Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Buông lỏng kỷ cương!

Kinhtedothi - Những ngày qua, vụ việc một học sinh lớp 7 ở phường Định Công (Hà Nội) túm tóc cô giáo, dúi đầu cô xuống bàn trước sự thờ ơ của cả lớp đang gây rúng động dư luận. Không chỉ vì hành vi bạo lực đến mức khó tin của một đứa trẻ mới 12 tuổi, mà còn vì sự cộng hưởng của một lớp học vô cảm: lớp trưởng kéo rèm che lại, những học sinh khác đứng nhìn, không ai can ngăn, không ai báo động. Cô giáo - người đang thực thi nhiệm vụ giáo dục, bỗng trở thành nạn nhân giữa “vùng trắng đạo đức”.

Câu chuyện gây bàng hoàng, không chỉ vì nó vượt xa giới hạn của một hành vi vô lễ nơi học đường, mà vì nó phản chiếu một điều đáng lo hơn: những rạn nứt âm thầm trong mối quan hệ thầy trò, trong hệ thống kỷ luật học đường, trong cách chúng ta đang giáo dục đạo đức cho học sinh. Rất nhiều giáo viên cảm thấy tổn thương, hụt hẫng, nhiều bậc phụ huynh thì hoang mang, lo lắng.

Sự việc càng khiến dư luận quan tâm hơn khi nó xảy ra ngay sau thời điểm Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực, một văn bản được ban hành với mục tiêu nhân văn hóa các hình thức kỷ luật học sinh. Theo đó, đình chỉ học vốn từng là mức kỷ luật cao nhất đã bị xóa bỏ. Hình thức nặng nhất hiện nay, với cả những hành vi nghiêm trọng, chỉ còn là… viết bản kiểm điểm.

Không ít thầy cô bày tỏ sự lo ngại, bởi khi hình thức kỷ luật bị giới hạn ở mức quá nhẹ, thì nhà trường còn lại gì trong tay để giữ gìn nền nếp? Liệu chỉ bằng những lời nhắc nhở, những bản kiểm điểm, có thực sự giúp học sinh nhận ra lỗi lầm và thay đổi hành vi, hay vô tình tạo điều kiện cho những hành vi lệch chuẩn ngày càng dễ xảy ra?

Giáo dục nhân văn là điều cần thiết, nhưng không thể nhân văn bằng cách cởi bỏ kỷ luật. Khi giáo viên không được phép nghiêm khắc, không được trao công cụ kỷ luật phù hợp, họ sẽ rơi vào thế yếu và học trò, dù vô tình hay hữu ý cũng dần mất đi sự tôn trọng cần thiết. Không thể có một nền giáo dục tốt nếu học sinh không còn cảm thấy sợ sai, nếu hành vi xúc phạm, chống đối người dạy dỗ mình lại chỉ bị xử lý bằng một tờ kiểm điểm.

Khi học sinh đánh cô giáo, không chỉ là một đòn đánh vào ngành giáo dục, mà còn là đòn giáng vào nền tảng đạo đức của xã hội. Đằng sau hành vi manh động của đứa trẻ là cả một hệ thống đã buông lỏng, một gia đình có thể đã dung túng hoặc bất lực, một môi trường học đường thiếu cơ chế phòng ngừa và xử lý và một hệ thống quản lý giáo dục đang lúng túng giữa lý tưởng nhân văn và thực tế sa sút đạo đức.

Nhiều ý kiến cho rằng, mục tiêu nhân văn phải đặt ra giới hạn rõ ràng cho từng hành vi, để các em hiểu thế nào là quyền, nghĩa vụ, là hậu quả của sai trái, là trách nhiệm của công dân trong một tập thể. Và hơn cả, nhân văn là phải bảo vệ người thầy - người đang làm nhiệm vụ giáo dục các thế hệ học sinh. Trong vụ việc ở phường Định Công, người ta thương cô giáo, nhưng sự thương cảm ấy không thể thay thế cho một hành lang pháp lý đủ mạnh để bảo vệ người dạy khỏi bạo lực học đường. Giáo viên không thể là nạn nhân trong chính lớp học của mình, càng không thể bị “trói tay” bởi nỗi sợ bị khiếu nại, bị quay phim, bị phản ứng từ phụ huynh chỉ vì… làm đúng chức năng giáo dục.

Bởi vậy, thay vì bàn xem nên nhân văn đến đâu, có lẽ đã đến lúc chúng ta cần bàn lại, làm thế nào để nhân văn không đồng nghĩa với bất lực. Và làm sao để giáo viên không đơn độc trên hành trình dạy người. Bởi nếu không, những vụ việc như ở Định Công sẽ vẫn là những hồi chuông lặng lẽ vang lên, lặp lại một cách dai dẳng và ngày càng khó có thể khắc phục.

Vụ học sinh bạo lực cô giáo: Lộ khoảng trống trong giáo dục

Vụ học sinh bạo lực cô giáo: Lộ khoảng trống trong giáo dục

Vụ việc học sinh tấn công cô giáo tại trường THCS Đại Kim: Xử lý nghiêm để giáo viên yên tâm đứng lớp

Vụ việc học sinh tấn công cô giáo tại trường THCS Đại Kim: Xử lý nghiêm để giáo viên yên tâm đứng lớp

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đầu tư nhỏ, hiệu quả lớn!

Đầu tư nhỏ, hiệu quả lớn!

22 Sep, 05:55 AM

Kinhtedothi - Không ai muốn bước vào ngành y để trở thành gánh nặng cho gia đình. Nhưng đó lại là thực tế mà nhiều bác sĩ nội trú đang phải đối mặt. Để trở thành bác sĩ nội trú, người học phải trải qua ít nhất 6 năm đại học y, sau đó là một kỳ thi cực kỳ khắt khe để tuyển chọn những sinh viên ưu tú nhất. Thế nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, khi đã bước vào chương trình đào tạo được coi là “tinh hoa” của ngành y, họ lại phải đối mặt với một gánh nặng tài chính không nhỏ, lên tới hàng trăm triệu đồng.

Đừng để bệnh cũ tái phát

Đừng để bệnh cũ tái phát

19 Sep, 05:15 AM

Kinhtedothi - Tại cuộc họp mới đây do Thủ tướng Chính phủ chủ trì cho thấy, bên cạnh những bộ, ngành, địa phương tích cực thì cũng có không ít đơn vị tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn đạt thấp.

Cần xóa bỏ tư duy “của chung thì mặc kệ”

Cần xóa bỏ tư duy “của chung thì mặc kệ”

18 Sep, 05:55 AM

Kinhtedothi - Việc Hà Nội dẫn nước từ Hồ Tây về sông Tô Lịch theo đúng kế hoạch đặt ra khiến nước sông trong xanh hơn trước, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân TP. Đây là bước đi tiếp theo trong nỗ lực hồi sinh dòng sông đã từng đi vào thơ ca của đất Kinh kỳ nghìn năm văn hiến.

Quyết tâm thiết lập môi trường tiêu dùng an toàn

Quyết tâm thiết lập môi trường tiêu dùng an toàn

16 Sep, 06:07 AM

Kinhtedothi - Trong những ngày qua, thực hiện Kế hoạch cao điểm về kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu năm 2025 do Sở Công Thương và Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội triển khai, các đội Quản lý thị trường trên địa bàn TP đã phát hiện, thu giữ hàng nghìn bánh Trung thu và đồ chơi Trung thu nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

Không thể đẩy cái khó cho dân

Không thể đẩy cái khó cho dân

15 Sep, 09:23 AM

Kinhtedothi - Việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) kiến nghị tính khoản lỗ kinh doanh điện vào giá bán điện bình quân và quy định việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà phải đăng ký, báo cáo chi tiết đã vấp phải phản ứng trong dư luận xã hội.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ