Người hùng điền kinh Timor Leste: Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi - Ảnh 1
Người hùng điền kinh Timor Leste: Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi - Ảnh 2
Người hùng điền kinh Timor Leste: Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi - Ảnh 3

 

Những nội dung cuối cùng của môn điền kinh trong khuôn khổ SEA Games 31 đã khép lại, nhưng hình ảnh Felisberto de Deus cầm trên tay lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam ăn mừng chiến thắng sau khi giành HCB ở nội dung 10.000m được bình chọn là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm nay.

Dù bận rộn với lịch trình của đoàn, nhất là các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh Timor Leste (20/5) và sắp phải chia xa Hà Nội về nước, Felisberto de Deus vẫn dành cho phóng viên Kinh tế & Đô thị một buổi hẹn thật thú vị, cùng đi check in Hồ Tây. Chàng VĐV sinh năm 1999, nước da đen đặc trưng mặc bộ đồ thể thao đồng phục Timor Leste còn chút bẽn lẽn, rụt rè nhưng vẫn nở nụ cười tươi khi gặp chúng tôi. Trên cổ Felis (tên thân mật thường gọi) vẫn đeo hai chiếc HCB quý giá mà anh vừa giành được tại SEA Games 31.

 

Người hùng điền kinh Timor Leste: Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi - Ảnh 4

 

Nhớ lại những ngày thi đấu đã qua, Felisberto de Deus vẫn chưa hết xúc động, đôi mắt ánh lên niềm tự hào. Chặng đua ở nội dung 5.000m ngày 15/5, VĐV 23 tuổi người Timor Leste kiên trì bám đuổi Nguyễn Văn Lai và về đích thứ hai, sau đàn anh đến từ Việt Nam. Khoảnh khắc Felisberto de Deus được xướng tên nhận tấm HCB như một dấu mốc lịch sử đáng nhớ khi anh là người “mở hàng” huy chương cho Đoàn Thể thao Timor Leste tại SEA Games 31 và cũng là tấm HCB điền kinh đầu tiên của đất nước hơn 1,3 triệu dân tại đấu trường này.

Chỉ hai ngày sau, Felisberto de Deus tiếp tục cùng Nguyễn Văn Lai tranh tài ở nội dung 10.000m nam. Vẫn là những bước chạy kiên cường, bền bỉ, tấm HCB trước đó càng tiếp thêm sức mạnh cho Felis quyết tâm giành thành tích cao. Cuối cùng, VĐV Nguyễn Văn Lai của Việt Nam cán đích đầu tiên với thành tích 32 phút 17 giây 34 và Felisberto de Deus xuất sắc giành HCB - tấm HCB thứ hai của anh tại SEA Games 31 với chỉ số 32 phút 23 giây 91.

 

Người hùng điền kinh Timor Leste: Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi - Ảnh 5

 

“Tôi biết anh Lai là một VĐV rất mạnh, từng thi đấu và giành thành tích cao ở nhiều kỳ SEA Games. Tôi cũng đã từng có cơ hội tranh tài với Nguyễn Văn Lai tại SEA Games 30 ở Philippines. Do đó, giành HCB sau anh Lai đã là một niềm hạnh phúc lớn lao với tôi” -  Felisberto de Deus chia sẻ với Kinh tế & Đô thị.

Tham gia khá nhiều giải điền kinh trong khu vực, Felisberto de Deus đặc biệt ấn tượng với VĐV Dương Văn Thái của Việt Nam và hồi hộp mong được tranh tài cùng đàn anh trên đường piste Sân vận động Mỹ Đình. Đáng tiếc, chân chạy người Nam Định không thể góp mặt tại SEA Games 31 trên sân nhà. “Tôi đánh giá các VĐV điền kinh của Việt Nam có chất lượng rất tốt, tạo áp lực cạnh tranh lớn cho tôi trên đường chạy” - Felisberto de Deus bày tỏ.

 

Người hùng điền kinh Timor Leste: Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi - Ảnh 6

Sau khi cán đích thứ hai lập nên kỳ tích giành 2 HCB trong một kỳ SEA Games cho Đoàn thể thao Timor Leste, Felisberto de Deus đã vô cùng phấn khích. Anh chạy lại ôm chầm lấy Nguyễn Văn Lai để chia vui. Tiếp đó, một hành động vô cùng đẹp là Felisberto de Deus chủ động nắm tay Nguyễn Văn Lai (HCV) và Lê Văn Thao (HCĐ) cùng chạy ăn mừng đã gây ấn tượng mạnh cho khán giả có mặt tại sân Mỹ Đình.

Chạy quanh đường piste, Felisberto de Deus đưa mắt lên khán đài tìm lá quốc kỳ để ăn mừng như bao VĐV đạt thành tích khác. Chỉ đó điều, ánh mắt ấy đã lướt qua rất lâu vẫn chưa nhận được tín hiệu đáp lại. Bất ngờ, một nữ tình nguyện viên Việt Nam chạy nhanh về phía Felisberto de Deus, trên tay là lá quốc kỳ Timor Leste. Nhận được lá cờ tổ quốc từ tay nữ tình nguyện viên Việt Nam, Felisberto de Deus vô cùng xúc động, vỡ òa niềm vui. Anh cũng không quên xin một lá quốc kỳ Việt Nam nho nhỏ, cầm chạy dọc đường piste để chung vui với cổ động viên Việt Nam.

Rất đông khán giả Việt Nam trên Sân vận động Mỹ Đình đã vỗ tay, hò reo cổ vũ, rồi xuống xin chụp ảnh, thậm chí có người đã khóc cùng Felisberto de Deus khiến chàng VĐV 23 tuổi rất xúc động. Khoảnh khắc Nguyễn Văn Lai chủ động nhường bục cao nhất cho đàn em Felisberto de Deus chụp ảnh lưu niệm cũng là một trong những hình ảnh đáng nhớ trên sân Mỹ Đình. Thể thao đã xóa tan khoảng cách địa lý, quốc gia, dân tộc, thắp sáng tình hữu nghị bền chặt, đúng với tinh thần SEA Games 31, đoàn kết “vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”.

 

Người hùng điền kinh Timor Leste: Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi - Ảnh 7

 

Chia sẻ với Kinh tế & Đô thị, Felisberto de Deus cho biết, sở dĩ anh muốn cầm quốc kỳ Việt Nam để ăn mừng vì muốn chung vui với hai VĐV của Việt Nam đồng thời cảm ơn đất nước đã tổ chức một kỳ SEA Games rất thành công này, nơi anh đã làm nên kỳ tích cho điền kinh nước nhà. “Lần đầu tiên tôi được nhiều người nước ngoài chào đón như thế khi thi đấu. Khán giả Việt Nam khiến cho tôi cảm thấy như đang thi đấu ở nước nhà” - Felisberto de Deus tâm sự.

Và ở đất nước Timor Leste, Felisberto de Deus trở thành người hùng.

 

Người hùng điền kinh Timor Leste: Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi - Ảnh 8

 

Felisberto de Deus sinh ra trong một gia đình nông dân khá đông con ở TP Ermera, cách Thủ đô Dili của Timor Leste khoảng 50km. Bố mẹ của Felisberto de Deus đều làm thuần nông với hai trang trại trồng cà phê, ngô và một số loại hoa màu theo mùa. Từ nhỏ, Felisberto de Deus cùng 7 người anh chị em của mình (2 người là con nuôi) được chăm chút trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, sớm chiều làm quen với những rẫy cà phê, con lợn, đàn gà.

 

 
Người hùng điền kinh Timor Leste: Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi - Ảnh 9

 

Những buổi nô đùa chạy quanh đường làng đã gieo vào lòng cậu bé Felisberto de Deus niềm đam mê với điền kinh. Thêm vào đó, câu chuyện về những buổi tập của người bạn thân sớm theo nghiệp vận động viên điền kinh luôn là đề tài hấp dẫn với Felis. Một hôm, cậu hỏi bạn “Tớ có thể vào sân vận động tập chạy cùng cậu không?” và nhận được cái gật đầu “Được chứ!”. Thế là từ đó, những buổi tập chạy cứ đều đặn diễn ra hàng ngày.

Năm 2015, khi tròn 16 tuổi, Felisberto de Deus may mắn được huấn luyện viên phát hiện và triệu tập lên đội tuyển và năm 2016, cậu có giải thi đấu đầu tiên. Thời gian đầu chưa có nhiều thành tích, song niềm đam mê thôi thúc cậu phải tiến lên phía trước.

Xa nhà theo nghiệp thể thao từ sớm, mỗi ngày với Felisberto de Deus chỉ là chạy, chạy và chạy. Tuy nhiên, điều kiện tập luyện của đội còn khá hạn chế. Thêm vào đó, chuẩn bị cho SEA Games 31 trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, Felis và các đồng đội không có nhiều dịp được tập luyện chuyên sâu, bài bản vì quy định hạn chế tiếp xúc đông người.

 

Người hùng điền kinh Timor Leste: Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi - Ảnh 10

 

Felisberto de Deus chia sẻ, mỗi ngày cậu duy trì chạy khoảng 20km. Trong đó, chỉ thứ Sáu hàng tuần, cậu mới được tập luyện trong sân vận động, các ngày còn lại, đường chạy chính là những đường phố, đường làng quanh khu ở. Dù điều kiện tập luyện sơ sài, thiếu thốn song tình yêu điền kinh chưa bao giờ tắt trong tâm trí chàng VĐV trẻ. “Chưa bao giờ tôi có ý định bỏ cuộc mà chỉ luôn nghĩ phải chạy và chạy nhanh hơn nữa” - Felisberto de Deus tâm sự với Kinh tế & Đô thị.

Ở kỳ SEA Games 30, Timor Leste chỉ có được 1 HCB và 5 HCĐ. Tại SEA Games 31 trên đất nước Việt Nam, Timor Leste giành được 3 huy chương, trong đó có 2 chiếc HCB của Felisberto de Deus. Hành trình tuyệt vời của Felisberto de Deus đã viết nên một trang mới cho điền kinh Timor Leste nói riêng và thể thao nước này nói chung.

 

Người hùng điền kinh Timor Leste: Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi - Ảnh 11

 

Những ngày qua, từ quê nhà, Felisberto de Deus nhận được sự cổ vũ rất lớn từ phía gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Felis tiết lộ, sau khi giành được HCB, về tới phòng khách sạn, cậu lập tức gọi điện về báo tin vui với bố mẹ. Nước mắt đã rơi ở hai đất nước cách nhau hơn 7.000km, những giọt nước mắt hạnh phúc và tự hào.

Felisberto de Deus là người sống rất nội tâm. Mỗi khi kể chuyện về gia đình, gương mặt cậu tràn đầy niềm hạnh phúc và kiêu hãnh. Khác với bạn bè cùng trang lứa, mỗi khi được nghỉ tập, cậu nói không với các cuộc nhậu hay đi chơi mà bắt xe về thăm gia đình và phụ giúp bố mẹ chăm sóc vườn cà phê. Với cậu, tận hưởng thời gian ấm áp bên gia đình mới là điều tuyệt vời nhất.

 

Người hùng điền kinh Timor Leste: Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi - Ảnh 12
 

 

Đam mê thể thao, ngoài chạy, Felisberto de Deus còn bơi và chơi bóng đá rất giỏi. Những lúc rảnh rỗi, cậu theo chị gái học tiếng Anh. Chỉ sau một thời gian ngắn chăm chỉ tập luyện, vốn tiếng Anh của cậu đã rất khá, tự tin giao tiếp khi thi đấu ở nước ngoài.

Nhắc đến chị gái, Felisberto de Deus giàn giụa nước mắt bởi trước khi cậu sang Việt Nam thi đấu không lâu, chị gái của cậu đã mất. Một người chị, người thầy đã luôn chỉ bảo, dìu dắt, động viên cậu ra đi, để lại khoảng trống thăm thẳm trong lòng chàng VĐV mới bước qua tuổi đôi mươi. “Hai tấm HCB SEA Games 31 chính là món quà tôi gửi đến chị gái” - Felisberto de Deus tâm sự.

Trò chuyện với Kinh tế & Đô thị, Felisberto de Deus cho biết, việc cậu muốn làm đầu tiên khi về nước là bắt xe về nhà ăn mừng cùng với gia đình và bạn gái. Cậu sẽ dành số tiền thưởng sau khi đoạt 2 HCB để cho bố mẹ và mua quà cho các em. “Bố mẹ tôi còn khá vất vả nên nếu có chút tiền sẽ lo cho cuộc sống gia đình và việc học của các em tốt hơn” - Felisberto de Deus chia sẻ.

 

Người hùng điền kinh Timor Leste: Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi - Ảnh 13

 

Hành trình từ Timor Leste sang Hà Nội dự SEA Games của Felisberto de Deus cùng các đồng đội thật không dễ dàng khi phải quá cảnh qua Malaysia và Singapore. Qua những lần chuyến bay bị delay, phải mất gần hai ngày đội mới tới sân bay Nội Bài. Có những lúc cả đoàn 5 thầy trò phải ăn nghỉ tạm bợ tại sân bay. Tuy nhiên, vừa đặt chân xuống Hà Nội, ai cũng như được tiếp thêm luồng sinh khí mới khi hòa mình vào không khí ngày hội tràn ngập tinh thần thể thao của Thủ đô.

 

Người hùng điền kinh Timor Leste: Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi - Ảnh 14

 

Mỗi lần xe buýt đón đoàn từ Khách sạn Deawoo ra Sân vận động Mỹ Đình thi đấu, Felisberto de Deus đều thích thú ngắm nhìn đường phố Hà Nội qua ô cửa kính. Lần đầu tiên đến Hà Nội, ấn tượng với Felisberto de Deus là một TP rất đẹp, nhiều cây xanh và đồ ăn ngon.

Tranh thủ những ngày nghỉ hiếm hoi sau khi hoàn thành các nội dung thi đấu, Felisberto de Deus nhờ bạn tình nguyện viên dẫn lên phố cổ Hà Nội thăm Hồ Gươm. Cậu đặc biệt thích đi bộ qua các dãy phố Hàng Gai, Hàng Đào với những cửa hàng san sát bán nhiều mặt hàng đa dạng và “chiến lợi phẩm” mang về không thể thiếu những chiếc áo cờ đỏ sao vàng Việt Nam đã in sâu vào tâm trí cậu.

Biết bố Felisberto de Deus thích nón lá Việt Nam, chúng tôi đã ngỏ ý tặng cậu vài chiếc về làm quà. Nhận những chiếc nón lá truyền thống của Việt Nam từ tay chúng tôi, Felisberto de Deus rạng rỡ niềm hạnh phúc và không quên đội thử để check in khoe. Cậu tiết lộ, chắc chắn bố cậu sẽ rất vui khi nhìn thấy món quà đặc biệt này.

Khi cùng chúng tôi đi dạo ven hồ Tây, Felisberto de Deus rất thích thú vì Hà Nội có nhiều hồ rộng và đẹp, khác hẳn so với Thủ đô Dili cũng như TP Ermera quê hương cậu. Đặc biệt, Felis khá bất ngờ khi nhiều người đã nhận ra cậu và xin chụp ảnh cùng. Dù có chút bối rối, song chàng trai Timor Leste nở nụ cười hiền lành mỗi khi chụp ảnh cùng và luôn miệng cảm ơn người hâm mộ Việt Nam.

 

 
Người hùng điền kinh Timor Leste: Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi - Ảnh 15

 

“Đây là lần đầu tiên tôi được nhiều người ở nước ngoài biết đến khi ra đường. Người Hà Nội nói riêng, người Việt Nam nói chung vô cùng thân thiện, dễ mến và tốt bụng. Mọi người cho tôi cảm giác như được ở nhà. Chắc chắn, Việt Nam chính là quê hương thứ hai của tôi. Nếu có điều kiện, nhất định tôi sẽ đưa gia đình quay trở lại Hà Nội” - Felisberto de Deus nói.

Khi thấy một số dụng cụ tập thể dục được lắp đặt tại vườn hoa bên đường Nguyễn Đình Thi, chàng trai Timor Leste phấn khích ngồi lên tập thử các động tác. Cậu bảo, có cảm giác như đang tập luyện ở quê hương.

Dù gia đình có trang trại trồng cà phê, song khi nếm thử cà phê ở Hà Nội, Felisberto de Deus vẫn tỏ ra khá thích thú. Cậu uống vài ngụm là hết cốc cà phê sữa như người Hà Nội uống trà đá, trong ánh mắt ngỡ ngàng của chúng tôi. “Ở nhà, bố mẹ thường không cho uống cà phê vì sợ ảnh hưởng đến chế độ tập luyện của tôi nhưng vị cà phê Hà Nội rất ngon nên tôi muốn thưởng thức ngay” - Felisberto de Deus nhoẻn miệng cười.

 

Người hùng điền kinh Timor Leste: Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi - Ảnh 16
Người hùng điền kinh Timor Leste: Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi - Ảnh 17

 

Chia sẻ về dự định tương lai, Felisberto de Deus cho biết, cậu muốn tập trung luyện tập để đạt được thành tích cao hơn nữa, trước mắt là mục tiêu giành HCV SEA Games 32 tại Campuchia vào năm sau và Đại hội Thể thao châu Á (Asiad).

Ngày 22/5, Felisberto de Deus sẽ đáp chuyến bay về nước. Hành trang chàng VĐV mang theo ngoài hai tấm HCB lịch sử, những món quà tặng xinh xắn và ý nghĩa, còn trĩu nặng tấm lòng yêu mến của người hâm mộ Việt Nam.

“I love Hanoi!”, “I love Vietnam!” (“Tôi yêu Hà Nội”, “Tôi yêu Việt Nam”) - Felisberto de Deus nói với theo khi vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi.

Người hùng điền kinh Timor Leste: Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi - Ảnh 18

08:50 21/05/2022