Kinhtedothi – Trong sáng 1/1, các con phố Hà Nội không còn cảnh tấp nập, vội vàng hàng ngày, người dân thỏa sức dạo bộ, tận hưởng không khí trong lành ngày đầu năm mới 2024.
Đón chào năm mới 2024, những con phố vốn ngày thường vẫn ồn ào náo nhiệt từ sáng sớm cho tới đêm khuya, nay bỗng trở nên thanh bình, vắng lặng, người dân dường như sống chậm lại một chút.Theo ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, sáng 1/1, Hà Nội vắng vẻ xe cộ, các con đường trở nên yên bình trong ngày đầu năm.Không khí vui tươi của các cụ già tập thể dục tại xung quanh hồ Gươm.Người dân đạp xe trong không khí vui tươi của ngày đầu năm mới.Nhiều người lựa chọn tập thể dục buổi sáng bằng việc chạy bộ tận hưởng không khí thanh bình của Hà Nội.Người dân Hà Nội thảnh thơi ngồi uống cà phê tận hưởng cảm giác thoải mái ngày đầu tiên trong năm mới 2024.Người dân tản bộ, chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc năm mới.
Các con ngõ nhỏ vắng lặng, yên bình trái ngược với hàng ngày.Khu vực Chùa Bộc xe cộ thưa thớt trong sáng ngày đầu năm mới.Khu vực Ngã Tư Sở trái ngược với cảnh ùn tắc mọi ngày, xe cộ thông thoáng, thanh bình.Khu vực Hà Đông cũng trở nên vắng vẻ hơn trong ngày đầu năm mới.Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, thời tiết Hà Nội được dự báo nắng ấm. Trời nhiều mây, sương mù nhẹ với nhiệt độ thấp nhấp 18-20 độ C, thuận lợi để mọi người có thể đón năm mới một cách trọn vẹn.
Kinhtedothi - Cứ đến mùa đông, khu vườn rộng 10.000m2 lại đón một mùa hoa bách nhật nở rộ tím mơ màng thu hút giới trẻ tới check-in, chụp ảnh dịp cuối năm.
Kinhtedothi - Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026), CSGT Hà Nội đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nhiều tài xế đã bị xử phạt khi điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia trong ngày đầu năm mới.
Kinhtedothi - Ngay sau giao thừa, hàng nghìn người dân Hà Nội đổ về Phủ Tây Hồ cầu an, cầu lộc, tạo nên khung cảnh náo nhiệt trở thành điểm đến tâm linh thu hút đông đảo người dân.
Kinhtedothi - Tối 16/2, chuyến tàu Hạnh phúc SE3 chở 450 hành khách rời Hà Nội, bắt đầu hành trình xuyên đêm về phương Nam,cùng nhau đón năm mới trên đường ray Bắc - Nam mang theo niềm mong chờ sum họp.
Kinhtedothi - Chợ hoa Quảng An (phường Hồng Hà, TP Hà Nội) những ngày cận Tết là bức tranh sống động của mùa xuân Thủ đô. Từ tối muộn đến rạng sáng, đông đảo người dân chen chân mua hoa Tết