Viết tiếp câu chuyện hòa bình theo cách riêng
Hà Nội đang bước vào những những ngày rộn ràng trong không khí chào đón 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Không khí của ngày hội lớn của đất nước đã lan tỏa khắp phố phường Hà Nội và len lỏi vào trái tim mỗi người. Trên những tuyến phố lớn, cho tới những con ngõ nhỏ, mỗi ngôi nhà đều đã hiện diện màu đỏ thắm của lá cờ Tổ quốc.
Năm tháng gian khó đã qua đi, nhưng tinh thần tự hào về những hy sinh oanh liệt, những chiến công vang dội vẫn còn mãi, in dấu ấn trong ánh mắt, trái tim lớp cha, ông đi trước và trong niềm tự hào, hân hoan trong trái tim thế hệ trẻ hôm nay.
Đường phố Hà Nội trang hoàng đón Quốc khánh 2/9. Ảnh: Khánh Huy
Cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên khắp các tuyến phố Hà Nội, để chào mừng đại lễ. Những ngày này nhiều tuyến phố tại Hà Nội đã khoác lên mình “chiếc áo” rực đỏ của Quốc kỳ. Dạo quanh các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Bông, Lương Văn Can… ta có thể dễ dàng bắt gặp cảnh các cửa hàng đồng loạt “thay áo” bằng sắc đỏ rực rỡ.
Cùng với đó, lá tổ quốc còn được các quán cà phê, nhà hàng trang trí, treo trang nghiêm ngay cửa ra vào. Hình ảnh lá cờ đỏ và ngôi sao năm cánh còn được nhiều nơi sáng tạo, trang trí, in trên từng chiếc nón, khăn, cốc, và những chiếc áo... Chỉ với những vật dụng gần gũi nhưng lại chứa đựng cả niềm tự hào, hãnh diện lớn lao.
Thế hệ trẻ hôm nay, họ yêu nước theo những cách rất riêng, đối với họ, lịch sử không còn là những dòng chữ khô khan trong sách vở, mà là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận. Những video mang giai điệu cách mạng, những bộ ảnh nghệ thuật đang nhận được hàng chục, hàng trăm nghìn lượt yêu thích và chia sẻ khắp mạng xã hội. Không khí ngày Quốc khánh không chỉ lan tỏa theo cách truyền thống mà còn rất hiện đại và mãnh liệt hơn bao giờ.
Lang thang Hà Nội vào những ngày tháng 8, đâu đâu chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những thiếu nữ trong tà áo dài truyền thống và không thể thiếu đi hình ảnh lá cờ trong những bức ảnh để lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ.
Chúng ta cũng có thể thưởng thức ly nước được trang trí hình Quốc kỳ mang thông điệp về niềm tự hào dân tộc luôn cháy bỏng trong trái tim những người trẻ.
Ngày hôm nay, người trẻ Việt Nam với sự năng động, công nghệ mới, đang có cách thể hiện lòng yêu nước theo cách đặc biệt khác. Họ làm sống lại những giai điệu cách mạng hào hùng trên các nền tảng mạng xã hội. Thế hệ trẻ đang viết tiếp câu chuyện hòa bình theo cách riêng của mình.
Trên Tiktok, Instagram, Facebook… loạt video check-in, clip “biến hình” với cờ đỏ sao vàng, các concept chụp ảnh “đỏ rực” hay bản remix Quốc ca đang “viral” mạnh mẽ, nhất là trong cộng đồng gen Z.
Sáng tạo và lan tỏa tình yêu quê hương qua mạng xã hội, với cách làm trẻ trung và hiện đại, các bạn trẻ không chỉ khẳng định được cá tính, mà còn chứng minh rằng họ không hề lãng quên giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc. Những giá trị ấy sẽ còn được tiếp nối cho đến những thế hệ về sau.
Đại lễ sẽ là dịp tinh thần dân tộc một lần nữa được khơi dậy mạnh mẽ. Trong niềm tự hào ấy, việc sử dụng hình ảnh Quốc kỳ cần đi kèm hiểu biết và trách nhiệm, dù được sáng tạo qua thời trang, công nghệ hay mạng xã hội.

Mãn nhãn hình ảnh 68 chiến sĩ tái hiện Lễ duyệt binh ở Quảng trường Đỏ tại Concert Tổ quốc trong tim
Kinhtedothi - Concert "Tổ quốc trong tim" diễn ra tối ngày 10/8/2025 đã tái hiện lại hình ảnh 68 quân nhân đại diện cho Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ, Liên Bang Nga ngày 9/5/2025.

Hàng vạn khán giả cùng hòa nhịp trong chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim”
Kinhtedothi - Tối 10/8, chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân, UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, quy tụ 50.000 khán giả. Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và TP Hà Nội.
Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội tại concert quốc gia "Tổ quốc trong tim"
Kinhtedothi - Nằm trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim", 300 quả pháo hoa tầm cao và 60 giàn pháo hoa tầm thấp đã được thắp sáng tại khu vực đường đua F1, phường Từ Liêm (cạnh sân vận động quốc gia Mỹ Đình) tối 10/8.






