Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Trấn Thành trở lại đường đua phim Tết

Kinhtedothi - Trấn Thành vừa công bố dự án điện ảnh mới mang tên "Mai". Phim được ấn định khởi chiếu vào Mùng 1 Tết Nguyên đán 2024 - tức ngày 10/2/2024.

Poster của phim hé lộ chuyện tình của nhân vật chính - Mai (Phương Anh Đào) và Dương (Tuấn Trần). Rung động trước Mai, Dương tỏ tình nhưng đáp lại chỉ là câu nói lấp lửng: "Đừng yêu tôi. Quá khứ của tôi tệ lắm".

Poster của phim. 

Tác phẩm thuộc thể loại tâm lý - hài, xoay quanh một chàng trai đào hoa, không nhớ nổi tên các cô gái từng hẹn hò. Một ngày, anh say đắm trước Mai - cô gái xinh đẹp, trải đời.

“Mai” xoay quanh câu chuyện về cuộc đời của một người phụ nữ cùng tên với bộ phim. Trên Poster, Phương Anh Đào tạo ấn tượng mạnh với cái nhìn tĩnh lặng, xuyên thấu, đặc biệt, trên bờ môi nữ diễn viên là hình ảnh cô đang nằm nghiêng trên mặt nước. Được phủ một màn sương mờ ảo, poster đậm chất nghệ thuật của Mai gây tò mò với lời tựa: "Quá khứ chưa ngủ yên, ngày mai liệu sẽ đến?".

Khác với “Bố già”, phim “Mai” được tiết lộ là một câu chuyện gai góc hơn, nói về những định kiến của đám đông xã hội về một số kiểu người nào đó. Trấn Thành nói rằng mình muốn đưa những góc nhìn khác của cuộc sống lên màn ảnh rộng.

Nói về việc chọn Phương Anh Đào, Trấn Thành chia sẻ, quá trình "đi tìm Mai" vô cùng gian truân, trải qua rất nhiều vòng tuyển chọn mới có thể gặp được người phù hợp nhất.

"Phương Anh Đào đối với tôi còn hơn cả một sự lựa chọn. Định mệnh giúp chúng tôi gặp nhau và sự thể hiện của cô ấy ngay từ lần casting đầu tiên đã khiến tôi tin rằng, Mai phải là Phương Anh Đào. Phương Anh Đào tài năng, đa dạng trong cách diễn xuất và thật sự có một nội tâm sâu sắc, chân thật" - nhà làm phim bộc bạch.

"Mai" là bộ phim điện ảnh thứ ba trong sự nghiệp đạo diễn của Trấn Thành. Với "Bố già", anh đảm nhận vai trò đồng đạo diễn và diễn xuất vai Ba Sang. Tác phẩm thu về 426 tỉ đồng, trở thành phim điện ảnh Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại vào năm 2021.

Tới năm 2023, Trấn Thành tự “phá vỡ” kỷ lục của chính mình với "Nhà bà Nữ". Bộ phim cũng do anh làm đạo diễn và kiêm cả vai Phú Nhuận đã vượt "Bố già" để giữ vị trí top 1 doanh thu phim Việt mọi thời đại khi chạm mốc 475 tỉ đồng.

Xem phim gì vào dịp Halloween?

Xem phim gì vào dịp Halloween?

Phim Tết Quý Mão chờ đón “bom tấn”

Phim Tết Quý Mão chờ đón “bom tấn”

Phim Tết 2022: Mâm cỗ vẫn còn nhiều sạn

Phim Tết 2022: Mâm cỗ vẫn còn nhiều sạn

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội FC chấp nhận chỉ còn là cái bóng của chính mình?

Hà Nội FC chấp nhận chỉ còn là cái bóng của chính mình?

17 Oct, 11:51 AM

Kinhtedothi - Hà Nội FC đang rơi vào giai đoạn sa sút, dù có nhiều sự thay đổi nhưng thành tích của đội bóng vẫn trồi sụt. Đội bóng Thủ đô đã chiêu mộ bản hợp đồng bom tấn với HLV Harry Kewell - cái tên lừng lẫy của bóng đá Australia và Ngoại hạng Anh chờ đợi vào "thay tướng đổi vận".

Hà Nội, niềm tin và hy vọng

Hà Nội, niềm tin và hy vọng

17 Oct, 05:51 AM

Kinhtedothi - Chẳng riêng các nhà quản lý, mà nhiều thế hệ người Hà thành đương thời giữ trong lòng niềm tin và hy vọng khi Hà Nội đang là địa phương có chỉ số phát triển con người (HDI) cao nhất cả nước, đạt 0,829 - mức rất cao so với trung bình cả nước (Báo cáo phát triển con người của Việt Nam). Con số này không chỉ thể hiện chất lượng cuộc sống hiện tại của người Hà thành, mà còn là minh chứng sinh động cho định hướng đúng đắn của TP: Lấy con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của sự phát triển.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ