Nét đẹp sẽ trọn vẹn hơn

Lê Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhưng có lẽ một trong những khuôn hình gây xúc động nhiều nhất là hình ảnh các cổ động viên Nhật Bản thu dọn rác trên khán đài sau trận đấu, dù đội bóng yêu quý của họ vừa có một trận thua đầy tiếc nuối trước Costa Rica.

Một cổ động viên Nhật Bản thu dọn rác sau trận đấu. 
Một cổ động viên Nhật Bản thu dọn rác sau trận đấu. 

World Cup đang diễn ra tại Qatar với sự tham gia của 32 đội tuyển bóng đá quốc gia mạnh nhất hành tinh. Bên cạnh những trận đấu đầy kịch tính, cuốn hút thì những thông tin bên lề cùng những hình ảnh về cổ động viên các nước trên khán đài cũng như ngoài sân thi đấu cũng hấp dẫn không kém.

Các góc máy quay đã cho khán giả truyền hình thấy được những biểu cảm phong phú, từ giọt nước mắt hạnh phúc của cổ động viên Hàn Quốc xinh đẹp khi cầu thủ Jo Gue-sung với hai cú đánh đầu dũng mãnh ghi 2 bàn thắng chỉ trong 3 phút gỡ hòa cho đội nhà...

Nhưng có lẽ một trong những khuôn hình gây xúc động nhiều nhất là hình ảnh các cổ động viên Nhật Bản thu dọn rác trên khán đài sau trận đấu, dù đội bóng yêu quý của họ vừa có một trận thua đầy tiếc nuối trước Costa Rica. Và đây không phải là lần đầu những hình ảnh đẹp này xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng của Việt Nam và thế giới.

World Cup thì rõ ràng là một sự kiện thể thao đầy cuốn hút. Tuy nhiên, nó cũng không ngăn cản việc nhiều sự kiện thể thao khác diễn ra, đặc biệt là ở Hà Nội với những ngày vừa qua được coi là mùa đẹp trời nhất trong năm. Tiết trời se lạnh, gió nhẹ, nắng trong… là những điều kiện thích hợp cho các hoạt động thể thao ngoài trời, như các cuộc thi đi bộ, chạy đường dài… trong đó có nhiều hoạt động với hàng nghìn người tham dự như Techcombank Ha Noi Marathon, VnExpress Midnight Marathon 2022…

Cần khẳng định những hoạt động thể thao ngoài trời nói trên bên cạnh những ý nghĩa, mục đích mà cuộc thi đặt ra và hướng tới, còn mang lại không khí hứng khởi, như một nét đẹp trong đời sống thể thao, văn hóa của người Hà Nội và cả nước.

Tuy nhiên, nét đẹp đó sẽ trọn vẹn hơn nếu như tinh thần của các cổ động viên Nhật Bản cũng được lan tỏa cùng các hoạt động này. Mọi so sánh đều là khập khiễng, nhưng không khỏi có ý nghĩ ấy khi đi trên một số tuyến phố được sử dụng làm đường chạy của vận động viên các cự ly trong cuộc thi VnExpress Midnight Marathon 2022 mới đây như đường Thanh Niên, Phan Đình Phùng hay Nguyễn Du, Đại Cồ Việt, Lê Duẩn… cùng hàng chục tuyến phố khác của các quận trung tâm Hà Nội như Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng… vào sáng chủ Nhật 27/11.

Nói vậy bởi mặc dù giải chạy được khởi tranh lúc 0h ngày 27/11 và tất cả các cự ly chạy, kể cả cự ly 42km cũng kết thúc vào lúc rạng sáng, nhưng cho đến hơn 8h sáng chủ Nhật, trên các tuyến phố có đường chạy đi qua đa phần vẫn ngổn ngang rào chắn di động với những dải dây chăng ngang dọc khiến người và phương tiện bối rối khi lưu thông, nhất là ở các ngã ba, ngã tư…, bởi không phải ai cũng biết là đã diễn ra sự kiện thể thao đầy ý nghĩa đêm hôm trước.

Vẫn biết là tổ chức một hoạt động lớn tầm cỡ hơn 10.000 tham gia với những cung đường trải dài trên một địa bàn rộng khắp như cuộc chạy VnExpress Midnight Marathon 2022 có rất nhiều việc phải lo. Song lại nghĩ, giá mà cũng như các cổ động viên Nhật Bản, những bộ phận, cá nhân có trách nhiệm của Ban tổ chức cuộc chạy có biện pháp sớm dọn dẹp, trả lại sự thoáng đãng cho đường phố trước khi giao thông TP trở nên đông đúc thì hay biết bao và hình ảnh đầy cảm hứng của cuộc chạy sẽ trọn vẹn biết bao!

Công bằng mà nói, tình trạng như vừa nêu trên không phải là cá biệt. Có khá nhiều đơn vị tổ chức sự kiện tại các không gian công cộng khi xong việc không thu dọn ngay, để lại những vật liệu, đồ dùng, thậm chí khá nhiều rác thải tại hiện trường, ngay cả một số sự kiện được tổ chức ở khu vực hồ Hoàn Kiếm, nơi được coi là lẵng hoa giữa lòng TP.

Nêu lại câu chuyện này như một lời nhắc nhở, để mọi sự kiện văn hóa, thể thao được tổ chức trên địa bàn Hà Nội sẽ thêm trọn vẹn trong mắt người TP, không mất đi vẻ đẹp bởi những sơ suất không đáng có.