Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tối nay (11/9) sẽ diễn ra đêm nhạc Nguyễn Anh Trí “Tổ quốc tôi”

Kinhtedothi - Vào lúc 20 giờ tối nay (11/9), đêm nhạc Nguyễn Anh Trí với tựa đề "Tổ quốc tôi" sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình do Hội nhạc sĩ Việt Nam tổ chức và nằm trong chuỗi các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 65 thành lập Hội.

GS.NS Nguyễn Anh Trí là một hội viên có nhiều đóng góp cho kho tàng âm nhạc của Hội nhạc sĩ Việt Nam nói riêng, của đất nước Việt Nam nói chung. Dù là một nhạc sĩ nghiệp dư, bén duyên muộn với âm nhạc, nhưng như PGS. NS. Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam từng chia sẻ: “Về âm nhạc, Nguyễn Anh Trí là một người đặc biệt!”. Bởi vậy, đêm nhạc Nguyễn Anh Trí - Tổ quốc tôi luôn có những chất riêng, vô cùng đặc sắc.

Tổ quốc tôi được cố vấn nghệ thuật bởi PGS.NS Đỗ Hồng Quân; Chỉ đạo nghệ thuật Thiếu tướng.NS Đức Trịnh, tổng đạo diễn NSND Phạm Ngọc Khôi, dưới sự dẫn dắt của 2 MC nổi tiếng Mỹ Lan và Lê Anh, thể hiện 19 ca khúc với 3 chủ đề “Tổ quốc”, sự “Tri ân” và niềm “Vinh quang” đối với quê hương, đất nước, con người Việt Nam.

19 tác phẩm nghệ thuật hoành tráng được trình diễn bởi NSƯT Hoàng Tùng, ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ Anh Thơ, ca sĩ Xuân Hảo, ca sĩ Lê Anh Dũng, ca sĩ Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Huyền Trang, ca sĩ Việt Tú, ca sĩ Viết Danh, ca sĩ Thanh Pháp cùng các Ca sĩ, Ban nhạc, Top ca được nhiều người hâm mộ. 

Thưởng thức các ca khúc hát về Tổ quốc, về sự hy sinh của những anh hùng, liệt sỹ, về người Mẹ Việt Nam. Những địa danh lịch sử, về Biển Đông, về Biên giới, về dòng sông mà “dưới sông còn đó bạn tôi nằm”. Con đường Trường Sơn huyền thoại, về Côn Đảo, Bạch Đằng giang, về lời dạy của vị Cha già dân tộc, về niềm tự hào của một Tổ quốc Việt Nam anh hùng, bất khuất, vinh quang và rạng ngời tương lai... Tất cả sẽ hòa quyện cùng nhau tạo nên một bức tranh âm nhạc sống động, khơi dậy ngọn lửa yêu nước cháy bỏng luôn nhen nhóm trong lòng bao thế hệ.

Đêm nhạc Nguyễn Anh Trí - Tổ quốc tôi sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 11/9. Ảnh: BTC

Tổ Quốc tôi cũng mang đến nhiều hương vị ký ức, hồi tưởng lại những gì đã diễn ra trên những mảnh đất lịch sử, cảm phục bao tấm gương hy sinh thầm lặng, hồi sinh mạnh mẽ ở quê nhà, trên những công trình, trong những tổ chức của Đảng và đất nước. Tất cả đã được GS.AHLĐ.NS.Nguyễn Anh Trí ghi lại bằng âm nhạc và những lời ca vô cùng độc đáo.

“Tổ quốc”, “Tri ân” và “Vinh quang” là 3 phần ý nghĩa được thể hiện trong đêm nhạc.

Từ tấm lòng yêu quê hương, đất nước, từ mạch nguồn dân ca chan chứa tình cảm, yêu thương gắn với hình ảnh thiêng liêng, hào hùng của lá cờ Tổ quốc, GS.NS Nguyễn Anh Trí dành trọn trái tim mình cho Tổ quốc Việt Nam qua các bài  hát: “Cờ đỏ sao vàng”, “Tổ quốc tôi”, “Bản trường ca trên mặt trống đồng”, liên khúc trường ca “Thánh Gióng”, “Khát vọng Việt Nam”…

Cũng từ tình yêu thương đó, GS.NS Nguyễn Anh Trí luôn thôi thúc trong lòng về hai chữ “Tri ân”, sự biết ơn không chỉ là đức tính vĩ đại nhất mà còn là khởi nguồn của mọi đức tính tốt đẹp khác. Các ca khúc “Ở đất biên cương”, “Hát tặng Trường Sa - Gạc Ma”, “Mộ gió Hùng Binh”… đã thay tiếng lòng nhạc sĩ, thể hiện rõ tinh thần tri ân tới Tổ quốc linh thiêng.

Phần cuối của chương trình với các tác phẩm mang chủ đề “Vinh quang” có màu sắc âm nhạc hào hùng sẽ là đoạn cao trào của cảm xúc, đem đến cho khán giả những ấn tượng khó phai, chỉ có tại đêm nhạc “Tổ quốc tôi”.

Những giai điệu nhiều màu sắc, những ca từ giàu hình tượng hàm chứa nhiều tầng lớp nội dung không chỉ là tình cảm mà còn là tri thức 65 năm sống, học tập, nghiên cứu, khắc phục bao gian khó của GS.NS Nguyễn Anh Trí. Những giai điệu, ca từ chắt chiu từ cuộc sống sẽ giúp người nghe ấn tượng về một nhà khoa học, một trái tim nghệ sĩ, một tâm hồn thi ca giàu lòng trắc ẩn.

Có thể nói, kho tàng văn hóa nghệ thuật của GS.NS Nguyễn Anh Trí cho đến ngày hôm nay cũng dày như những kinh nghiệm mà ông đã trải qua, sâu sắc như cách mà ông lĩnh hội từ cuộc sống, để rồi hun đúc lại, viết nên những vần thơ, lời nhạc đắt giá.

Ông đã cho ra đời hơn 100 ca khúc, 4 tập thơ, 1 cuốn sách cùng nhiều tác phẩm thư pháp khác.

Với mạch nguồn cảm xúc từ đất mẹ Quảng Bình giàu lòng yêu nước, nuôi dưỡng bởi dòng sông Nhật Lệ đẹp tựa tranh, GS.NS Trí chia sẻ: “Tình yêu nước với tôi chưa bao giờ là đủ. Tôi luôn luôn bồi đắp để tình yêu đó lớn lên mỗi ngày, truyền cảm hứng cho thế hệ sau”. Có lẽ vì vậy, các tác phẩm của vị giáo sư, nhạc sĩ đặc biệt này mới có nhiều ca từ giá trị đến vậy.

“Xin được nạm vàng những hy sinh của mẹ

Để nước non sống mãi với huy hoàng”

Sẽ thật thiếu xót nếu nhắc tới nhạc Nguyễn Anh Trí mà không nhắc tới người đã thắp lên ngọn lựa đam mê âm nhạc mãnh liệt trong ông, đó chính là hình ảnh người mẹ. Mẹ GS Trí là người khơi nguồn cảm xúc, là người gắn kết ông với văn học nghệ thuật, đồng hành cùng ông trên từng nốt trầm bổng của thanh âm, dù người đã ở một nơi rất xa.

Tất cả những yếu tố đó, đã tạo nên những tác phẩm rất riêng của Nguyễn Anh Trí. Nhạc Nguyễn Anh Trí  được Hội đồng chuyên môn đánh giá cao và được sự đón nhận của rất nhiều khán giả ở các tầng lớp, nhiều thế hệ - những người dành trọn tình yêu cho quê hương, đất nước, cho Tổ quốc linh thiêng. Và nơi đó, có gia đình nhạc sĩ!

 

GS.NS Nguyễn Anh Trí (SN 14/9/1957) là giáo sư, tiến sĩ y khoa, bác sĩ cao cấp, chính trị gia, nhà thơ và nhạc sĩ, thầy thuốc Nhân dân và Anh hùng Lao động. Ông là Viện trưởng đầu tiên của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (2003 - 2017). Ông là người đề xướng và tổ chức thành công “Lễ hội Xuân Hồng” và “Hành trình Đỏ” về hiến máu nhân đạo. Ông được xem là nhà khoa học đầu ngành của Việt Nam trong các công nghệ truyền máu và ghép tế bào gốc. Ông đã được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về KHCN (2017), Giải Nhất Nhân tài đất Việt (2016).

Ông hiện là đại biểu Quốc hội Việt Nam 2 khóa liên tiếp (2016 - 2021) và (2021 – 2026), Chủ tịch Hội Huyết học và truyền máu Việt Nam; Chủ tịch Hội Tan máu bẩm sinh Việt Nam, Hội viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam; Chủ tịch hội đồng cố vấn Tập đoàn Med-Group.

Phát động cấp Trung ương hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Phát động cấp Trung ương hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Câu chuyện cuộc sống: ngày vui sẽ đến

Câu chuyện cuộc sống: ngày vui sẽ đến

27 Apr, 09:00 AM

Kinhtedothi - Sau giờ làm việc, Việt lựa chọn cho mình một góc sân nhỏ của bệnh viện để nghỉ ngơi. Đêm rằm đầu Hạ, vầng trăng tròn vành vạnh, những cơn gió mát thổi qua khiến Việt tỉnh người, những căng thẳng của một ngày làm việc vì thế cũng dần bị xua tan. Rồi Việt bị thu hút bởi câu chuyện của hai người phụ nữ ngồi gần đó. Họ tranh thủ ăn hộp cơm nguội ngắt và trò chuyện với nhau về gia đình, con cái.

Vấn vương mùa lá sấu bay

Vấn vương mùa lá sấu bay

23 Apr, 12:02 PM

Kinhtedothi - Người ta thường biết và nhớ tới mùa Thu của Hà Nội bởi thảm lá vàng rơi như mùa thay áo mới, nhưng Hà Nội những ngày tháng Tư về cũng mang vẻ đẹp nao lòng bởi thảm lá sấu xào xạc, nhẹ nhàng rơi trong nắng mới đầu Hạ.

Xao xuyến khúc giao mùa

Xao xuyến khúc giao mùa

14 Apr, 02:08 PM

Kinhtedothi - Tháng Tư về, phố Hà thành chợt mơ màng trong hương sắc riêng của khúc giao mùa. Mỗi góc phố, con đường quen gieo vào lòng người chút xao xuyến của thời khắc chuyển giao từ Xuân sang Hạ.

Nhớ nghĩa đồng bào trong mâm cúng trôi chay

Nhớ nghĩa đồng bào trong mâm cúng trôi chay

30 Mar, 05:13 PM

Ngày mồng Ba tháng Ba âm lịch cũng nhằm vào lúc thời tiết phong quang, tươi sáng, gió xuân vãn thổi hiu hiu, cây cối đâm chồi nảy lộc. Ấy là lúc chúng ta lại nhớ về ngày giỗ Tổ 10.3. Thế là nhà nhà nô nức xay bột để làm bánh trôi, bánh chay theo tích quốc mẫu Âu Cơ đẻ 100 trứng, nở ra 100 con từ một bào thai.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ