Kinhtedothi - Gần ngày 23 tháng Chạp, khu chợ cá Yên Sở (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) lại tấp nập xuyên đêm vì người dân, thương lái đổ về đây mua cá chép đỏ, loại cá được quan niệm dân gian coi là phương tiện giúp ông Công, ông Táo về trời.
Những ngày này, không khí tại chợ cá Yên Sở (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) đang tập nập, nhộn nhịp buôn bán cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời.Chợ cá Yên Sở là chợ cá lớn nhất thủ đô Hà Nội. Trước ngày cúng ông Công ông Táo, khu chợ luôn đông đúc, nhộn nhịp bởi các tiểu thương, lái buôn, người dân tìm tới mua cá chép đỏ.Mỗi đêm, hàng trăm tiểu thương đổ về để gom mua cá chép đỏ, sau đó phân phối lại cho các chợ dân sinh, siêu thị tại Thủ đô để phục vụ người dân mua cá chép cúng ngày ông Công ông Táo.Cá chép đỏ được vận chuyển từ các tỉnh Phú Thọ, Hải Dương, Nam Định...cá chép sau khi nhập về từ các nơi khác sẽ được vớt ra và thả xuống những chậu nước lớn có sục oxy, để duy trì sự sống.
Những con cá khỏe mạnh được thương lái lựa chọn kỹ để thu mua.Theo thương lái buôn cá tại đây cho biết: " Năm nay do ảnh hưởng của cơn bão số 3 cá bị trôi và lũ lụt nên lượng cá có phần khan hiếm hơn so với năm ngoái. Hiện tôi nhập cá giá cao hơn so với năm ngoái nên bán ra có phần nhỉnh hơn. Hàng loại 1 năm trước thu mua chỉ có giá 80.000 - 90.000 đồng/kg nhưng năm nay tăng lên 120.000 - 150.000 đồng/kg. "."Cá chép đỏ loại 1 năm nay có giá 120.000 - 150.000 đồng/kg, loại 2 giá 60.000 - 90.000 đồng/kg. Nếu người mua không lựa chọn và mua theo cân thì có giá 120.000 đồng/kg" - thương lái chia sẻ.Cá được phân loại theo từng kích cỡ, để đáp ứng mọi nhu cầu người dân.Cá được các tiểu thương khéo léo lựa chọn những con cá chép đỏ khỏe, đẹp.Những túi cá được tiểu thương lựa chọn để mang bán tại chợ dân sinh phục vụ nhu cầu của người dân.Khung cảnh tập nập, nhộn nhịp của các tiểu thương vận chuyển cá vàng đi phân phối cho các đại lý bán lẻ toàn Hà Nội.Theo quan niệm từ xưa của ông cha ta, ngoài việc là một vị thần cai quản, giám sát mọi hoạt động trong gia đình của gia chủ thì Táo quân còn được xem là vị thần có thể giúp ngăn những điều không tốt vào nhà, giữ cho gia đình được bình yên. Do đó, việc thờ cúng ông Công ông Táo mang ý nghĩa cầu mong sự yên bình, ấm no, đủ đầy trong năm mới.
Kinhtedothi - Trong thời tiết lạnh giá tại Hà Nội, nhiều tiểu thương buôn bán cây cảnh phải quây bạt, dựng lều, đốt lửa sưởi ấm để trông đào, quất xuyên đêm...
Kinhtedothi – Cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tại khu vực đường Nguyễn Văn Linh (quận Long Biên, TP Hà Nội) hàng trăm cây đào rừng cổ thụ có nguồn gốc từ tỉnh Sơn La có giá hàng trăm triệu đồng được bày bán phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.
Kinhtedothi – Những ngày qua, gian hàng chợ Tết tại khu vực đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) đang bày bán những chậu Đào đông nhập khẩu có màu sắc rực rỡ, thu hút không ít khách hàng tới mua sắm và tham quan.
Kinhtedothi - Đình làng Mai Hiên thuộc xã Mai Lâm (huyện Đông Anh, Hà Nội) vẫn bảo lưu được khá nguyên vẹn hình thức kết cấu kiến trúc tôn giáo thời Nguyễn.
Kinhtedothi - Trong nắng nóng gay gắt, những nữ chiến sĩ Công an Nhân dân vẫn miệt mài tập luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội (xã Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội).
Kinhtedothi - Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia khởi công ngày 30/8/2024, sau hơn 8 tháng xây dựng, dự án đã đạt được nhiều cột mốc quan trọng. Nổi bật nhất là khu triển lãm trong nhà với biểu tượng “Thần Kim Quy”.