Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

“Mộng nhiệt đới” – khu vườn cảm xúc của họa sĩ Phạm Trà My

Kinhtedothi - Chiều tối 20/1, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Mộng nhiệt đới” (Nhiệt đới buồn) của họa sĩ Phạm Trà My.

Triển lãm giới thiệu tới công chúng 37 tác phẩm sơn mài được tác giả sáng tác từ năm 2018 – 2025, mở ra một không gian hội họa giàu cảm xúc, nơi thiên nhiên nhiệt đới trở thành hình ảnh biểu tượng cho đời sống nội tâm, ký ức và những giấc mơ thầm lặng của người nghệ sĩ.

Các đại biểu tại lễ khai mạc triển lãm “Mộng nhiệt đới” (Nhiệt đới buồn) của họa sĩ Phạm Trà My.

Tại lễ khai mạc, họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ những cảm nhận về hành trình lặng lẽ, bền bỉ để cho ra những tác phẩm đẹp đẽ, mang nhiều dấu ấn cá nhân ẩn sau lớp màu vẽ sơn mài của họa sĩ Phạm Trà My. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn khẳng định, những tác phẩm của họa sĩ Phạm Trà My có những dấu ấn riêng mang tâm tư, tình cảm, những suy tư, trăn trở của mình trong đó.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ tại lễ khai mạc.

“Hội họa của Phạm Trà My giàu tính trang trí và hoa mỹ, gợi liên tưởng đến Tân nghệ thuật (Art Nouveau), một trào lưu khởi nguồn tại châu Âu vào cuối thế XIX đầu thế kỉ XX. Điểm khác biệt tạo nên dấu ấn riêng cho Trà My là màu sắc rực rỡ, hình cách điệu và đường nét gợi mở một thế giới quan đậm sắc thái Á Đông” – họa sĩ Nguyễn Ngọc Đan chia sẻ.

“Mộng nhiệt đới” (Nhiệt đới buồn) là lời mời bước vào khu vườn cảm xúc. Ở đó, vẻ đẹp, nỗi buồn và niềm tin vào cuộc sống cùng tồn tại trong trạng thái dịu dàng và mơ mộng, được người nghệ sĩ chắt chiu và gom nhặt vào trong tác phẩm.

Họa sĩ Phạm Trà My chia sẻ về những sáng tác của mình.

Họa sĩ Phạm Trà My chia sẻ, sơn mài với đặc tính chậm rãi, đòi hỏi dành nhiều thời gian và sự kiên nhẫn cao độ, chỉ đến khi hoàn tất quá trình mài, hiệu ứng màu sắc và chiều sâu không gian mới dần lộ diện. “Tôi xem sơn mài như một người bạn đồng hành. Nhờ sơn mài, tôi rèn luyện được tính nhẫn nại, hun đúc nội lực sáng tạo, đồng thời, nuôi dưỡng niềm tin bền bỉ vào khả năng khai mở những chiều sâu nghệ thuật. Với tôi, những điều rực rỡ cũng có thể buồn và nỗi buồn chưa chắc đã u tối. Tác phẩm của tôi, vì thế, vừa như khoe, vừa như giấu, vừa gợi mở, vừa giữ lại một khoảng lặng cần thiết" - họa sĩ Phạm Trà My bày tỏ.

Họa sĩ, Phạm Trà My sinh năm 1986. Cô tốt nghiệp ngành Hội họa Hoành tráng thuộc Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội nhưng lại lựa chọn sơn mài làm chất liệu để gắn bó. Sơn mài trở thành người bạn đồng hành để cô rèn luyện tính nhẫn đại, hun đúc nội lực sáng tạo đồng thời nuôi dưỡng niềm tin bền bỉ vào khả năng khai mở những chiều sâu nghệ thuật.

Triển lãm “Mộng nhiệt đới” mở cửa đến hết ngày 27/1 tại tầng 2 nhà B Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Một số tác phẩm tiêu biểu tại triển lãm “Mộng nhiệt đới”:

 

 

 

 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội tham quan Triển lãm “Quốc hội Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng dân tộc”

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội tham quan Triển lãm “Quốc hội Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng dân tộc”

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: rộn ràng tiếng chiêng buôn làng Ê Đê chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Đắk Lắk: rộn ràng tiếng chiêng buôn làng Ê Đê chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

20 Jan, 08:08 PM

Kinhtedothi- Trong không khí phấn khởi của những ngày cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại các buôn làng của tỉnh Đắk Lắk, đồng bào Ê Đê đang rộn ràng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa truyền thống. Tiếng cồng chiêng vang vọng khắp đại ngàn không chỉ là niềm vui hội tụ, mà còn mang theo những kỳ vọng, niềm tin sắt son của người dân Tây Nguyên đối với vận hội mới của đất nước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ