Mẹ dắt con đi ăn xin bị tông xe trên cầu Thanh Trì: Cháu bé hiện giờ ra sao?

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Rất nhiều lần các tài xế đi qua cầu Thanh Trì khuyên 2 mẹ con trở về nhà, đừng đi ăn xin trên cầu vì quá nguy hiểm, tuy nhiên sự việc vẫn tái diễn...

Hình ảnh 2 mẹ con chị T trong nhiều lần đi bộ trên cầu Thanh Trì. Ảnh: Minh Ngọc
Liên quan đến vụ tai nạn trên cầu Thanh Trì đêm 15/2 khiến 1 phụ nữ tử vong, ông Nguyễn Hữu Nhật - Chủ tịch UBND xã Đông Dư (huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, nguyên nhân là do chiếc xe máy lưu thông hướng Gia Lâm đi quận Hoàng Mai đã va chạm với 1 người phụ nữ và 1 bé gái 5 tuổi đi bộ trên cầu.
Hậu quả, vụ tai nạn làm người phụ nữ tử vong tại chỗ, còn bé gái bị thương nhẹ. Hiện thi thể người mẹ đã được bàn giao cho cơ quan chức năng. Qua thăm khám cháu bé chỉ bị thương nhẹ, các nhân viên y tế đã xử lý vết thương và theo dõi tại trạm y tế xã.
Cũng theo ông Nhật, qua lời kể của cháu bé, chính quyền địa phương đã tìm được người thân của nạn nhân ở phường Bạch Đằng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Địa phương ban đầu định làm thủ tục đưa cháu về Trung tâm Bảo trợ xã hội, nhưng đến sáng nay (16/2) gia đình đã sang đón cháu về phường Bạch Đằng.
Liên quan đến vụ tai nạn, cơ quan chức năng đã xác định danh tính người phụ nữ tử vong là Nguyễn Bích T. (SN 1986), còn nam thanh niên tên Nguyễn Văn N, trú tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Được biết, hình ảnh 2 mẹ con chị T. đi bộ trên cầu Thanh Trì vừa xin đi nhờ xe, vừa xin tiền được đăng tải rất nhiều trên mạng xã hội, trên các diễn đàn về ô tô, giao thông... Rất nhiều lần các tài xế cho tiền và khuyên họ trở về nhà, đừng đi ăn xin trên cầu vì quá nguy hiểm, tuy nhiên sự việc vẫn tái diễn và đã dẫn đến hậu quả đau lòng trên.
Vụ tai nạn đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm thụ lý giải quyết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần