Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tiếp thêm động lực cho nữ sinh viên vượt lên hoàn cảnh khó khăn

Kinhtedothi - Ngày 10/5, Báo Kinh tế và Đô thị kết hợp Hiệp hội Du lịch quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) trao tặng học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Huỳnh Thị Hà Anh (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) nhằm tiếp thêm động lực cho nữ sinh viên vượt lên nghịch cảnh. 
PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên Truyền; Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị Nguyễn Xuân Khánh; Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch quận Hoàn Kiếm Lê Xuân Vinh và các đại biểu trao quà cho em sinh viên Huỳnh Thị Hà Anh

Nữ sinh viên Huỳnh Thị Hà Anh - lớp Phát thanh K42, Học viện Báo chí và Tuyên truyền mồ côi cả cha và mẹ, từ nhỏ sống ở làng trẻ em SOS Nghệ An. Mặc dù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng Hà Anh không ngừng nỗ lực trong học tập, thi đỗ vào khoa Phát thanh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Là sinh viên, em tiếp tục nỗ lực vừa học vừa làm thêm, luôn giữ được thành tích học tập tốt. Thời gian gần đây, Hà Anh gặp tai nạn giao thông khiến đầu gối bị thương và trở ngại trong việc di chuyển.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch quận Hoàn Kiếm chia sẻ, qua thông tin, kêu gọi hỗ trợ từ Báo Kinh Tế và Đô thị chúng tôi biết đến hoàn cảnh của em sinh viên Hà Anh. Các thành viên trong Hiệp hội không khỏi xúc động và thông qua Báo Kinh tế và Đô thị gửi những phần quà nhỏ đến sinh viên Hà Anh, nhằm tiếp thêm động lực cho nữ sinh viên vượt lên hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục thực hiện ước mơ nghề nghiệp.

Huỳnh Thị Hà Anh xúc động cảm ơn các thầy cô, bạn bè Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Báo Kinh tế và Đô thị cùng Hiệp hội Du lịch Hoàn Kiếm đã động viên, hỗ trợ

Bên cạnh đó, Hiệp hội du lịch quận Hoàn Kiếm với gần 200 doanh nghiệp thành viên, gồm các lĩnh vực lữ lành, lưu trú, nhà hàng… sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất để tiếp nhận em sinh viên Hà Anh đến làm việc bán thời gian, vừa học vừa làm, bảo đảm cuộc sống và học tập.

Ngoài ra, Hội cũng mong muốn phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền để tiếp nhận các em sinh viên thực tập, làn thêm, hoặc giới thiệu việc làm phù hợp sau khi ra trường…

Thay mặt lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền, PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời, đồng hành quý báu của Báo Kinh tế và Đô thị và Hiệp hội du lịch quận Hoàn Kiếm. Đây sẽ là nguồn động viên to lớn giúp các sinh viên vượt qua rào cản hoàn cảnh, tiếp tục cố gắng học tập và rèn luyện để trở thành những sinh viên ưu tú cho nhà trường nói riêng và cho xã hội nói chung. 

“Em hãy tiếp tục vững tin rằng em không cô đơn, và cố gắng nỗ lực học tập, rèn luyện để không chỉ giúp ích cho chính bản thân mà còn lan tỏa những giá trị tích cực tới nhiều người khác nữa”, PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang chia sẻ.

Xúc động bày tỏ, sinh viên Hà Anh gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Lớp Báo Phát thanh K42 đã luôn động viên, bên cạnh để em vượt qua khoảng thời gian khó khăn. Hà Anh bày tỏ lòng biết ơn tới Báo Kinh tế và Đô thị cùng Hiệp hội Du lịch Hoàn Kiếm đã dành tặng món quà ý nghĩa. “Tôi xin hứa sẽ cố gắng nhiều hơn trong học tập để trở thành một người có ích cho xã hội”, sinh viên Huỳnh Thị Hà Anh bày tỏ.

Ấm áp những gương người tốt, việc thiện ở Thạch Thất

Ấm áp những gương người tốt, việc thiện ở Thạch Thất

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Huế: Trung tá công an 2 ngày đêm lặn tìm cháu bé 5 tuổi giữa lũ dữ

Huế: Trung tá công an 2 ngày đêm lặn tìm cháu bé 5 tuổi giữa lũ dữ

30 Oct, 08:04 PM

Kinhtedothi - Hình ảnh Trung tá Trần Duy Huy, cán bộ Công an phường Thủy Xuân (TP Huế), lặn ngụp giữa dòng nước lũ lạnh buốt suốt 2 ngày đêm để tìm kiếm cháu bé mất tích khiến nhiều người dân xúc động. Dù gần như kiệt sức, anh vẫn kiên trì bám hiện trường, không buông bỏ hy vọng mong manh, thể hiện tinh thần tận tụy và lòng nhân ái của người chiến sĩ công an vì Nhân dân phục vụ.

Những bếp chay thiện nguyện: Ngọn lửa yêu thương giữa lòng Hà Nội

Những bếp chay thiện nguyện: Ngọn lửa yêu thương giữa lòng Hà Nội

25 Oct, 08:43 PM

Kinhtedothi - Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô Hà Nội, nơi những ánh đèn rực rỡ soi chiếu từng góc phố, vẫn có những căn bếp nhỏ lặng lẽ đỏ lửa mỗi ngày. Không khói thịt, không ồn ào, chỉ có tiếng nói cười rộn ràng, mùi cơm chay thanh nhẹ và những tấm lòng đầy nhân ái.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ