
Kinhtedothi - Tháng Tư năm nay, người dân suốt dọc dải đất hình chữ S, từ Bắc chí Nam hân hoan đón mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) - nửa thế kỷ non sông liền một dải, người Bắc - Nam chung một mái nhà độc lập thống nhất.

Kinhtedothi - Sáng sớm ngày 30/4, khắp các ngả đường TP Hồ Chí Minh, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, chào mừng lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của dân tộc đang diễn ra. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên, người lao động... từ khắp các lực lượng quây tụ về đại lộ Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Bến Bạch Đằng... tạo nên những dòng người và dòng cờ hoa bất tận. Trên các ngả đường, người dân đã đến rất sớm, tay cầm cờ nhỏ, ánh mắt sáng lên niềm tự hào.

Kinhtedothi - Từ khách sạn nơi Bác Hồ từng làm việc, hơn 50 người Việt trong tà áo dài truyền thống, giương cao cờ Tổ quốc giữa lòng thủ đô London. Một khoảnh khắc nhỏ, nhưng tiếp nối một hành trình lớn – hành trình gìn giữ ký ức và tự hào dân tộc, 50 năm sau ngày đất nước thống nhất.