Sự nghiệp của nhạc sĩ “Thời hoa đỏ” trước khi qua đời
Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng sinh năm 1940 ở Hà Nam (nay thuộc tỉnh Ninh Bình). Ông qua đời vào sáng 19.10 tại nhà riêng sau cơn đột quỵ. Tên tuổi ông gắn liền với nhiều ca khúc như “Thời hoa đỏ”, “Cơn mưa em bất chợt”...
Xuất thân từ một vùng đất có truyền thống nghệ thuật, ông sớm thể hiện năng khiếu âm nhạc và lựa chọn con đường nghệ thuật chuyên nghiệp như một lẽ đương nhiên.

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng qua đời tại nhà riêng sau cơn đột quỵ. Ảnh: Gia đình nghệ sĩ cung cấp
Trước khi được biết đến như một nhạc sĩ lớn, Nguyễn Đình Bảng từng là nhạc công của Nhà hát Chèo Việt Nam, tham gia biểu diễn phục vụ bộ đội và đồng bào tại nhiều địa điểm, trong đó có tuyến đường Trường Sơn trong thời chiến.
Sau đó, ông theo học ngành sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội - nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và tốt nghiệp chuyên ngành sáng tác âm nhạc với thành tích loại giỏi.
Sau khi tốt nghiệp, ông công tác tại Nhà xuất bản Âm nhạc, đảm nhiệm vai trò biên tập âm nhạc và giữ vị trí cho đến khi nghỉ hưu.
Sau khi nghỉ hưu, nhạc sĩ làm tại Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam đến năm 2008 thì ông về nghỉ hẳn.
Dù đã sớm viết nhạc, nhưng phải đến khoảng năm 1987, tên tuổi của Nguyễn Đình Bảng mới thực sự được đông đảo khán giả biết đến, nhờ ca khúc “Cơn mưa em bất chợt”. Ca khúc được ông sáng tác lúc vào TPHCM công tác, khi thấy một đôi trai gái đứng tránh cơn mưa trên phố.
Từ đó, ông liên tục cho ra đời nhiều sáng tác để lại dấu ấn sâu sắc. “Thời hoa đỏ” (phổ thơ Thanh Tùng) là ca khúc được xem như biểu tượng, một khúc tình ca bất hủ.
Với “Thời hoa đỏ”, Nguyễn Đình Bảng đã thành công trong việc đưa âm hưởng của âm nhạc dân gian - đặc biệt vùng đồng bằng Bắc bộ - “hiện đại hóa” để phù hợp hơn với cảm xúc thời đại đổi mới.
Ngoài ra ông còn sáng tác "Hai nửa vầng trăng" (phỏng thơ Hoàng Hữu), "Khỏa trần Trường Sơn" - được sáng tác từ cảm xúc trực tiếp trên tuyến đường Trường Sơn, và các ca khúc như "Mùa xuân về", "Tuổi mới yêu", "Du thuyền sông Lam"…
Ông từng chia sẻ những ca khúc của ông đều có chất liệu dân gian và đều gợi lại bóng hình quá khứ… nhưng không phải là quá khứ đã trôi đi vĩnh viễn mà là quá khứ đọng lại với cuộc sống hôm nay để người nghe soi vào đấy.
(Theo laodong.vn)

Hà Nội: một thầy giáo qua đời khi khắc phục hậu quả sau lũ
Kinhtedothi – Ngày 13/10, sau nhiều ngày gồng mình chống chọi với trận lũ lịch sử, tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Sóc Sơn lại đón nhận tin buồn khi một thầy giáo của trường đã ra đi mãi mãi do gặp nạn trong quá trình khắc phục hậu quả của bão lũ.

Nguyên Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ - NSND Phạm Thị Thành qua đời
NSND Phạm Thị Thành qua đời lúc 19h55 ngày 3.9 tại nhà riêng, hưởng thọ 84 tuổi.

Thẩm phán "nhân từ nhất thế giới" qua đời
Kinhtedothi - Frank Caprio, vị thẩm phán được hàng triệu người yêu mến với biệt danh “thẩm phán nhân từ nhất thế giới”, đã qua đời ở tuổi 88 sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư tụy.