Giai điệu jazz tiếp tục thắp lửa không gian âm nhạc cộng đồng
Kinhtedothi - Từ 15 giờ 30 đến 17 giờ hôm nay (1/2), tại Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” tiếp tục diễn ra với một buổi biểu diễn jazz được xây dựng theo hướng mở, kết nối những giai điệu quen thuộc của thế giới với các sáng tác Việt Nam giàu cảm xúc.
Buổi biểu diễn quy tụ 14 tác phẩm trải rộng nhiều phong cách, từ swing, bebop đến bossa nova và jazz đương đại. Điểm chung của các tác phẩm trong chương trình lần này là tinh thần trữ tình, nhẹ nhàng, phù hợp với không khí đầu Xuân – thời điểm khán giả tìm kiếm những khoảng lặng để chiêm nghiệm và thư giãn.
“Âm nhạc cuối tuần” tiếp tục diễn ra với một buổi biểu diễn jazz được xây dựng theo hướng mở, kết nối những giai điệu quen thuộc của thế giới với các sáng tác Việt Nam giàu cảm xúc.
Thông tin từ Ban Tổ chức, mở đầu chương trình là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Phan Nhân - “Hà Nội – Niềm tin và hy vọng”, tác phẩm gắn với ký ức đô thị và cảm xúc của nhiều thế hệ, được chuyển tải qua ngôn ngữ jazz như một lời chào năm mới mang tính biểu tượng. Tiếp đó, các tác phẩm kinh điển như “Yardbird Suite”, “Desafinado”, “Tuxedo Junction”, “Summer Samba” lại tạo nên dòng chảy âm nhạc giàu nhịp điệu, đưa khán giả đi qua nhiều không gian cảm xúc khác nhau.
Với sự góp giọng của ca sĩ Thủy Bùi cùng các tác phẩm “Misty”, “Summertime”, “Bye Bye Blackbird” và ca sĩ Minh Thu với “On The Sunny Side of The Street”, “Autumn Leaves”, “All of Me” giúp chương trình mở rộng biên độ tiếp cận, đưa jazz đến gần hơn với khán giả đại chúng, đặc biệt là những người lần đầu tiếp xúc với dòng nhạc này.
Bên cạnh đó, các sáng tác của NSƯT Quyền Văn Minh như “Ngẫu hứng Tây Nguyên” và “Nhớ về Hậu Giang” tiếp tục tạo điểm nhấn bản sắc, khi chất liệu âm nhạc Việt Nam được đưa vào cấu trúc jazz, tạo nên sự giao thoa giữa trải nghiệm cá nhân và tinh thần đương đại.
Với cách xây dựng nội dung theo mạch cảm xúc và sự kết hợp hài hòa giữa tác phẩm quốc tế và sáng tác Việt Nam, chương trình ngày 1/2 được kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế của Nhà Bát Giác như một điểm hẹn âm nhạc quen thuộc, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận jazz cho nhiều nhóm công chúng, từ người dân Thủ đô đến du khách trong và ngoài nước.

“Âm nhạc cuối tuần” - đưa nghệ thuật chất lượng cao đến với công chúng Thủ đô
Kinhtedothi - Chiều 25/1, tại Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” tiếp tục diễn ra, mang đến cho công chúng Thủ đô một buổi biểu diễn jazz giàu màu sắc, quy tụ các tác phẩm kinh điển của thế giới cùng những sáng tác mang dấu ấn cá nhân của nghệ sĩ Việt Nam.

Chương trình “Âm nhạc cuối tuần” biến Hồ Gươm thành điểm hẹn jazz
Kinhtedothi - Chương trình “Âm nhạc cuối tuần” tiếp tục diễn ra và hứa hẹn mang đến cho công chúng Thủ đô một buổi biểu diễn jazz giàu màu sắc, quy tụ các tác phẩm kinh điển của thế giới cùng những sáng tác mang dấu ấn cá nhân của nghệ sĩ Việt Nam vào chiều 25/1.

Chương trình “Âm nhạc cuối tuần” tái ngộ khán giải tại Nhà Bát Giác chiều ngày 18/1
Kinhtedothi - Chiều Chủ nhật ngày 18/1, tại Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” tiếp tục mở ra một cuộc hẹn âm nhạc mới, nơi jazz trở thành ngôn ngữ chung kết nối con người với không gian đô thị.





