Sao không bố trí thêm cảnh sát giao thông?

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Mấy hôm nay đến cơ quan muộn, Nga thở dài, phân trần với chị đồng nghiệp:

KTĐT - Mấy hôm nay đến cơ quan muộn, Ngathở dài, phân trần với chị đồng nghiệp:


- Em đến muộn bởi hầu như sáng nào cũng thế, ngã tư cầu Dậu tắc nghẽn nghiêm trọng. Các dòng ô tô, xe máy ùn ùn đổ về các hướng: đường Kim Giang, Khuất Duy Tiến kéo dài, Nguyễn Hữu Thọ (Linh Đàm). Tất cả các ngã đường đều tắc đến gần cây số. Hôm nào thấy tắc, em phải vòng trở lại, qua cầu khỉ rồi đi xuyên sang bán đảo Linh Đàm, ra đường Pháp Vân, rồi lại vòng về cơ quan. Không hiểu sao dạo này, các phương tiện giao thông (chủ yếu là ôtô) ở đâu ra mà lắm thế. Hết từ khu vực Pháp Vân đổ dồn về Linh Đàm, qua cầu Dậu vào đường Khuất Duy Tiến kéo dài, và cả những dòng xe ngược lại.


Nói rồi Nga xả tiếp bức xúc: Tình trạng ùn tắc nghiêm trọng nhất diễn ra vào đầu giờ sáng, gây ùn tắc cục bộ, kéo dài, nhất là thời điểm đoạn đường này đang thi công dở dang. Ngoảnh sang trái, sang phải chả thấy bóng dáng lực lượng cảnh sát giao thông đâu. Có hôm hiếm hoi lắm mới thấy một cảnh sát bất lực giữa các làn xe hỗn loạn ngang dọc mà không thể điều khiển nổi trật tự giao thông trên đoạn đường này.


Chị đồng nghiệp tỏ ra thông cảm với Nga, với câu hỏi không tự trả lời được: "Sao không bố trí thêm cảnh sát giao thông, để có thể hạn chế được tối đa sự ùn tắc nghiêm trọng diễn ra hàng ngày như cơm bữa tại khu vực trọng điểm này?.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần