Y án tử hình 2 bị cáo giết người gây xôn xao dư luận

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 28/10, TAND tối cao tại TPHCM đã mở 2 phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Châu Hùng Sơn - kẻ sát hại dã man 2 chị em chủ nợ bỏ thùng xốp

KTĐT - Ngày 28/10, TAND tối cao tại TPHCM đã mở 2 phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Châu Hùng Sơn - kẻ sát hại dã man 2 chị em chủ nợ bỏ thùng xốp và Trần Thị Dung - kẻ giết “chồng” vì chiếc xích lô.

Theo cáo trạng của VKS, Châu Hùng Sơn (49 tuổi, ngụ 124/14 Nơ Trang Long, phường 14, quận Bình Thạnh) chính là kẻ chủ mưu và trực tiếp sát hại dã man chị Võ Thị Hoa (ngụ quận 2) và em chồng chị Hoa là Trần Quyết Thắng để “quỵt” nợ.

Tại phiên tòa, mặc dù bị cáo Châu Hùng Sơn tỏ ra hối hận, thành khẩn khai báo nhưng HĐXX phúc thẩm nhận định bị cáo hành động quá dã man, thủ đoạn đê hèn và không thể cải tạo nên đã tuyên y án tử hình về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm ngày 21/8 TAND TPHCM đã tuyên án tử hình đối với Châu Hùng Sơn về tội “giết người” và 5 năm tù về tội “cướp tài sản”.

Cùng ngày TAND tối cao tại TPHCM cũng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Trần Thị Dung (44 tuổi) về tội danh “giết người”.

Theo cáo trạng, Trần Thị Dung sống như vợ chồng với anh Nguyễn Văn Gái tại phường Phú Trung, quận Tân Phú hơn 10 năm qua. Ngày 17/2/2009, khi đi làm về thấy có người đến nhà đòi nợ, không có tiền nên Dung bán chiếc xích lô được 400.000 đồng để trả nợ. Khoảng 18h cùng ngày, anh Gái đi nhậu về thấy “vợ” tự ý bán xe nên cằn nhằn, la lối.

Tức giận, Dung dùng tay tát vào mặt “chồng” rồi chạy vào nhà lấy dao đuổi theo đâm một nhát trúng ngực làm anh Gái gục tại chỗ. Bị người dân giữ lại, Dung vùng vẫy thoát ra và nhào tới đâm thêm 2 nhát vào người anh Gái khiến anh này tử vong ngay sau đó.

Trước đó, ngày 18/8, TAND TPHCM đã mở phiên tòa lưu động tại phường Phú Trung, quận Tân Phú và tuyên phạt Dung án tử hình về tội “giết người”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần