Chàng trai điếc bẩm sinh và nỗ lực "lắng nghe" để làm chủ cuộc đời
Kinhtedothi - Sinh ra với đôi tai không thể nghe thấy thanh âm cuộc sống, nhưng Nguyễn Thái Thành (ở Hà Nội) đã nỗ lực để tìm ra nhịp điệu riêng của mình, kiên trì bước đi, sáng tạo, cống hiến và lan tỏa những điều tốt đẹp trong không gian tĩnh lặng của tâm trí.
Là 1 trong 25 thanh niên khuyết tật vinh dự được tôn vinh tại chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2025, Nguyễn Thái Thành, sinh năm 1991 (ở Hà Nội) đã cởi mở chia sẻ với phóng viên câu chuyện cuộc đời mình bằng ngôn ngữ ký hiệu riêng.
Nguyễn Thái Thành nhận Bằng khen Tỏa sáng nghị lực Việt do Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Tường Lâm trao tặng
Ngã rẽ cuộc đời từ lớp học ngôn ngữ đặc biệt
Sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, không có biểu hiện gì khác thường, chỉ đến khi thấy con không có biểu hiện đáp ứng âm thanh, bố mẹ Nguyễn Thái Thành mới nghĩ về những chứng bệnh em có thể mắc phải. Đưa con đi khám, họ thẫn thờ khi nhận được kết quả em bị điếc bẩm sinh. Dù có cố gắng, nỗ lực bằng mọi cách để can thiệp nhưng đều không hiệu quả, họ đành chấp nhận sự thật đó và dành trọn vẹn tình yêu thương để hỗ trợ em tiếp nhận thông tin, kiến thức.
Thành được bố mẹ cho đi học tiểu học cùng các bạn, "nhưng cô giáo hay mọi người nói gì em đều không hiểu" - Thành cho biết.
Thành cảm thấy rất bế tắc vì không thể hiểu được mọi người nói gì, không tiếp nhận được các thông tin trong cuộc sống cũng như tiếp nhận kiến thức. Mọi người cũng không hiểu được những điều mình muốn nói.
"Lúc đó em có nhiều mâu thuẫn trong nội tâm khi thấy mình bế tắc, bất lực, không hiểu được thế giới xung quanh. Và cả những ánh mắt, sự chê bai của cộng đồng khiến em bị tổn thương. Đó là những rào cản vô hình mà em không lý giải được nguyên nhân" - Thái Thành tâm sự.
Từ trải nghiệm của bản thân, Thành luôn mong muốn được lan tỏa ngôn ngữ ký hiệu tới các bạn có hoàn cảnh giống mình. Ảnh: NVCC
Đến năm 13 tuổi, cuộc đời Thái Thành đã có bước ngoặt quan trọng khi em được gia đình đưa từ Bắc Ninh đến Hà Nội để tham gia lớp học ngôn ngữ dành cho người điếc bẩm sinh.
Kể từ đây, một trang mới của cuộc đời được mở ra, Thái Thành đã tìm được ngôn ngữ của cộng đồng người có hoàn cảnh giống mình. Thành đã được khai sáng về ngôn ngữ, trí tuệ bắt đầu từ những chữ cái đầu tiên.
Thế giới của Thành dần mở rộng hơn, ở đó, có những người "lắng nghe" và hiểu được điều em chia sẻ. Em có thể học tập để trau dồi kiến thức, thông tin cho bản thân mình.
"Sau khi được gia đình cho học ngôn ngữ ký hiệu, em thấy cuộc sống của mình đã thực sự thay đổi theo chiều hướng tốt hơn... Cuộc đời em đã mở ra chân trời mới" - Thái Thành bày tỏ.
Không ngừng nỗ lực để thay đổi tương lai
Thế giới nội tâm của Thành đã được "khai sáng", với phương tiện ngôn ngữ được trang bị, Thành miệt mài học hỏi bất cứ lúc nào để có thể tăng thêm khả năng ngôn ngữ, nâng cao tri thức cho bản thân.
Ngoài việc dạy ngôn ngữ ký hiệu cho người điếc, Thành cũng dạy nghề cắt tóc cho những bạn có nhu cầu ổn định cuộc sống. Ảnh: NVCC
Khi ra ngoài cộng đồng để giao tiếp, hễ thấy từ nào khó hiểu Thành đều ghi chép lại cẩn thận và về nhà nhờ người thân giảng giải thêm. Đồng thời, em cũng chăm chỉ đọc, tìm hiểu thông tin trên báo, internet. Cứ như vậy, qua mỗi ngày, kiến thức của Thành dần dày thêm và em bắt đầu nuôi dưỡng đam mê làm kinh doanh.
Biết bản thân mình bị điếc, Thành sớm hiểu rằng con đường hòa nhập với cộng đồng sẽ không bằng phẳng, mọi giao tiếp, học tập, làm việc đều cần nỗ lực gấp nhiều lần so với người bình thường. Và Thành đã bắt đầu tự lập bằng việc đi học nghề tạo mẫu tóc; tham gia các khóa học kinh doanh.
"Em luôn tự nhủ mình phải nỗ lực, cố gắng vượt qua để thay đổi bản thân, lo cho tương lai của mình. Đồng thời, em cũng luôn khao khát được lan toả rộng hơn đến các có hoàn cảnh giống mình để các bạn ấy có kiến thức, hòa nhập được với cuộc sống và sống tốt hơn" - Thái Thành chia sẻ.
Quá trình học nghề cũng vô vàn khó khăn bởi những bất đồng trong ngôn ngữ, nhưng Thành luôn tận tuỵ trong công việc, chịu khó quan sát để có thể học thuần thục được những "đường kéo" đẹp.
Thời gian qua, Thành luôn mở rộng thế giới của mình bằng việc tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng. Ảnh: NVCC
Năm 19 tuổi, Thành mạnh dạn mở một tiệm tóc của riêng mình mang tên Thành Nguyễn (ở phường Đống Đa). Đây là một tiệm tóc đặc biệt bởi đa số nhân viên đều là những người điếc, chỉ có thể giao tiếp với khách hàng bằng ngôn ngữ ký hiệu. Thế nhưng, quán lại luôn luôn đông khách bởi các nhân viên đều được Thành tập huấn kỹ về cách giao tiếp với khách hàng, tiếp nhận yêu cầu của khách và thái độ phục vụ khách...
Chia sẻ về tiệm tóc, Thái Thành cho biết, từ lớp học ngôn ngữ do em mở ra để hỗ trợ các bạn có hoàn cảnh giống mình có cơ hội "nói" ra những tâm tư, tình cảm, suy nghĩ và nâng cao nhận thức, kiến thức, em đã lựa chọn các bạn có nhu cầu học nghề, ổn định cuộc sống để đào tạo.
Cứ như vậy, Thành và cộng đồng người điếc đã cùng nhau làm việc, ổn định cuộc sống và duy trì tiệm tóc đến nay đã được 15 năm. Thành cũng đã có cho mình một gia đình nhỏ đầy hạnh phúc với người vợ luôn thấu hiểu, đồng hành trên mọi chặng đường.
Muốn lan tỏa hạnh phúc tới những người đồng cảnh
Những năm qua, cùng với việc nâng cao kiến thức, Thái Thành cũng không ngừng tham gia và đóng góp cho các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là những chương trình dành cho người khiếm thính. Đồng thời, Thành cũng đã hoàn thành Chương trình Social Enterprise Innovation Program - một sân chơi trí tuệ dành cho những cá nhân, tổ chức tiên phong tìm giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề xã hội.
Thành tích cực tham gia các hoạt động xã hội để chứng minh rằng, im lặng không đồng nghĩa với bất lực. Ảnh: NVCC
Đáng chú ý, từ trải nghiệm của bản thân, từ cảm giác hạnh phúc, may mắn khi được học trong môi trường của cộng đồng người điếc nên Thái Thành luôn nuôi dưỡng ước muốn các bạn có hoàn cảnh giống mình có nhiều cơ hội tiếp cận cộng đồng, kiến thức sớm hơn để có thể làm chủ cuộc sống.
Nghĩ là làm, trong thời gian qua Thành đã mở các lớp dạy ngôn ngữ và kỹ năng mềm cho người điếc. Và Thành không đơn độc khi nhận được tài trợ từ các doanh nghiệp xã hội. Từ nguồn kinh phí này, những học viên có hoàn cành khó khăn đã được Thành dạy hoàn toàn miễn phí; những trường hợp khác cũng chỉ đóng góp một phần nhỏ kinh phí để có cơ hội phát triển, tiếp cận tốt hơn.
"Em mong muốn trong tương lai có thể mở được nhiều lớp học ngôn ngữ ký hiệu cho người điếc ở phạm vi rộng hơn chứ không chỉ riêng Hà Nội. Hiện nay còn nhiều bạn gặp khó khăn về điều kiện kinh tế, vị trí địa lý hoặc trình độ nhận thức nên chưa tiếp cận được với ngôn ngữ riêng này" - Thái Thành giãi bày.
Nguyễn Thái Thành cho biết cảm thấy hạnh phúc khi được vinh danh, đồng thời đây cũng là minh chứng về giá trị của người khuyết tật. Ảnh: V.H
Khi được tôn vinh tại chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt, Thành cho biết cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào vì quá trình nỗ lực, hoạt động cộng đồng của mình được ghi nhận.
Từ câu chuyện của bản thân, Thành muốn chứng minh và lan tỏa trong cộng đồng người điếc nói riêng, xã hội nói chung thấy được giá trị của người khuyết tật. Đồng thời, đây cũng là lời khẳng định: người khuyết tật có thể làm được mọi việc như người bình thường, điều quan trọng là bản thân phải chủ động tìm hiểu kiến thức, chủ động học tập và duy trì sự tự tin.
Trước đó, năm 2022, Nguyễn Thái Thành đã được nhận Bằng khen "Tự hào Việt Nam" của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trích dẫn
Chương trình Tỏa sáng Nghị lực Việt năm 2025 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức ngày 20/8. Năm nay, chương trình đã tôn vinh 25 tấm gương người khuyết tật có nghị lực vươn lên. Thông qua đó để lan tỏa câu chuyện đầy cảm hứng về những người không khuất phục trước số phận, đã và đang vượt lên chính mình, khẳng định giá trị, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Tôn vinh thanh niên khuyết tật: truyền cảm hứng về nghị lực vượt khó và khát vọng cống hiến
Kinhtedothi - Chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2025 đã tôn vinh 25 thanh niên khuyết tật giàu nghị lực, vượt qua nghịch cảnh, lan tỏa cảm hứng sống tích cực và khẳng định những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Cô gái khiếm thị tự viết nên "khúc hát cuộc đời" nhờ "ánh sáng từ trong tim"
Kinhtedothi - Sinh ra với đôi mắt không thể nhìn thấy ánh sáng, Nguyễn Diệu Linh (ở thành phố Hà Nội) đã nhiều lần vô tình nghe được những câu nói cứa vào tâm can: "Mù thế này thì nuôi báo cô chứ làm được gì cho xã hội”. Với tình yêu thương của gia đình, sự dẫn dắt của âm nhạc, em đã dần "tìm thấy ánh sáng từ trong tim" để tự chủ được cuộc sống. Nguyễn Diệu Linh là một trong số 25 nhân vật truyền cảm hứng được Trung ương Đoàn lựa chọn tôn vinh tại chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt Năm 2025, diễn ra ngày 19 và 20/8/2025.

Hành trình chạm tới ước mơ của cô gái sống chung với bại não
Kinhtedothi - Mãi tới năm 6 tuổi, Đỗ Thị Hiền Giang (ở TP Hà Nội) mới có thể tự đứng và bước những bước đi đầu tiên trên đôi chân của mình. Đây là bước ngoặt lớn để một cô bé có thể lực yếu ớt như em có thể thực hiện được ước mơ cắp sách tới trường và viết nên câu chuyện cuộc đời mình. Đỗ Thị Hiền Giang là nhân vật truyền cảm hứng được chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2025 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lựa chọn biểu dương vào 19 và 20/8/2025.






