Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nhà thơ Hữu Thỉnh: "Viết về chiến dịch Điện Biên Phủ đối với tôi là say mê"

Kinhtedothi-Trong dịp ra mắt trường ca thơ “Giao hưởng Điện Biên”, nhà thơ Hữu Thỉnh cho biết: “Viết về Điện Biên Phủ đối với tôi là say mê. Ý định viết về chiến công lịch sử này đến với tôi từ khi đọc tập hồi ức "Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.

Trường ca thơ “Giao hưởng Điện Biên” là một tác phẩm văn học vô cùng ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Trường ca thơ gồm 21 chương và 5 phần bình luận bằng thơ, kể về chiến dịch Điện Biên từ những ngày đầu đến lúc kết thúc chiến tranh và cuộc sống hôm nay của vùng đất thiêng ấy. Lời thơ mộc mạc, ý tứ sâu sắc, thể thơ bát ngôn dễ đọc, dễ hiểu nên "Giao hưởng Điện Biên" chắc chắn sẽ lan toả rộng rãi không chỉ trong cộng đồng người yêu thơ mà còn chinh phục nhiều đối tượng độc giả.

“Giao hưởng Điện Biên” là trường ca thơ dài nhất trong cuộc đời sáng tác của nhà thơ Hữu Thỉnh

Nhà thơ Hữu Thỉnh đã viết lời mở đầu trong trường ca thơ “Giao hưởng Điện Biên” như sau: “Vào dịp đầu Xuân Tân Tỵ - 2001, tôi có vinh dự thay mặt Hội Nhà văn Việt Nam lên trao giải thưởng văn học năm 2000 của Hội tặng tác phẩm “Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp do nhà văn Hữu Mai thể hiện. Đại tướng rất vui nói với chúng tôi đại ý: Cuốn sách được Hội Nhà văn trao giải thưởng chắc sẽ có thêm nhiều người tìm đọc. Đại tướng thăm hỏi ân cần về tình hình văn học, hoạt động của Hội và gửi lời chúc năm mới tới tất cả nhà văn. Trước lúc ra về, tôi được Đại tướng trao tặng tập hồi ức nói trên và nói vui: “Đây là quà năm mới tôi tặng đồng chí”. … Tác phẩm của Đại tướng đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho tôi. Sau nhiều năm suy nghĩ, tôi đã đi đến quyết định phải viết một cái gì đó về Điện Biên Phủ.

Nhà thơ Hữu Thỉnh tại buổi lễ ra mắt trường ca thơ "Giao hưởng Điện Biên"

Trước khi bắt tay vào công việc lên ý tưởng và sáng tạo ra tác phẩm, nhà thơ Hữu Thỉnh đã nhiều lần lên Điện Biên, đến các địa danh lịch sử, gặp gỡ một số cán bộ, chiến sĩ đã từng tham gia chiến đấu ở Điện Biên, đọc rất nhiều sách báo trong và ngoài nước viết về võ công oanh liệt này của quân và dân ta trong thời đại Hồ Chí Minh. Để tôn trọng tính chân thực lịch sử, trong tập trường ca này, tác giả đã sử dụng một số chi tiết trong cuốn sách của Đại tướng với hy vọng làm tăng thêm tính sử thi của tác phẩm. Ông đã viết thư xin phép gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gia đình nhà văn Hữu Mai và đã được chấp thuận.

“Tình cảm thì rất sâu nặng, nhưng khi thực sự bắt tay vào công việc thì tôi gặp phải nhiều khó khăn. Đó là viết về một chiến dịch lịch sử, phải làm xúc động tâm hồn người đọc. Khó hơn nữa là qua 70 năm, sự kiện lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ đã được các nhà quân sự, các sử gia, các nhà văn, nhà báo và nhất là những người trong cuộc nói tới rất nhiều rồi, khai thác dưới mọi khía cạnh rồi, đến lượt mình, liệu tôi còn có thể đem đến một cái gì mới? … Với tất cả sự thành tâm của mình, tôi chỉ dám xem “Giao hưởng Điện Biên” như một nén nhang tinh thần tri ân những người đã làm nên một trong những chiến công oanh liệt nhất trong thời đại Hồ Chí Minh”” – nhà thơ Hữu Thỉnh bày tỏ.

Tác giả ký tặng sách cho độc giả hâm mộ.

Trường ca thơ “Giao hưởng Điện Biên” được nhà thơ Hữu Thỉnh khởi bút vào đúng ngày kỷ niệm giải phóng Điện Biên Phủ 7/5/2023, và sau gần một năm, tác phẩm này được hoàn thành (20/3/2024) với bao nhiêu tâm huyết, trí tuệ và cả tinh thần trách nhiệm. Trong kho tàng thi ca đồ sộ của nhà thơ Hữu Thỉnh, cũng đã từng có những trường ca thơ tạo được ấn tượng sâu sắc cho độc giả như Đường tới thành phố (1979), Trường ca biển (1994), Sức bền của đất (2004), Trăng Tân Trào (2016),… Tuy nhiên, “Giao hưởng Điện Biên” là trường ca thơ dài nhất của ông (21 chương), nó xứng đáng với tầm vóc của một chiến dịch lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Dấu nối ký ức và khát vọng

Dấu nối ký ức và khát vọng

23 May, 05:06 AM

Kinhtedothi- Hà Nội nghìn năm không chỉ gợi nhớ thương bởi lô xô mái ngói rêu phong hay tiếng rao đêm vọng vang ngõ nhỏ, mà còn bởi những cây cầu vắt mình qua sông Hồng như những dấu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa ký ức và khát vọng. Từ cầu Long Biên huyền thoại - chứng nhân của chiến tranh và thời cuộc, cho đến cầu Tứ Liên vừa khởi công - biểu tượng của đô thị thông minh và phát triển bền vững, đều là những sợi dây bền chặt gắn kết hai bờ sông Hồng và những cung bậc cảm xúc của một TP không ngừng vươn lên.

Hội sách Tuệ Đăng lần thứ nhất năm 2025: lan tỏa tri thức Phật học, văn hóa đọc trong cộng đồng

Hội sách Tuệ Đăng lần thứ nhất năm 2025: lan tỏa tri thức Phật học, văn hóa đọc trong cộng đồng

21 May, 01:52 PM

Kinhtedothi - Hội sách Tuệ Đăng lần thứ nhất năm 2025 đã đánh dấu một sự kiện văn hóa ý nghĩa trong ngành xuất bản và giáo dục Việt Nam. Hội sách không chỉ là một sự kiện văn hóa nổi bật trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản PL.2569 và chương trình Cung nghinh xá lợi Đức Phật, mà còn là điểm hội tụ của tri thức Phật học, giá trị nhân văn và đổi mới công nghệ trong xuất bản.

Nỗi niềm sắc tím bằng lăng

Nỗi niềm sắc tím bằng lăng

14 May, 11:41 AM

Kinhtedothi - Tháng Năm về, ta bắt đầu nghe đâu đây râm ran tiếng ve trong những tán cây dày lá, ánh đỏ của sắc phượng đan xen trên nền trời trong xanh và đâu đó, trên những tán lá dày ấy, ta đã bắt gặp cả sắc tím mộng mơ, dịu dàng của hoa bằng lăng báo Hạ về...

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ