Cướp nữ trang như trong truyện Sherlock Holmes
KTĐT - Một băng đảng tội phạm Nga đã tấn công một cửa hàng trang sức cuối tuần trước.
Băng đảng này đã thực hiện vụ trộm theo cách thức đào hầm xuyên tường trong đêm suốt vài tuần giống như một vụ án nổi tiếng trong loạt truyện về thám tử Sherlock Holmes của nhà văn Conan Doyle.
Theo đánh giá chưa chưa đầy đủ, những tên trộm đã mang đi 300 món trang sức bằng vàng và 200 món trang sức bạc.
Theo cảnh sát, những tên trộm dường như đã lấy cảm hứng từ tác phẩm Hội tóc hung được xuất bản vào năm 1891 và là một trong những cuộc phiêu lưu nổi tiếng của Sherlock Holmes để thực hiện vụ cướp táo bạo trên.
Hội tóc hung là một trong số những tác phẩm xuất sắc nhất của Conan Doyle kể về hai kẻ cướp đã đào đường hầm bên dưới cửa hàng cầm đồ của một nhà môi giới tại London trong thế kỷ 19 để đột nhập vào kho tiền của ngân hàng bên cạnh.
Tuy nhiên, cách thức hành động của những tên cướp tại Nga phức tạp hơn một chút. "Chúng phá bức tường của căn hộ bên cạnh rồi đi vào bên trong cửa hàng, nơi chúng đã ăn cắp nhiều món đồ trang sức khác nhau" - Cảnh sát cho biết.
Những tên cướp tại Nga đã mua căn hộ nằm sát cửa hàng kim hoàn ở St. Petersburg, 3 tuần trước khi vụ trộm diễn ra. Căn hộ này có một bức tường chung với cửa hàng nữ trang. Và khi nghe thấy tiếng khoan, đục, gõ búa từ căn hộ này phát ra, những người hàng xóm không hề nghi ngờ gì vì tưởng chủ nhà mới đang tu sửa căn hộ.
Băng nhóm tội phạm này cuối cùng đã đục lỗ qua bức tường chui vào cửa hàng đánh cắp đồ trang sức. Mặc dù chuông báo động có réo hai lần khi vụ cướp diễn ra, nhưng thấy cửa ra vào và các cửa sổ của tiệm vẫn không có dấu hiệu đột nhập, các nhân viên bảo vệ đã chủ quan không kiểm tra bên trong.