[Ảnh] Cảnh tượng như ngày tận thế sau vụ nổ kinh hoàng ở Beirut, Lebanon

Hương Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ nổ lớn hôm 4/8 xé toạc thủ đô Beirut, khiến ít nhất 78 người thiệt mạng, 4.000 người khác bị thương và thổi tung các cửa sổ của các tòa nhà trên khắp thành phố.

Vụ nổ có sức mạnh khủng khiếp.
Cột khói đỏ bốc lên sau vụ nổ được nhìn thấy cách đó gần 10km.
Một người đàn ông bị thương được giúp đỡ.
Mặt tiền một tòa nhà bị phá vỡ do vụ nổ.
Nhiều người bị thương chờ được vào các bệnh viện - hầu hết đã quá tải ở Beirut.
Thủ tướng Lebanon Hassan Diab đã công bố một cuộc điều tra về thảm họa.
Bachar Ghattas, một nhân chứng, đã mô tả cảnh tượng hỗn loạn: 'Bạn có thể thấy những người bị thương trên khắp các đường phố ở Beirut, kính ở khắp mọi nơi, ô tô bị hư hại. Nó giống như một ngày tận thế'.

Các binh sĩ Lebanon dưới một chiếc trực thăng đang chiến đấu với đám cháy tại hiện trường vụ nổ.
Một người đã được sơ cứu gần hiện trường vụ việc.
Lính cứu hỏa đã làm việc tốc lực.
Hiện trường vụ nổ xảy ra gần một cảng của thủ đô Lebanon.
Một nạn nhân gần hiện trường vụ nổ.
Các tòa nhà gần sát hiện trường vụ nổ gần như bị phá hủy hoàn toàn.
Nhiều người không khỏi sốc khi chứng kiến những gì thảm họa gây ra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần