Sông Hàn chưa bao giờ ngừng chảy – Đà Nẵng không ngừng vươn xa
Kinhtedothi - Tựa như một người con trở về giữa lúc giao mùa, Đà Nẵng thành phố của sông Hàn và gió biển - đang chuẩn bị bước sang một chương mới. Từ 0 giờ ngày 1/7/2025, địa giới hành chính sẽ được hợp nhất với tỉnh Quảng Nam. Khép lại 28 năm kiêu hãnh vươn mình từ ngày tách tỉnh 1997, Đà Nẵng hôm nay không chỉ là một địa danh, mà là biểu tượng sống động của tinh thần đổi mới, bản lĩnh hội nhập và khát vọng vươn xa của người Việt.

Thành phố Đà Nẵng xưa và nay - hành trình vươn mình mạnh mẽ.
Từ những ngày đầu tiên…
Có ai còn nhớ buổi sớm ngày 1/1/1997 - khi Đà Nẵng chính thức tách khỏi tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương? Khi ấy, chưa có cầu Rồng, cầu quay sông Hàn, cũng chưa có những tòa cao ốc bên bến cảng. Chỉ có một đô thị nhỏ ven Hàn giang hiền hòa, nơi những nhịp cầu còn dang dở giữa đôi bờ khát vọng.
Nhưng từ điểm khởi đầu khiêm nhường ấy, bằng ý chí của lãnh đạo và niềm tin của nhân dân, Đà Nẵng đã từng bước vững vàng. Cầu Sông Hàn - cầu quay đầu tiên do người Việt thiết kế và thi công - là lời tuyên ngôn cho khát vọng bứt phá. Rồi Cầu Rồng, Trần Thị Lý, Thuận Phước, Nguyễn Văn Trỗi… lần lượt nối những bờ đất và bờ mơ ước.

Bến sông Hàn - từ thương cảng xưa đến phố du thuyền rực rỡ.
… đến một Đà Nẵng vững chãi và nghĩa tình hôm nay
28 năm - không dài trong lịch sử, nhưng với Đà Nẵng là một cuộc chuyển mình lớn. Từ tỉnh lỵ bên bờ sông Hàn, thành phố đã vươn lên thành trung tâm kinh tế - xã hội của miền Trung - Tây Nguyên, tổ chức APEC 2017, và đi đầu trong cải cách hành chính, đô thị thông minh, thành phố môi trường.
Từng con đường sạch rác, bãi biển trong xanh, khu phố văn minh đều là kết quả từ chiến lược kiên trì “xây dựng thành phố đáng sống” từ những điều giản dị nhất. GRDP bình quân đầu người năm 2024 đã vượt ngưỡng 110 triệu đồng; các trụ cột kinh tế như công nghệ cao, du lịch, công nghiệp sạch được định hình rõ nét. Đà Nẵng vươn mình ra quốc tế mà vẫn giữ trọn sự dung dị, đậm đà bản sắc miền Trung.
Giữa trung tâm thành phố, Trung tâm Hành chính - tòa nhà 34 tầng - là biểu tượng quản trị hiện đại, tập trung toàn bộ sở, ban, ngành trong một không gian, thể hiện khát vọng chính quyền phục vụ - minh bạch - thân thiện. Cạnh đó, Khu Công nghệ cao và Công viên phần mềm số 1 là hạt nhân của kinh tế tri thức, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước, dẫn dắt chuyển dịch kinh tế theo chiều sâu.
Và nếu Trung tâm hành chính là biểu tượng quản trị, công viên phần mềm là biểu tượng đổi mới, thì Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF chính là biểu tượng văn hóa độc đáo. Hơn một thập kỷ tổ chức, DIFF biến sông Hàn thành sân khấu ánh sáng, đưa Đà Nẵng thành điểm hẹn nghệ thuật của năm châu - nơi kỹ thuật và cảm xúc thăng hoa giữa bầu trời Việt Nam.
Song thành phố không chỉ mạnh vì hạ tầng - mà bởi lòng dân. Những người lãnh đạo qua các thời kỳ đã dám nghĩ, dám làm, lấy dân làm gốc. Và chính người Đà Nẵng - nghĩa tình, hiền hậu - đã tạo nên khí chất thành phố: nhường đất mở đường, hy sinh vì tương lai chung, cùng nhau vượt gian khó - nhất là những ngày tâm dịch COVID-19.
Ngay trong thử thách, Đà Nẵng vẫn tiếp tục chuẩn bị cho ngày mai. Quy hoạch chung đến 2030, tầm nhìn 2045 xác định Đà Nẵng là đô thị loại đặc biệt, trung tâm tài chính - công nghệ - giáo dục - đổi mới sáng tạo của miền Trung. Ba trục phát triển chiến lược đã hình thành: ven biển (du lịch - dịch vụ), sông Hàn (thương mại hành chính), và Tây - Tây Bắc (công nghiệp - logistics), cùng hướng đến một Đà Nẵng xanh, thông minh và bền vững.
Cơ chế đặc thù và kỳ vọng mới
Một dấu mốc quan trọng khác là việc Quốc hội thông qua Nghị quyết 136/2020/QH14, cho phép Đà Nẵng áp dụng thí điểm cơ chế chính sách đặc thù tăng quyền tự chủ tài chính, linh hoạt lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, rút ngắn thủ tục hành chính và thu hút nhân lực chất lượng cao.
Từ nền tảng ấy, khát vọng lớn bắt đầu hình thành rõ nét: xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế và Khu Thương mại tự do - hai cấu phần chiến lược sẽ dẫn dắt mô hình tăng trưởng mới giai đoạn 2025 - 2045.
Đặc biệt, ngày 13/6/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1142/QĐ‑TTg chính thức thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng, đánh dấu bước ngoặt thể chế quan trọng trong tiến trình hội nhập và phát triển. Đây không chỉ là cam kết của Trung ương dành cho Đà Nẵng, mà còn là lời khẳng định vị thế tiên phong của thành phố trong thử nghiệm mô hình kinh tế đặc biệt, phù hợp xu thế toàn cầu.
Trung tâm tài chính đang được quy hoạch tại khu vực bờ Đông sông Hàn - Võ Văn Kiệt, rộng hơn 8ha, thu hút các định chế tài chính toàn cầu, ngân hàng, quỹ đầu tư, fintech. Trong khi đó, Khu thương mại tự do dự kiến đặt tại khu vực cảng Liên Chiểu, vận hành theo mô hình hải quan riêng, ưu đãi đặc biệt, kết nối trực tiếp với cảng biển, sân bay và đường sắt quốc gia.
Nếu hai mô hình này thành công, các chuyên gia nhận định Đà Nẵng sẽ trở thành điểm sáng về đổi mới mô hình phát triển - từ đô thị du lịch ven biển thành đô thị tài chính - logistics - đổi mới sáng tạo đẳng cấp khu vực.
Khép lại - và mở ra
Ngày 1/7/2025 - khi Đà Nẵng và Quảng Nam chính thức hợp nhất - sẽ mở ra chương mới trong tiến trình phát triển khu vực. Trong tâm thế hội nhập, niềm tin lớn được gửi gắm vào đội ngũ lãnh đạo mới: bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết và khát vọng cống hiến.
Kỳ vọng cũng đặt vào Nhân dân - trung tâm của mọi chiến lược: từ nâng cao chất lượng sống, bảo đảm an sinh - y tế - giáo dục, đến kiến tạo môi trường sống bền vững, công bằng, thịnh vượng. Đà Nẵng - Quảng Nam hợp nhất sẽ mở rộng không gian phát triển, hội tụ nguồn lực và con người - cùng xây dựng đô thị mạnh về kinh tế, vững về chính trị, giàu tính nhân văn và hiện đại trong hội nhập quốc tế.
Từ 23 giờ 59 ngày 30/6, hai tiếng “Quảng Nam - Đà Nẵng” sẽ khép lại như một câu chuyện đẹp đã đến hồi viên mãn. Nhưng ngay thời khắc giao thời ấy, 0h ngày 1/7/2025, một Đà Nẵng mới sẽ được khai sinh - không phải sự kết thúc, mà là bước trưởng thành, rộng mở.
Vẫn là con người ấy, đất trời ấy - nhưng trong hình hài mới, khí thế mới, và niềm tin mạnh mẽ rằng: dù địa giới đổi thay, thì hồn cốt Đà Nẵng - bản lĩnh, nhân văn, hiện đại - sẽ còn mãi. Và thành phố này sẽ tiếp tục vươn ra biển lớn - như cầu Rồng tung cánh - như sông Hàn chưa từng ngừng chảy.
Bởi Đà Nẵng là nơi bắt đầu của những giấc mơ có thật!

Hàn Quốc thắp sáng bầu trời Đà Nẵng bằng màn pháo hoa huyền ảo
Kinhtedothi - Tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng tối 28/6, đội Hàn Quốc đã mang đến cho khán giả một đêm rực rỡ cảm xúc với màn trình diễn mãn nhãn, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc sôi động và kỹ thuật pháo hoa đỉnh cao. Từng chùm sáng bung nở trên nền trời sông Hàn như kể lại câu chuyện tình yêu và khát vọng, khiến hàng vạn người theo dõi vỡ òa trong xúc động và thán phục.

Kỳ họp cuối HĐND tỉnh Quảng Nam: đánh dấu bước chuyển giao lịch sử
Kinhtedothi - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá kỳ họp HĐND tỉnh lần này là dấu mốc quan trọng trong quá trình chuẩn bị sáp nhập, một bước chuyển mình lịch sử.

Quảng Nam - Đà Nẵng: sẵn sàng vận hành mô hình chính quyền mới cấp phường, xã
Kinhtedothi - Trong 3 ngày từ 21 đến 23/6, 6 đơn vị hành chính cấp xã mới tại Quảng Nam - Đà Nẵng đã triển khai vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền hai cấp, sẵn sàng cho hoạt động chính thức từ ngày 1/7/2025. Công tác vận hành bước đầu ghi nhận sự thông suốt, hiệu quả, thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của Đảng và chính quyền địa phương.