Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Cuốn sách song ngữ-"Những mảnh ghép quân vương": Tôn vinh các cá nhân vì hòa bình thế giới

Thông điệp sâu sắc nhất mà cuốn sách muốn hướng tới là việc gìn giữ tình hữu nghị giữa các quốc gia vì nền hoà bình chung trên toàn cầu.

Thông điệp sâu sắc nhất mà cuốn sách muốn hướng tới là việc gìn giữ tình hữu nghị giữa các quốc gia vì nền hoà bình chung trên toàn cầu.

Cuốn sách song ngữ Việt-Anh "Những mảnh ghép quân vương" của tác giả Nguyễn Thị Bích Yến

Ngày 27/5, cuốn sách song ngữ Anh-Việt “Những mảnh ghép quân vương II” của Tiến sỹ Nguyễn Thị Bích Yến (Yen Platz) chính thức ra mắt tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Cuốn sách do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông ấn hành, gồm gần 70 bài viết, chia thành 3 phần: “Quân vương,” “Phẩm hạnh toàn cầu” và “Phẩm hạnh dân tộc.”

 

Tác giả Nguyễn Thị Bích Yến (Yen Platz) là Tiến sỹ Báo chí học, hiện sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Áo. Chị là Hội viên Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Vienna, Cộng hòa Áo. Ngoài ra, chị còn là võ sư, huấn luyện viên và trọng tài Taekwondo.

Chị đoạt nhiều giải thưởng văn chương và báo chí trong nước, đã công bố hàng nghìn tác phẩm/sản phẩm báo chí-truyền thông; hàng chục tiểu luận và công trình khoa học chung/riêng trong nước và quốc tế.

Đây là phần tiếp nối của “Những mảnh ghép quân vương” xuất bản năm 2019, nhất quán với chủ đích của tác giả từ đầu là nhằm giới thiệu, lưu lại những tư tưởng, tình cảm, sự cống hiến, quan điểm… của những người có tầm ảnh hưởng – nhà vua/quân vương, nguyên thủ, chính khách, các nhà trí thức khoa học, doanh nhân, văn nghệ sỹ, những người nổi tiếng từ hơn 40 quốc gia và các tổ chức quốc tế trên thế giới. Các nhân vật quốc tế trong sách có thể kể đến Đại sứ Sean Doyle, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam nhiệm kỳ 2007-2011; nhà văn Alessandro Baricco (Italy); ngôi sao Hollywood Arnold Schwarzenegger (Mỹ); nữ minh tinh Emmanuelle Béart (Pháp)…

Tác giả cũng khắc họa chân dung những người Việt mang “phẩm hạnh quân vương” như: Giáo sư Tạ Ngọc Tấn; doanh nhân Phạm Nhật Vượng; nhạc sỹ Đặng Ngọc Long...

Thông điệp sâu sắc nhất mà cuốn sách muốn hướng tới là việc gìn giữ tình hữu nghị giữa các quốc gia vì nền hoà bình chung trên toàn cầu.

Ngày 19/5, cuốn sách ra mắt bạn đọc Hàn Quốc tại Hội thảo quốc tế: Hòa bình-Di nguyện của tổ tiên được tổ chức ở Trường Đại học Sejong, Seoul. Tác giả Bích Yến đứng thứ hai từ trái sang. (Ảnh: NVCC)

Mỗi nhân vật như một mảnh ghép có tấm lòng, trí tuệ và khát vọng dân tộc. Nói như các thư tịch cổ mà tác giả đã được đọc hoặc những điều được truyền dạy từ dòng tộc tổ tiên thì đó chính là phẩm hạnh của bậc quân vương.

“Có lẽ, không chỉ các nguyên thủ, quân vương, chính khách, mà hầu hết những người có trách nhiệm, sứ mệnh, trái tim và tấm lòng với cộng đồng xã hội đều đã và đang cố gắng làm tốt công việc của mình, nỗ lực góp phần đảm bảo an toàn, an ninh cho tập thể, cho nhân dân của đất nước mình, cho khu vực và cộng đồng quốc tế,” tác giả chia sẻ.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, nhà phê bình Văn Giá cho rằng tác giả Bích Yến đã chọn cho mình một lối đi nhất quán: Chỉ quan tâm viết về những “phẩm hạnh quân vương” có ở những con người thuộc vị trí quân vương hoặc những người mang cốt cách quân vương. Đó là những con người có khát vọng phụng sự và cống hiến cho quốc gia, dân tộc, và rộng ra là cho nhân loại trong khả năng tốt nhất có thể.

Theo nhà phê bình Văn Giá, khi viết về các nhân vật, tác giả Bích Yến không dừng ở việc ghi “bia đá bảng vàng” mà quan trọng nhất là khắc họa chân dung tinh thần của họ với những khát vọng, tư tưởng phụng sự quốc gia dân tộc, chia sẻ về những dự định đối với công cuộc chấn hưng đất nước mà họ và các cộng sự đang theo đuổi.

“Có thể nói, mỗi nhân vật trong cuốn sách như một mảnh ghép có tấm lòng, trí tuệ và khát vọng dân tộc. Tinh thần tự hào và tự tôn dân tộc khiến họ không ngừng khát vọng và khẳng định vị thế của mình. Đặc biệt, trong đó, cộng đồng người Việt ở nước ngoài trên khắp các châu lục đã nỗ lực định vị giá trị và phẩm hạnh Việt đặt trong sự tôn trọng, tôn vinh các giá trị, phẩm hạnh của các quốc gia, dân tộc khác,” nhà phê bình Văn Giá viết trong Lời giới thiệu sách./.

Sôi nổi Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam tại Thư viện Hà Nội

Sôi nổi Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam tại Thư viện Hà Nội

Quận Thanh Xuân: lan tỏa tình yêu sách và văn hóa đọc trong cộng đồng

Quận Thanh Xuân: lan tỏa tình yêu sách và văn hóa đọc trong cộng đồng

“Điểm hẹn văn hóa” của những người yêu sách

“Điểm hẹn văn hóa” của những người yêu sách

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cầu nối yêu thương

Cầu nối yêu thương

14 Jul, 05:31 PM

Kinhtedothi -  Đầu giờ chiều, cơn mưa bất chợt khiến ai nấy cũng vội vã di chuyển về nhà thật nhanh. Ở ngã ba, xe mẹ con Lâm va chạm với xe máy của một người phụ nữ đang chở con gái phía sau.

Hà Nội có gì mà khiến ta lưu luyến…

Hà Nội có gì mà khiến ta lưu luyến…

12 Jul, 04:23 PM

Kinhtedothi - Hà Nội chào đón tháng 7 không chỉ có cái nắng vàng ươm mà còn là những cơn mưa rào bất chợt. Dưới cơn mưa mùa Hạ, thành phố trở nên dịu dàng tĩnh lặng hơn, tạo nên khung cảnh đẹp như một bức họa.

Bình lặng thưởng trà ngắm phố

Bình lặng thưởng trà ngắm phố

09 Jul, 10:00 AM

Kinhtedothi - Bình dị, gần gũi, thân quen, là nơi chốn gặp gỡ, chuyện trò sau mỗi giờ làm việc, học tập căng thẳng, là nơi hàn huyên, tâm sự, nhỏ to đủ chuyện trên đời nơi góc phố thân quen, quán trà đá vỉa hè vẫn hiện hữu ở Hà Nội từ rất lâu và ngày ngày vẫn là điểm hẹn thân thuộc của bất kỳ ai...

Hà Nội còn có thêm một mùa...

Hà Nội còn có thêm một mùa...

30 Jun, 06:07 AM

Kinhtedothi -  Hà Nội luôn lưu dấu tim yêu những người đã từng sống ở mảnh đất này bởi phong vị riêng có. Mỗi góc phố, mỗi con đường đều gợi nhớ bao ký ức thân thương với bốn mùa mưa nắng. Và Hà Nội trong tôi còn có thêm một mùa, đó là mùa nhớ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ