Hun đúc ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong thế hệ trẻ
Kinhtedothi – Gần 1.500 học sinh Trường THPT Ba Gia (tỉnh Quảng Ngãi) đã tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết, khơi dậy lòng yêu nước và ý thức bảo vệ Tổ quốc.
Chiều 10/11, tại Trường THPT Ba Gia, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo – Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh tổ chức tổng kết Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về biển, đảo; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; chống khai thác IUU; phòng, chống ma túy – bạo lực học đường và Ngày hội sách hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).
Chương trình được tổ chức tại Trường THPT Ba Gia.
Sau hơn một tuần triển khai, cuộc thi thu hút 1.462 học sinh tham gia. Từ kết quả chấm sơ khảo, Ban Tổ chức đã chọn 180 bài thi tiêu biểu vào vòng chung khảo. Không ít bài viết thể hiện sự đầu tư, nghiên cứu kỹ lưỡng và hiểu biết sâu sắc về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, cũng như các quy định phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), phòng chống ma túy và bạo lực học đường.
Ban Giám khảo đánh giá, nhiều bài dự thi không chỉ thể hiện kiến thức pháp luật mà còn bày tỏ tình cảm chân thành, xúc động của học sinh dành cho cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.
“Những dòng viết của các em thực sự chạm đến trái tim, là nguồn động viên lớn đối với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam”- Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho hay.
Kết quả, Ban Tổ chức trao 6 giải tập thể và 11 giải cá nhân cho các bài dự thi xuất sắc.
Em Lý Hữu Tài, học sinh lớp 12C3, đạt giải Nhất cuộc thi, bày tỏ: “Cuộc thi giúp chúng em hiểu rõ hơn về vai trò của biển, đảo đối với đất nước, đồng thời khơi dậy trong lòng tình yêu quê hương và ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng”.
Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cùng Ban Tuyên giáo – Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh Trường THPT Ba Gia có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.
Cuộc thi được đánh giá là hoạt động ý nghĩa, góp phần giáo dục pháp luật, bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ Quảng Ngãi hôm nay.
Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 còn phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc thi trực tuyến “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 - 2026 dành cho học sinh của 43 trường THCS tại 11 xã, phường ven biển. Cuộc thi diễn ra trong 2 đợt, từ ngày 8/11 đến 15/11 và từ ngày 6/12 đến 13/12.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thực hiện đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn tình trạng tàu cá vi phạm khai thác IUU.
Song song đó, đơn vị còn thực hiện đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn tình trạng tàu cá vi phạm khai thác IUU (từ 15/10 đến 15/11). Các biên đội tàu của Cảnh sát biển phối hợp Biên phòng đã kiểm tra 72 tàu cá, xử phạt 34 trường hợp với tổng số tiền hơn 202 triệu đồng, đồng thời tuyên truyền cho hơn 100 tàu cá, phát 600 tờ rơi nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trên biển.
Nhiều hoạt động truyền thông trực tiếp tại cảng cá, bến tàu cũng được triển khai để vận động ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài và chung tay chống khai thác IUU.

Bão qua, muối tan - diêm dân Sa Huỳnh bật khóc giữa đồng
Kinhtedothi - Sau cơn bão số 13, diêm dân Sa Huỳnh (phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi) lặng người trước những ô ruộng muối trắng xóa giờ chỉ còn là mặt nước đục ngầu. Hàng nghìn tấn muối tan biến theo con nước, để lại nỗi xót xa và âu lo trên những gương mặt sạm đen vì nắng gió.

Quảng Ngãi: trao Giấy khen cho “người hùng” Lý Sơn dũng cảm cứu người giữa bão
Kinhtedothi - 3 người gồm các ông Phan Duy Quang, Lê Văn Sanh, Lê Thanh Hùng được trao Giấy khen vì đã dũng cảm cứu người gặp nạn trên biển và có thành tích cứu hộ, cứu nạn trong cơn bão số 13.

Sóng lớn ập vào nhà, người làng biển tháo chạy giữa đêm
Kinhtedothi - Những con sóng lớn lao thẳng vào nhà, đánh sập hàng rào, tường gạch. Suốt nhiều thập kỷ qua, có lẽ đây là lần đầu tiên người dân Tịnh Khê chứng kiến triều cường lên cao và hung dữ đến thế.





