Vòng 3 Rome Masters: Ngày đáng quên của Federer

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dominic Thiem đã chấm dứt hành trình ngắn ngủi của "Tàu tốc hành" Roger Federer ở Rome Masters năm nay

Bước vào trận đấu thứ 2 tại Rome Masters năm nay sau khi vượt qua Alexandre Zverev (Đức) ở vòng 2, đương kim á quân Roger Federer tiếp tục gặp thử thách không nhỏ khi đối đầu với hạt giống số 13, tay vợt trẻ tài năng Dominic Thiem (Áo). 

Trong năm 2016, Federer và Thiem lần đầu tiên đụng độ nhau ở bán kết giải Brisbane (Úc), tay vợt số 2 thế giới khi đó vượt qua Thiem với tỷ số 6-1, 6-4. Đã có thông tin Fed định rời cuộc chơi vì chấn thương lưng tái phát, tạo cơ  hội để Thiem giành vé đi tiếp là khá cao, bởi nếu quyết định thi đấu "Tàu tốc hành" cũng chẳng dám chơi với 100% phong độ.
"Tàu tốc hành" Roger Federe sớm rời Rome Masters năm nay
FedEx khởi đầu trận đấu khá chậm khi đối diện với break point ngay ở game giao bóng mở màn nhưng anh đã cứu thua thành công. Hạt giống số 2 người Thụy Sĩ có break trước ở set 1 sau cú bung trái lỗi của Thiem. Nhưng Federer nhanh chóng đánh mất lợi thế khi để đối thủ người Áo đòi break ngay game sau đó để cân bằng tỉ số 3-3. 6 game còn lại của set 1, hai tay vợt giữ game giao bóng thành công và loạt tie-break đã phải diễn ra. Trong "màn đấu súng" này, Federer đã không thể phát huy được kinh nghiệm của mình và để mất 2 mini-break dẫn đến thất bại 2-7 và khiến anh thua set 1.

Sang set 2, tình hình vẫn không được cải thiện cho tay vợt người Thụy Sĩ. Trong khi anh tỏ ra mệt mỏi và mắc rất nhiều lỗi đánh bóng hỏng thì Thiem càng đánh càng hay. Tay vợt 9X người Áo tận dụng thành công cơ hội để giành break duy nhất và thắng 6-4 trong set này.

Chung cuộc, sau 1 giờ 18 phút, Dominic Thiem đã chấm dứt hành trình ngắn ngủi của "Tàu tốc hành" Roger Federer ở Rome Masters năm nay với tỉ số 2-0 (7-6(2), 6-4) và tiến vào tứ kết, nơi anh sẽ đối đầu với người thắng trong cặp đấu ở vòng 3 giữa hạt giống số 6 Kei Nishikori (Nhật Bản) và hạt giống số 11 Richard Gasquet (Pháp).

Murray thắng nhàn: Sau thất bại trước Djokovic ở chung kết Madrid Open, Murray hiểu anh cần thi đấu tốt tại Rome Masters để có sự chuẩn bị tốt nhất cho Roland Garros đã cận kề. Không phụ sự mong đợi của người hâm mộ, Murray đã có trận đấu rất tốt trước Mikhail Kukushkin với các tỉ số 6-3, 6-3 chỉ trong có 1h25 phút.

Raonic rời giải, hạt giống nữ rơi rụng: Raonic đã không thể vượt qua được một Kyrgios đang có phong độ cao và đành chấp nhận rời Rome với tỷ số 6-7, 3-6. Trong khi đó giải nữ chứng kiến một loạt các hạt giống phải nói lời tạm biệt ngay vòng 2 như Kerber (số 2), Azarenka (4), Kvitova (5), Halep (6), Vinci (7), Venus (12), Ivanovic (13). Đáng chú ý nhất là thất bại của Kerber trước tay vợt xinh đẹp người Canada, Bouchard.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần