Trận đấu giữa 2 con hổ Bi Rai và Tigoal

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Trên sân Pleiku người ta sẽ chứng kiến “những chú hổ rừng Tây Nguyên mang tên Bi Rai” đối đầu với “những chú hổ Tigoal”. Một trận đấu ngoài 3 điểm sẽ mang lại niềm kiêu hãnh cho một trong hai ông bầu đang có nhiều đóng góp nhất cho bóng đá Việt Nam hiện nay.

Khi bắt tay làm bóng đá, bầu Đức chỉ có một khát khao là chiến thắng Thái Lan, nó đi theo vào cả giấc ngủ của người đàn ông gốc Bình Định. Nhưng 6 năm qua, khi lứa Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường được tung vào đấu trường V.League thì ông có thêm khát khao, muốn chiến thắng CLB Hà Nội.
Quá khứ thuộc về đội khách
Đã rất nhiều lần trên báo chí, tuy không nói ra, nhưng người ta đều hiểu ông ám chỉ ai. Chính điều đó đã làm thêm sự thú vị của sân cỏ Việt Nam, nó có thêm màu sắc cạnh tranh. Công bằng mà nói, có nhiều ông bầu đổ tiền tỷ vào bóng đá nhưng xem HAGL của bầu Đức và Hà Nội FC của bầu Hiển thi đấu, người hâm mộ Việt Nam vẫn “đã con mắt hơn”. Cái tầm của họ không chỉ là ngôi thứ mà cả hai đã xây dựng thành triết lý bóng đá riêng của mình dù không ít lần đội bóng phố Núi phải chật vật với cuộc chiến trụ hạng.
 Quảng Hải- niềm hy vọng của đội khách. Ảnh HNFC.

Kể từ năm 2009, Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội đã có tới 26 lần chạm trán nhau, tính trên mọi đấu trường. Dù sở hữu giàn sao nhưng những con số thống kê đang cho thấy, đội khách Hà Nội FC đang là những người có được lợi thế, khi đã giành được 13 chiến thắng, so với con số 7 lần bên phía Hoàng Anh Gia Lai, 2 đội  đã có đến 6 lần hòa nhau.
Sau 26 lần chạm trán, số bàn thắng mà 2 đội bóng ghi được là 92 bàn, trung bình 1 trận có 3.54 bàn thắng, nghĩa là 2 bên đều triển khai lối chơi cởi mở, thiên về tấn công. Đã nhiều lần ngay trên sân Plei-ku bằng chính lôi chơi thêu hoa, dệt gấm các chàng trai Thủ đô đã “vần” cho các cầu thủ chủ nhà bằng các chiến thắng đậm đà 4-0 (15/10/2020), 5-3 (19/9/2018)…Ngoài các phẩm chất kỹ thuật cá nhân người ta thấy Văn Quyết, Thành Lương, Quang Hải…có thêm độ quái hơn trong các tình huống xử lý trên sân cỏ.
Cho đến khi Kiatisak xuất hiện
Mùa bóng này, khi Kiatisak đến Cao nguyên bộ mặt HAGL đã thay đổi hoàn toàn. HAGL không chỉ biết tấn công mà đã vững chắc hơn trong phòng ngự, các cầu thủ phố Núi đã biết phạm lỗi khi mất bóng. Dưới sự chỉ đạo của HLV Kiatisak, HAGL đang có hàng phòng ngự tốt nhất (chỉ thủng lưới 6 bàn), hàng công mạnh nhất (ghi 18 bàn) và đứng vị trí quen thuộc của Hà Nội, số 1 BXH.
Trong khi đó, với thành tích bết bát và lối chơi khá bạo lực, HLV Chu Đình Nghiêm đã phải ra đi và tân HLV Hoàng Văn Phúc ngồi ghế nóng trong tình cảnh quá nửa đội hình bị chấn thương và thẻ phạt. Nhưng may cho ông, trận đấu của 2 con hổ, Hà Nội FC được chào đón sự trở lại của 2 tiền đạo Nguyễn Văn Quyết và Bruno Cunha.Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết nhận án phạt nguội treo giò 2 trận của Ban kỷ luật VFF sau hành vi phi thể thao ở trận đấu gặp SHB Đà Nẵng ở vòng 7. Trong khi đó Bruno đã mau lành vết thương hơn dự kiến và đã sẵn sàng tung vào sân.
 Văn Toàn đang có phong độ cực ấn tượng. Ảnh HAGLFC

Đã rất lâu rồi bầu Đức mới có nhiều niềm tin vào các đứa con của mình, khi Văn Toàn, Công Phượng đang đóng góp 11 bàn thắng cho đội bóng và ngoại binh Dos Santos đang làm rất tốt vai trò kiến tạo. Đã tốn không biết bao nhiêu tiền mời thầy ngoại, nhưng giờ đây ông mới có cái mình cần, một ông thầy láu lỉnh, lắm mưu, một ngoại binh làm nền cho Văn Toàn, Công Phượng và dàn sao HAGL tỏa sáng.
Nhưng mọi thứ chỉ trọn vẹn khi HAGL có 3 điểm, trước đối thủ mà bầu Đức muốn thắng nhất trong nhiều năm gần đây. Người ta nói, nếu “hổ Bi Rai” có vô địch mùa giải này mà để thua “hổ Tigoal” thì cũng kém vui đi rất nhiều, bởi việc thắng một đối thủ không chung trời đội đất cũng không thua gì việc giành Cúp vàng.
Trong khi đó, Hà Nội vẫn cần chiến thắng để lọt vào tốp 6 trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn màn. Tất nhiên trước đối thủ đang hưng phấn như hiện tại HLV Hoàng Văn Phúc sẽ chọn lối đá rập rình chờ cơ hội. Chưa biết ai sẽ giành thắng nhưng đây sẽ là trận đấu căng thẳng, nhiều thẻ phạt và bàn thắng, chắc chắn không dành cho ai run chân, kể cả trọng tài.