Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với Câu lạc bộ CEO 1983:

Trao suất quà ý nghĩa tới 3 chị em mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Phạm Công
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/9, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Câu lạc bộ CEO 1983 cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã trao suất quà trị giá 64.500.000 đồng tới 3 chị em mắc bệnh tan máu bẩm sinh đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Mạc Thị Hường, Mạc Thị Uyên và Mạc Thị Ngọc là 3 chị em quê ở xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (bố của 3 em là 2 anh em ruột). Cả 3 chị em không may mắn khi đều mắc phải bệnh tan máu bẩm sinh do gen di truyền.

Các em đã sống trong viện nhiều hơn ở nhà từ năm 2005 đến nay. Vì phải truyền máu và thải sắt đều hàng tháng để duy trì sự sống nên cứ 20 ngày đến 1 tháng các em lại phải đi viện một lần, mỗi lần là 15 ngày ở viện. 3 chị em đang từng ngày, từng giờ giành giật sự sống với tử thần tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Chiều ngày 22/9, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Câu lạc bộ Ceo 1983 đến thăm hỏi, động viên 3 chị em mắc bệnh tan máu bẩm sinh đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.
Chiều ngày 22/9, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Câu lạc bộ Ceo 1983 đến thăm hỏi, động viên 3 chị em mắc bệnh tan máu bẩm sinh đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Do dịch Covid-19, từ năm 2020 đến nay, các em được điều trị tại Hải Dương. Ở đây, các em chỉ được truyền máu mà không được thải sắt nên hiện nay nội tạng như tim, gan bị nhiễm sắt nặng, nguy hiểm đến tính mạng.

Tháng 8/2023, các em được chuyển lên điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Chi phí thuốc tiêm, truyền ngoài bảo hiểm hàng ngày khoảng 700 - 800 nghìn/người/ngày.

Gia đình các em đều làm nông nghiệp. Trong suốt 18 năm qua, gia đình tự gồng gánh chi phí chữa bệnh cho các em ngoài bảo hiểm. Hiện nay, kinh tế của gia đình đã cạn kiệt trong khi các em đang rất cần kinh phí để chữa bệnh.

Phó Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Lê Hoàng Anh trao suất quá trị giá 64.500.000 đồng tới 3 em.
Phó Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Lê Hoàng Anh trao suất quá trị giá 64.500.000 đồng tới 3 em.

Để giúp các em qua cơn nguy kịch do nhiễm sắt nội tạng, cũng như được điều trị lâu dài, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Câu lạc bộ CEO 1983 cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã trao suất quà trị giá 64.500.000 đồng tới 3 em Mạc Thị Hường, Mạc Thị Uyên và Mạc Thị Ngọc.

Tại buổi thăm hỏi và trao quà, thay mặt cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Kinh tế & Đô thị cùng các thành viên Câu lạc bộ CEO 1983, Phó Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị Lê Hoàng Anh gửi lời thăm hỏi, động viên và chúc sức khỏe tới 3 em Mạc Thị Hường, Mạc Thị Uyên và Mạc Thị Ngọc. Với phần quà nhỏ này, hy vọng sẽ góp phần hỗ trợ 3 em để cố gắng, vượt lên bệnh tật, trở về với cuộc sống bình thường.

Tại đây, Phó Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị cũng trân trọng cảm ơn những sự hỗ trợ quý báu, kịp thời của các cá nhân, doanh nghiệp hảo tâm là thành viên của CLB CEO 1983. Đồng thời mong muốn, Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục là cánh tay nối dài của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến những mảnh đời khó khăn, cần sự trợ giúp.

Cùng trực tiếp đi trao hỗ trợ với Báo Kinh tế & Đô thị, Chủ tịch CLB CEO 1983 Lê Thị Dung gửi lời thăm hỏi, động viên ân cần đến 3 chị em gái. Đại diện các nhà hảo tâm trong CLB CEO 1983 mong rằng những sự ủng hộ này sẽ tiếp thêm động lực để giúp các em có thêm niềm tin, vượt qua bệnh tật.

Với suất quà nhỏ này, hy vọng rằng, 3 em để cố gắng, vượt lên bệnh tật để trở về với cuộc sống bình thường.
Với suất quà nhỏ này, hy vọng rằng, 3 em để cố gắng, vượt lên bệnh tật để trở về với cuộc sống bình thường.

Thay mặt gia đình, bà Lê Thị Trọng mẹ của 2 em Mạc Thị Hường và Mạc Thị Uyên gửi lời cảm ơn đến cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Kinh tế & Đô thị cùng các thành viên Câu lạc bộ CEO 1983.

“Trước sự quan tâm của Báo Kinh tế & Đô thị cùng Câu lạc bộ CEO 1983, chúng tôi vô cùng xúc động. Tôi cùng gia đình sẽ cố gắng hết mình chăm lo, dành những điều kiện tốt nhất cho các cháu sớm hồi phục sức khỏe để tiếp tục học tập, làm việc xây dựng quê hương, dất nước” - bà Lê Thị Trọng xúc động nói.