Trung Quốc: Gió bão tàn phá miền Nam khiến 7 người thiệt mạng
Cơ quan kiểm soát lũ khẩn cấp tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) cho biết cơn bão bắt đầu tàn phá các tỉnh khu vực miền Nam từ ngày 31/3 vừa qua, gây ngập lụt cho 9 thành phố, khiến 93.000 người ở 54 quận khác bị ảnh hưởng.
Đặc biệt vào Chủ nhật vừa qua, cơn bão đi kèm gió giật mạnh đã làm vỡ cửa kính của hai căn hộ chung cư cao tầng tại thành phố Nam Xương (thủ phủ tỉnh Giang Tây). Do các cửa kính có kích thước bằng cửa ra vào, nên 3 người đã bị gió cuốn văng ra khỏi tòa nhà và rơi xuống đất. Cả 3 đều đã thiệt mạng.

Trong thông báo mới nhất của các nhà chức trách, hiện ghi nhận 7 người thiệt mạng trên toàn tỉnh Giang Tây và 552 người đang phải sơ tán khẩn cấp. Bên cạnh đó, 2.751 ngôi nhà bị tàn phá nặng nề.
Theo thống kê, đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào khu vực này trong hơn một thập kỷ qua, không chỉ đi kèm mưa lớn và sấm sét mà còn xuất hiện mưa đá với kích thước bằng một quả bóng golf. Tính đến nay, cơn bão đã gây thiệt hại lên tới 150 triệu nhân dân tệ (tương đương 21 triệu USD).
Cục Khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC) đã cảnh báo về tình trạng thời tiết nghiêm trọng với gió giật cấp 12, tương đương bão cấp 1. Đây được cho là hiện tượng lạ với một tỉnh không giáp biển như Giang Tây. Lo ngại trước việc cơn bão sẽ kéo dài, cơ quan dự báo thời tiết quốc gia của đất nước tỷ dân vẫn giữ nguyên cảnh báo ở mức màu cam (mức cao nhất) đối với một số tỉnh phía Đông Nam.
Truyền thông Trung Quốc đưa tin đây là lần đầu tiên nước này phải để cảnh báo thời tiết cực đoan ở mức cao nhất kể từ năm 2013 đến nay.

Hé lộ đối tác thương mại tiềm năng của Trung Quốc
Kinhtedothi - Trung Á đang trở thành miền đất hứa của quốc gia tỷ dân cũng như nhiều quốc gia khác, do tiềm năng phát triển mạnh mẽ.

Tín hiệu tích cực từ nền kinh tế Trung Quốc
Kinhtedothi - Hoạt động nhà máy tại Trung Quốc tăng mạnh trở lại.

Kịch bản ông Trump trở lại khiến Trung Quốc lo lắng?
Kinhtedothi - Điều gì sẽ xảy ra nếu ông Donald Trump thắng trong cuộc bầu cử tháng 11? Đây là câu hỏi mà các chính phủ trên khắp thế giới hiện đang đau đáu.