Dù và một số vị trí chiến lược quan trọng, đúng 11 giờ 30 phút ngày 30/4 Tiểu đoàn 28 đã có mặt tại Sân bay Tân Sơn Nhất trong niềm vui, niềm tự hào, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 toàn thắng.

Bức ảnh lưu niệm giữa ông Bùi Vũ Quang và người em trai Bùi Quang Đạt trong giây phút gặp mặt tại Sài Gòn trưa ngày 30/4/1975
Bức ảnh lưu niệm giữa ông Bùi Vũ Quang và người em trai Bùi Quang Đạt trong giây phút gặp mặt tại Sài Gòn trưa ngày 30/4/1975

Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Sau ngày đất nước giải phóng, cả dân tộc hát vang khúc ca khải hoàn, tháng 12 năm 1975 chiến sĩ Bùi Vũ Quang phục viên trở về quê hương. Từ đó ông tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ nhiều vị trí chủ chốt trong Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cho đến lúc nghỉ hưu vào năm 2011.

Với quan niệm nghỉ hưu nhưng không thôi việc, còn sức lực hãy còn cống hiến,  năm 2015 ông Bùi Vũ Quang được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Hà Huy Tập cho đến nay. Mặc dù tuổi đời ngày một thêm cao, sức khoẻ giảm sút, vậy nhưng ông vẫn luôn nỗ lực, phấn đấu hết mình khơi dậy phong trào thi đua "Tuổi cao gương sáng" trong toàn thể cán bộ, hội viên.

Ông Bùi Vũ Quang (người mặc áo trắng sơ vin) luôn nêu cao phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”
Ông Bùi Vũ Quang (người mặc áo trắng sơ vin) luôn nêu cao phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”

“Không chỉ gương mẫu trong phong trào thi đua yêu nước, luôn tận tuỵ, hết lòng với công tác hội mà giữa cuộc sống đời thường, ông Quang luôn bình dị, gần gũi, chan hòa với nhân dân. Từ việc vui cho đến việc buồn ông đều có mặt để chia sẻ, động viên, nên toàn thể nhân dân rất kính trọng, quý mến” - Ông Bùi Hoan ở phường Hà Huy Tập chia sẻ.

Gắn bó trong quân đội, từng vào sinh, ra tử khắp chiến trường đạn bom ác liệt, ông Bùi Vũ Quang vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều Huân, Huy chương kháng chiến cao quý. Đặc biệt sau ngày phục viên về đảm nhiệm nhiều vị trí công tác ở phường Hà Huy Tập, ông vinh dự được tặng thưởng nhiều Bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc và công tác khuyến học khuyến tài.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Đức- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh tự hào cho biết: Năm nay ông Bùi Vũ Quang đã 71 tuổi đời, hơn 50 năm tuổi Đảng. Giữa cuộc sống đời thường dù còn nhiều vất vả, lo toan, song phẩm chất, cốt cách của người lính Cụ Hồ mãi luôn toả sáng. Ông là hội viên cựu chiến binh, đảng viên gương mẫu, tích cực trong mọi phong trào thi đua yêu nước.

Chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng. Trên khắp mọi miền quê đang đổi mới từng ngày. Trong hành trang của người lính trinh sát tiền nhập, đột kích- Bùi Vũ Quang giờ đây những việc làm thầm lặng và đầy ý nghĩa đang góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, khơi dậy phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Tuổi cao gương sáng” cho mọi người học tập, noi theo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần