Vụ tranh chấp lối đi tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai:

Người dân tiếp tục kêu cứu, cơ quan chức năng vẫn "đang điều tra"

Duy Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi báo Kinh tế & Đô thị đăng tải loạt bài viết về tranh chấp lối đi xảy ra trên địa bàn phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, hơn một tháng qua, các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ thì phía gia đình ông Trần Văn Lượng lại tiếp tục kêu cứu...

Bà Hoa tiếp tục cho người phá tường khi chưa giải quyết xong tranh chấp với ông Lượng.

Cơ quan chức năng không có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hành vi vi phạm tiếp tục tái diễn

Theo phản ánh của ông Lượng, vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 05/07/2024, ông này phát hiện bà Nguyễn Thị Mai Hoa lần thứ 4 huy động người và công cụ máy móc (bao gồm cả máy đục phá công suất lớn và máy xúc đào phá) đến đục phá nát bức tường cao khoảng 3m, dài khoảng 16m, dày 25cm và dựng hàng rào bằng tôn bịt cửa của gia đình ông. 

Khi phát hiện, ông Lượng đã cố gắng ngăn cản nhưng phía bà Hoa vẫn tiếp tục thực hiện hành vi nên ông đã gọi điện thoại cho lực lượng Công an phường, Cảnh sát 113, Công an quận Hoàng Mai để đề nghị giúp đỡ. Tuy nhiên, chỉ có 2 cán bộ Công an đến hiện trường, nhưng sau đó đã ra về và không nói lý do.

Như đã thông tin trước đó, ngôi nhà ở Số 41 ngõ Giáp Bát được ông Lượng mua lại của chính chủ là anh Nguyễn Sơn Thuỷ (sinh năm 1982), đã được Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội – Chi nhánh quận Hoàng Mai hoàn thiện thủ tục sang tên cho tôi ngày 15/05/2024 theo GCNQSDĐ SỐ AD 585485 (có biên bản bàn giao nhà và toàn bộ tài sản kèm theo).

Từ thời điểm đó, gia đình ông Lượng đã đến sinh sống và ở ổn định. Nhưng không lâu sau, thì bị bà Nguyễn Thị Mai Hoa (trú tại 39 ngõ Giáp Bát cạnh nhà tôi) liên tục gọi người tới hành hung, phá hoại, và chiếm đoạt trái phép tài sản bao gồm: cổng sắt, hệ khung sắt mái tôn che chắn và tường ngõ nhà.

Được biết, đây là lần thứ 4 bà Hoa thực hiện hành vi phá hoại tài sản của gia đình ông Lượng mà không bị ai ngăn cản, xử lý.

Trước đó, lần đầu tiên xảy ra vào ngày 1/06/2024, bà Hoa gọi điện thoại cho ông ra ngoài cổng trao đổi công việc riêng. Khi ông ra mở cổng thì gặp bà Hoa đi một mình, ít phút sau có khoảng 6 người đàn ông xuất hiện. Bà Hoa đã chỉ đạo những người này tháo dỡ và mang đi hai cánh cổng được làm bằng hợp kim không rỉ, trị giá khoảng 20 triệu đồng được lắp tại ngõ nhà ông Lượng. 

Lần thứ hai xảy ra vào ngày 04 - 05/06/2024, bà Hoa đã lợi dụng thời gian ông Lượng vắng nhà, tiếp tục gọi người đến tháo dỡ thêm hệ thống mái lợp tôn che chắn ngõ đi của nhà ông Lượng và đục khoảng 2m2 phần tường sát của nhà ông Lượng (có hình ảnh kèm theo). Ông Lượng đã trình báo với cơ quan công an phường Giáp Bát và đề nghị cử cán bộ Công an tới hiện trường nhằm ngăn chặn và ghi nhận sự việc nhưng cũng không được giải quyết,. Tiếp đó bà Hoa lại cho người lắp đặt, bắt vít và bu lông, gắn biển hiệu trái phép lên cổng nhà ông Lượng.

Lần thứ ba xảy ra vào ngày 10/06/2024, bà Hoa đã cho người đục phá bức tường ốp gạch men cuối ngõ nhà ông Lượng (diện tích khoảng 3m2, dày 25cm), lắp thêm cánh cửa sắt vào phần tường mà bà Hoa vừa đập phá để trổ cửa đi chung ngõ với nhà ông Lượng. 

Theo ông Lượng cho biết, đã hơn 1 tháng từ ngày sự việc xảy ra, ông đã nhiều lần trình báo với cơ quan chức năng ngay khi phát hiện các hành vi  của người hàng xóm, nhưng không có cơ quan nào thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn trong khi đợi điều tra, làm rõ. Việc này khiến ông cảm thấy bất an khi bản thân và gia đình tiếp tục sinh sống tại đây, cũng như việc bà Hoa có thể sẽ tiếp tục thực hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác.

Bức tường ốp gạch men cuối ngõ nhà ông Lượng bị đục phá.
Bức tường ốp gạch men cuối ngõ nhà ông Lượng bị đục phá.

Cơ quan Công an vẫn đang điều tra

Theo phản ánh của ông Lượng, mặc dù cả 4 lần bị bà Hoa thực hiện hành vi có dấu hiệu phá hoại tài sản đều bị ông phát hiện kịp thời và báo Công an phường Giáp Bát, Công an quận Hoàng Mai nhưng không hiểu vì lý do gì đều chưa được giải quyết. “Đã hơn 1 tháng trôi qua, bà Hoa đã liên tiếp 4 lần phá hoại tài sản của tôi giữa thanh thiên bạch nhật mà không bị cơ quan chức năng xử lý, mặc dù tôi đã báo cáo đầy đủ, cơ quan thừa phát lại 3 lần lập vi bằng và quần chúng Nhân dân địa phương bất bình trước hành vi ngang ngược đó vì diễn ra công khai, thách thức pháp luật” - ông Lượng phản ánh. 

Vì lo sợ cho tính mạng và tài sản của gia đình mình, nên hiện nay ông cũng không dám đưa vợ con về ở nhà của mình mà phải đi thuê nhà chỗ khác.

Liên quan đến vụ việc này, phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị đã liên hệ với Công an quận Hoàng Mai - là đơn vị đang thụ lý giải quyết vụ việc để làm rõ. 

Theo như thông tin mới nhất báo Kinh tế & Đô thị nhận được từ cơ quan Công an quận Hoàng Mai: “Ngày 07/06/2024, Công an phường Giáp Bát  - Hoàng Mai – Hà Nội tiếp nhận đơn tố giác của anh Trần Văn Lượng tố giác bà Nguyễn Thị Mai Hoa có hành vi cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản của anh Lượng ngày 01/06/2024 tại số 41 ngõ Giáp Bát – Giáp Bát – Hoàng Mai – Hà Nội. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an quận Hoàng Mai đã tiến hành phối hợp VKSND Hoàng Mai tiến hành khám nghiệm hiện trường, mời những người liên quan đến giải quyết vụ việc. Hiện cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàng Mai đang giải quyết nguồn tin về tội phạm trên theo đúng quy định”.

Như vậy, phía cơ quan chức năng cũng đã nắm được sự việc và đang giải quyết theo đúng quy định trong hơn một tháng qua. Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi có thêm phản hồi từ cơ quan chức năng.