Vòng loại thứ 2 World Cup 2022: Người Thái thực sự vui khi cùng bảng với Việt Nam?

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Truyền thông Thái Lan vui mừng khi đội bóng của họ cùng bảng với các đối thủ ở Đông Nam Á là Việt Nam, Malaysia và Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Người Thái "ăn mừng" sớm
Chiều 17/7, những lá thăm may rủi tại Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á đã đưa Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia vào cùng bảng đấu với UAE. Theo nhiều nhận định của giới chuyên gia cũng như người hâm mộ, đây là một kết quả khá bất ngờ khi trong lịch sử chưa từng xuất hiện 4 đội bóng trong một khu vực cùng chung 1 bảng, hơn thế nhiều người hâm mộ đã ví von đây chính là phiên bản mở rộng của giải đấu vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) với khách mời là một đội bóng đến từ Tây Á.
 Đội tuyển Việt Nam đã đánh bại đội tuyển Thái Lan tại King's Cup. Ảnh: Như Đạt
Cũng ngay sau khi lễ bốc thăm kết thúc, truyền thông của Thái Lan đồng loạt đưa tin, cổ động viên của “Voi chiến” ăn mừng vì chạm chán với Việt Nam. Đồng thời họ cũng khẳng định, bóng đá Thái Lan hoàn toàn có cơ hội giành tấm vé đi tiếp ở vòng loại World Cup.

Cụ thể, tờ Thairath có giật tít: “Nhiệm vụ không quá khó khăn của Voi chiến ở vòng loại World Cup 2022”. Đáng chú ý, trong nội dung của bài báo có nhấn mạnh việc nằm chung bảng với các đội bóng Đông Nam Á (trong đó có đội tuyển Việt Nam) sẽ giúp cơ hội đi tiếp của đội tuyển Thái Lan gia tăng đáng kể và khẳng định sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, trang tin Khaosod cũng cho rằng với sự dẫn dắt của HLV đẳng cấp thế giới như Akira Nishino – người vừa chính thức là tân HLV trưởng của đội bóng xứ chùa Vàng có thể giúp đội tuyển Thái Lan dễ dàng đi tiếp. Ngoài ra, họ cũng khẳng định đây là thời cơ để đội tuyển Thái Lan chứng minh vị thế số 1 Đông Nam Á.

Ở một diễn biến khác, tờ Siam Sport cho rằng bảng G vòng loại World Cup 2022 giống như giải đấu AFF Cup thu nhỏ và đây sẽ có hội để Thái Lan có thể đòi nợ đội tuyển Malaysia và Việt Nam khi đều là những đối thủ lần lượt đánh bại họ ở AFF Cup 2018 và King’s Cup 2019.
Đừng qúa mừng vội

Cũng phải khẳng định, chưa bao giờ bóng đá Việt Nam và Thái Lan có thể cùng ý hướng, hai nền bóng đá luôn là những đại kình địch của nhau ở mọi đấu trường dù là cấp độ đội tuyển trẻ hay ĐTQG. Nhìn lại thời điểm nhà cầm quân người Hàn Quốc Park Hang Seo chưa nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, dường như nhắc đến người Thái chúng ta luôn có một sự e ngại, đúng hơn là sợ sệt. Chắc chắn người hâm mộ Việt Nam chưa thể quên trận thua toàn diện trước “Voi chiến” ở trận đấu lượt đi Vòng loại World Cup 2018 tại sân Rajamangala vào năm 2015 khi HLV HLV Miura nắm quyền. Thời điểm đó, Thái Lan đúng là “ông Vua” thực thụ tại Đông Nam Á để rồi họ liên tiếp vô địch SEA Games 2015, AFF Cup 2016 và SEA Games 2017.
U23 Thái Lan cũng để thua "muối mặt" trước U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020. Ảnh: Ngọc Tú
Tuy nhiên, người Thái cũng như cả châu Á đã phải có cái nhìn khác về bóng đá Việt Nam trong năm 2018, sự có mặt của HLV Park Hang Seo đã giúp chúng ta có liên tiếp tạo nên những kỳ tích lịch sử khi giành ngôi á quân giải U23 Châu Á, vào đến bán kết ASIAD 18, đỉnh cao là chức vô địch AFF Cup 2018 và tứ kết VCK Asian Cup 2019. Còn người Thái họ đã làm được gì trong 2 năm qua?

Với kết quả bốc thăm tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, có thể thấy người Thái đang rất hồ hởi, vui mừng vì được về chung “một nhà”, ngồi "chung mâm" với Việt Nam. Nhưng về bản chất thực sự họ có vui đúng nghĩa hay lại chiêu trò tung “hỏa mù” vốn như cái cách họ đã làm khi mời Việt Nam tham dự King’s Cup: “Bóng đá Việt Nam đã thể hiện tốt trong 2 năm qua. Điều đó thực sự là động lực tích cực cho chúng tôi ở King’s Cup lần này. Thái Lan muốn chứng minh ai mới là đội bóng số 1 Đông Nam Á. Chúng tôi sẽ có kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là đánh bại tuyển Việt Nam, mà còn phải giành chức vô địch King’s Cup lần này. Chúng tôi đủ thực lực để làm điều đó".

Kết quả thì đã rõ, người Thái thua tan tác tại giải do chính mình tổ chức trên sân nhà. Dù biết rằng, rất khó có thể nói trước điều gì trong bóng đá, nhưng cũng ai dám chắc vào một cuộc “lật đổ” của Thái Lan trong thời gian tới, hay lại phải nhận những thất bại cay đắng như thời gian qua.

Người Thái hãy nên lo lắng hơn là vui mừng… trước khi bóng lăn!

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần