Hà Nội rực đỏ cờ sao vàng sau chiến thắng của U23 Việt Nam
Kinhtedothi - Chiến thắng 7 - 6 trên chấm luân lưu của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc đã khiến phố phường Hà Nội bừng sáng suốt rạng sáng 24/1.Dù chỉ là trận tranh hạng ba, nhưng chiến thắng trước đối thủ hàng đầu châu lục đã mang lại cảm xúc vỡ òa cho người hâm mộ.
Rạng sáng 24/1, khi nhiệt độ Hà Nội giảm sâu xuống khoảng 9ºC kèm theo mưa nhỏ, hàng nghìn người dân Thủ đô Hà Nội vẫn khoác áo ấm, mang theo cờ đỏ sao vàng đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng kịch tính của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc.
Một đêm không ngủ của cổ động viên bóng đá Việt Nam, nơi cảm xúc chiến thắng át đi giá lạnh mùa đông.
Trước đó, U23 Việt Nam đã tạo nên màn so tài đầy cảm xúc với U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba. Sau 120 phút thi đấu căng thẳng với tỷ số hòa 2 - 2, hai đội bước vào loạt sút luân lưu cân não. Trên chấm 11m, bản lĩnh và sự kiên cường đã giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng chung cuộc 7 - 6, khép lại giải đấu bằng vị trí thứ ba đầy tự hào.
Dù không phải trận chung kết, chiến thắng trước một đối thủ hàng đầu châu lục vẫn mang ý nghĩa đặc biệt với người hâm mộ. Ngay sau loạt luân lưu quyết định, không khí ăn mừng nhanh chóng lan tỏa khắp nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trong đó Hà Nội trở thành tâm điểm của dòng người “đi bão” xuyên đêm.
Hàng nghìn người dân đổ ra các tuyến phố lớn như Nguyễn Trãi, Cầu Giấy, Kim Mã, Xã Đàn... Dòng người mang cờ Tổ quốc nối dài thành từng đoàn, tiếng hò reo vang vọng trong đêm khuya, tạo nên khung cảnh sôi động hiếm thấy giữa thời tiết giá rét.
Trên các trục đường trung tâm, tiếng hô “Việt Nam chiến thắng” vang lên không ngớt, kéo dài nhiều giờ sau khi trận đấu khép lại.
Nhiều nhóm bạn trẻ chạy xe máy chậm rãi, vẫy cờ, chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của một đêm ăn mừng đầy cảm xúc.
Tại khu vực hầm chui Kim Liên, lượng người tập trung đông đã gây ùn ứ cục bộ. Dòng xe nối dài ở hai đầu hầm khi nhiều người dừng lại, mang theo cờ đỏ sao vàng, hò reo và chia sẻ niềm vui chiến thắng của U23 Việt Nam.
Giữa mưa rét và đêm khuya, sự cuồng nhiệt của người hâm mộ vẫn không hề giảm sút.
Nhiều du khách cùng hòa mình trong không khí niềm vui chiến thắng của U23 Việt Nam.
Chiến thắng trước U23 Hàn Quốc không chỉ mang lại vị trí hạng ba chung cuộc cho thầy trò HLV Kim Sang-sik, mà còn tiếp thêm niềm tin và tự hào cho người hâm mộ bóng đá nước nhà.
Trong lịch sử giải đấu U23 châu Á, U23 Việt Nam tiếp tục là đại diện Đông Nam Á có thành tích ấn tượng, chỉ xếp sau kỳ tích Á quân năm 2018. Đêm 24/1 vì thế trở thành một dấu ấn khó quên, nơi tinh thần bóng đá Việt Nam được thắp sáng giữa cái lạnh của mùa đông Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Đội tuyển U23 Việt Nam
Kinhtedothi - Ngay sau chiến thắng tuyệt vời của Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng tại VCK U23 châu Á 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng Ban huấn luyện và toàn thể U23 Việt Nam.

22 giờ tối nay: U23 Việt Nam thách thức “núi cao” Hàn Quốc
Kinhtedothi - 22 giờ ngày 23/1, trên sân cỏ Saudi Arabia, U23 Việt Nam bước vào trận tranh hạng Ba giải U23 châu Á 2026 với một đối thủ rất quen mà cũng rất “khó nhằn”: U23 Hàn Quốc. Không chỉ là cuộc đấu vì tấm huy chương danh dự, đây còn là trận cầu mang nhiều lớp ý nghĩa chuyên môn, lịch sử và cả cảm xúc.

U23 Việt Nam sáng cửa vào chung kết giải châu Á?
Kinhtedothi - Trận bán kết giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1. Phát biểu trước trận đấu, HLV Kim Sang-sik khẳng định, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tinh thần máu lửa, khát khao vượt giới hạn và chinh phục thử thách, để đạt mục tiêu giành chiến thắng, vào chung kết.


