V.League 2020: Lộ dần con tính của các đội bóng

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngoại trừ Sài Gòn, 6 đội chủ nhà còn lại đều thắng. Khá nhiều trận đấu khán giả chả cần am hiểu bóng đá cũng đã nhận định chính xác kẻ thắng, người thua. Hãy cùng những cây viết thể thao chuyên nghiệp của chúng tôi nhận định về chặng nước rút về đích.

Một vòng đấu mà 7 sân đều mặc niệm đồng bào xấu số ở miền Trung thiệt mạng vì lũ lụt và đều tổ chức quyên góp ủng hộ vùng thiên tai. Về chuyên môn thì đây là vòng đấu không có nhiều trận đấu hay do "chợ chiều" đã an bài.

Sài Gòn- TP.HCM (0-0). Không muốn chức vô địch nên các cầu thủ Sài Gòn đã tràn lên tấn công ngày sau tiến còi khai cuộc. Nhưng khi TP.HCM không cầm bóng nhiều mà lui về phòng ngự thì Sài Gòn không tài nào đột phá. Một trận đấu mà trước giờ bóng lăn người ta chú ý nhiều đến việc Công Phượng nhận giải cầu thủ xuất sắc và bàn thắng đẹp nhất tháng 7 và 9.

Trong trận  tiền vệ người Hàn Quốc Seo Yong- Duk (TP.HCM) bị chấn thương đoán đứt dây chằng gối phải và không thể tham gia các trận còn lại của mùa giải. Hai ngoại binh Pedro và Geovane đã không giúp được chủ nhà Sài Gòn có 3 điểm và đành nhìn Hà Nội vượt qua mặt với cách biệt 2 điểm.

 Sài Gòn FC tụt dần khi về đích. Ảnh VPF

Viettel- Bình Dương (1-0). Điểm nhấn duy nhất là bàn thắng trên chấm penalty của Bruno giúp Viettel tiếp tục dẫn đầu BXH. Một trận đấu bị cắt vụn bởi 29 pha phạm lỗi, tất nhiên Quế Ngọc Hải và các đồng đội chiếm 17 lần. Hàng hậu vệ 2 bên liên tục thành công với các pha việt vị. Khán giả cũng bị ban tổ chức sân Hàng Đẫy bẫy “việt vị” khi không mở cửa cho họ ra về sớm khi ngồi chán ngắt trên khán đài và 2 bên đã to tiếng với nhau.

SHB.Đà Nẵng- SLNA (2-0). Nhìn đội hình ra sân của đội khách thì người ta đã biết 3 điểm sẽ ở lại Đà Nẵng. Còn khán giả xứ Nghệ lại lo đến mùa trụ hạng mùa bóng năm sau khi V.League 2020 chưa kết thúc. Sau khi trụ hạng thành công thì SLNA đã không còn động cơ, họ cất Văn Đức trên ghế dự bị, thủ môn Văn Hoàng cũng không thi đấu. Việc mỗi hiệp đội chủ nhà có 1 bàn thắng chỉ giúp cho kịch tính một chút trong “phiên chợ chiều”. Nhưng chả hiểu sao 1 trận đấu như thế mà chủ nhà SHB. Đà Nẵng vẫn còn bị nhận 1 thẻ vàng.

Hải Phòng- Thanh Hóa (2-0). Đến chính khán giả Thanh Hóa cũng ngạc nhiên tại sao đá như thế mà vòng đấu trước đội nhà lại lội ngược dòng được Quảng Nam. Nhưng nhìn sự thiếu vắng trung vệ Epassi, thủ thành Thanh Diệp và tiền vệ Lê Văn Thắng  trong danh sách thi đấu thì có người đã thốt ra “à ra thế”. Có điều cặp trung vệ khá lạ lẫm Josip Balic – Lê Văn Đại đã để thua quá sớm, ngay từ phút thứ 2.

 Phút 53, không có ai kèm nên Josep Mpande của Hải Phòng ung dung đánh đầu tung lưới Thanh Hóa, nâng tỷ số lên 2-0 cho Hải Phòng. Đội khách đã để thua 2 bàn với kịch bản khá giống nhau, những sơ sểnh kèm người như trong 1 buổi đá tập.

 Đội khách Thanh Hóa (áo đỏ) thua 'đúng quy trình'. Ảnh VPF

Quảng Nam- Nam Định (2-0). Đây là trận đấu đáng xem nhất của vòng đấu này, chả có lý gì mà họ không gồng mình lên đá, dù sân bãi trời mưa rất dễ chấn thương. Ban tổ chức đã bố trí trọng tài FIFA Ngô Duy Lân điều khiển trận đấu này và ngoài 2 bàn thắng của 2 cầu thủ chủ nhà Đinh Thanh Trung và Hà Minh Tuấn còn nhắc đến 2 tấm thẻ đỏ.

Nam Định không thể không tự trách mình khi có lợi thế hơn người ngay từ phút 25 sau khi ngoại binh của chủ nhà Papa bị thẻ đỏ sau 1 pha cản phá trước vòng 16,5m. 13 phút sau lão tướng Văn Nhiên đã biếu đội khách quả penalty trước khi nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Khán giả Nam Định tỏ ra rất bức xúc khi Rafaelson ghi bàn vào lưới Quảng Nam nhưng không được công nhận vì trọng tài cho rằng Mạnh Hùng việt vị trong tình huống đỡ bóng trước đó.

Than Quảng Ninh- HAGL (3-1). Có lẽ “đá cho vui” nên BHL đội khách HAGL đã gây bất ngờ cho chủ nhà khi cất một loạt trụ cột là Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Toàn, Văn Thanh trên băng ghế dự bị và trao cơ hội cho nhiều cầu thủ ít được ra sân. Chỉ có thủ môn Bửu Ngọc và  ngoại binh Demir Memovic, Kelly Oahimijie lâu nay thường xuyên đá chính.

Với đội hình B không ngạc nhiên khi đội bóng phố Núi thi đấu lép vế đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng ở những phút đầu trận đấu.Vấn đề của đội chủ nhà là chọn ai để ghi bàn và vinh dự này giành cho 2 ngoại binh Claudecir (2 bàn) và Lynh (1 bàn) trước khi để đội khách có bàn danh dự. 3 ngàn khán giả chủ nhà Quảng Ninh có lẽ chả thích thú gì với chiến thắng như thế này.

 Hình ảnh đẹp trên sân Hàng Đẫy. Ảnh VPF

Hà Nội- Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (1-0). Thi đấu muộn nhất, biết được kết quả của các đối thủ trực tiếp nên chủ nhà Hà Nội chỉ cần đúng 1 bàn thắng để lấy trọn 3 điểm dành tặng cho các nữ cổ động viên của CLB Hà Nội nhân dịp 20/10. Tấn Tài chính là cầu thủ thi đấu tích cực nhất, như muốn chứng tỏ việc Núi Hồng không sử dụng mình là một sai lầm.

Sau khi Văn Quyết có bàn thắng ở phút 40 thì hiệp 2 Núi Hồng muốn chơi đôi công 1 cách thoải mái nhưng khác biệt về đẳng cấp đã không cho HLV Minh Đức làm được điều mình muốn. Trong khi đó HLV Chu Đình Nghiêm lại quá kinh nghiệm trong các chặng đua về đích, đá giữ quân bằng cách cầm bóng đến 58%.

Viettel hiện đang dẫn đầu nhưng Hà Nội mới là đội đáng gờm trong cuộc đua song mã. Trong khi đó Quảng Nam dù thắng Nam Định và có đến 90% họ sẽ thắng tiếp SHB.Đà Nẵng nhưng cơ hội trụ hạng cũng chỉ khoảng 10%. Khán giả Thành Nam vẫn có thể ăn mừng trụ hạng vòng đấu tới trên sân nhà.