Xuyên đêm Giao thừa, người dân nườm nượp về Phủ Tây Hồ xin lộc
Kinhtedothi - Ngay sau giao thừa, hàng nghìn người dân Hà Nội đổ về Phủ Tây Hồ cầu an, cầu lộc, tạo nên khung cảnh náo nhiệt trở thành điểm đến tâm linh thu hút đông đảo người dân.
Ngay sau khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, hàng nghìn người dân Thủ đô đã đổ về Phủ Tây Hồ để dâng hương, cầu an, cầu lộc. Thay vì trở về nhà nghỉ ngơi sau màn pháo hoa rực rỡ, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ, người cao tuổi… chọn nơi đây làm điểm đến đầu tiên trong năm mới, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp hiếm thấy giữa đêm đầu xuân.
Từ khoảng 0 giờ ngày mùng 1 Tết, các tuyến đường dẫn vào phủ đã ken đặc người và phương tiện. Dòng người tay cầm hương hoa, lễ vật nối dài từ cổng vào đến khu vực chính điện.
Tiếng khấn nguyện hòa cùng mùi trầm hương lan tỏa trong không gian linh thiêng, tạo nên bức tranh tâm linh đặc trưng mỗi dịp đầu năm.
Phủ Tây Hồ là nơi thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một trong Tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Theo quan niệm truyền thống, đi lễ ngay sau giao thừa là cách “xin lộc sớm”, cầu mong một năm mới bình an, thuận lợi trong công việc, học tập và cuộc sống gia đình. Vì vậy, dù đêm muộn và thời tiết se lạnh, dòng người vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ tới lượt dâng lễ.
Lễ vật của người dân chủ yếu là hương, hoa, trầu cau, bánh kẹo, xôi chè… được chuẩn bị gọn gàng, trang trọng.
Các bạn trẻ sắp những mâm lễ gọn gàng, trang trọng của người đi lễ.
Chị Nguyễn Thị Hương (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) chia sẻ: “Năm nào gia đình tôi cũng đi lễ Phủ Tây Hồ ngay sau giao thừa. Tôi mong một năm mới sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi, con cái học hành tiến bộ. Dù đông nhưng không khí rất thiêng, khiến mình thấy lòng nhẹ nhõm hơn".
Đi lễ Phủ đầu năm, bạn Trần Minh An cho hay: “Không khí tại đây rất đặc biệt, vừa náo nhiệt vừa trang nghiêm. Em cầu mong năm mới cho gia đình thật nhiều sức khoẻ, hạnh phúc, mã đáo thành công và đặt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra trong năm Bính Ngọ 2026 này".
Nhiều người không vào được chính điện đã chọn vái vọng từ xa tại sân phủ, thể hiện sự thành tâm. Với họ, điều quan trọng nhất không nằm ở mâm cao cỗ đầy mà ở lòng kính ngưỡng và mong cầu điều tốt đẹp.
Không chỉ người trung niên hay cao tuổi, năm nay, lượng bạn trẻ đi lễ ngay trong đêm giao thừa cũng tăng rõ rệt. Điều này cho thấy nét đẹp văn hóa tâm linh vẫn được thế hệ trẻ trân trọng và gìn giữ.
Giữa dòng người đông đúc, ai cũng mang theo một ước vọng riêng: người cầu sức khỏe, người mong công việc hanh thông, người mong gia đình bình an, hạnh phúc. Dù khác nhau về hoàn cảnh và mục tiêu, tất cả đều gặp nhau ở niềm tin vào một năm mới tốt lành.
Hình ảnh biển người đi lễ Phủ Tây Hồ ngay sau giao thừa không chỉ phản ánh nhu cầu tâm linh của người dân mà còn thể hiện sự tiếp nối bền bỉ của truyền thống văn hóa. Trong nhịp sống hiện đại, khoảnh khắc thành kính đầu năm vẫn luôn là điểm tựa tinh thần, giúp mỗi người thêm vững tin bước vào hành trình mới của cuộc sốn

Thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc
Kinhtedothi- Nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ 2026, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có Thư chúc Tết gửi đến đồng chí, đồng bào và chiến sĩ Thủ đô; người Hà Nội trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc Tết của Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc:
Pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời Hà Nội đêm Giao thừa
Kinhtedothi - Đúng thời khắc giao thừa, bầu trời Hà Nội bừng sáng với màn pháo hoa rực rỡ, chào đón Xuân Bính Ngọ 2026.

Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường
Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, đúng thời khắc Giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường có thông điệp chúc Tết gửi đến đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước, cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.


