Kinhtedothi - Trò chơi trượt cát là một trải nghiệm độc đáo, thú vị của du khách khi được hòa mình với thiên nhiên, biển, trời, nắng, gió ở vùng đất “gió lào cát trắng”.
Đồi cát Quang Phú cách trung tâm TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) chừng 4 - 5km về hướng Đông Bắc. Nơi đây được thiên nhiên ban tặng những đồi cát cao, mênh mông và nối nhau trùng điệp.Đến đây, du khách sẽ ấn tượng với những triền cát rộng lớn trải dài hàng chục héc-ta, đứng trên những đồi cát, du khách có thể phóng tầm mắt ra ngắm biển, bầu trời xanh và những làng chài thơ mộng. Cát vàng lung linh dưới ánh mặt trời, trải thảm dài như những sa mạc hoang vu ở châu Phi.Thông thường, du khách sẽ trải nghiệm chơi trò trượt cát vào thời điểm sáng sớm hoặc chiều tối, khi ánh nắng mặt trời còn chưa gay gắt trên mảnh đất “gió lào cát trắng”. Đặc biệt, du khách còn có thể ngắm nhìn cảnh mặt trời dần nhô ra từ biển vào sáng sớm hay lấp ló sau những triền cát lúc hoàng hôn.Trò chơi trượt cát không giới hạn độ tuổi, giới tính, phù hợp với những ai có sở thích ưa mạo hiểm và khám phá. Cảm giác leo lên những đồi cát cao hàng chục mét rồi trượt dài xuống giúp người chơi thư giãn, thoải mái, mang lại tiếng cười sảng khoái sau thời gian học tập, làm việc căng thẳng.Để chơi trò này, du khách chỉ cần bỏ ra một khoản tiền nhỏ thuê tấm ván trượt của người dân địa phương. Sau đó chinh phục những đồi cát cao, rồi ngồi lên tấm ván trượt và thỏa thích trượt từ trên dốc xuống, tận hưởng sự thích thú mà trò chơi này mang lại. Đây cũng là một cách để người chơi tập thể dục, vận động cơ thể.Thỏa thích với trò chơi trượt cát, du khách còn có thể trải nghiệm cảm giác lái xe địa hình trên đồi cát, một cảm giác mới lạ đầy thú vị. Du khách có thể thuê xe tự lái hoặc ngồi sau xe theo sự điều khiển của người hướng dẫn.Ngoài trải nghiệm trò chơi, ngắm biển trời, du khách còn được tạo dáng, chụp hình check in vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ đã ban tặng cho vùng đất Quảng Bình.Anh Phan Tiến, du khách đến trải nghiệm tại đồi cát Quang Phú hào hứng chia sẻ: "Mặc dù là người Quảng Bình, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến trượt cát và vui chơi ở đồi cát Quang Phú. Tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp của những triền cát này, mỗi lần trượt từ trên đỉnh dốc xuống cho tôi cảm giác rất thoải mái và thư giãn. Đến đây, tôi được hòa mình với thiên nhiên, với biển trời, nắng gió của quê hương".Với vẻ đẹp hoang sơ và nhiều trò chơi thú vị, đồi cát Quang Phú đang ngày càng thu hút du khách tìm đến. Không chỉ trẻ em, nhiều người lớn tuổi cũng tỏ ra rất thích thú khi đến nơi này.Đồi cát Quang Phú là một địa điểm du lịch đẹp, một địa danh không thể bỏ lỡ khi du khách có dịp đặt chân đến Quảng Bình.
Kinhtedothi - Sáng 11/7, tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Bình, TP Hà Nội và tỉnh Quảng Bình phối hợp tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm, hợp tác cùng phát triển.
Kinhtedothi - Trời vừa hửng sáng, hàng trăm ngư dân xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã tấp nập trên bãi biển. Chỉ sau vài giờ đằm mình đi “thụt lùi” dưới nước, hàng trăm kg “lộc biển” tươi ngon đã được đưa vào bờ.
Kinhtedothi - Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đông đảo người dân và du khách thập phương đã tới Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình, Hà Nội) để vui chơi, giải trí.
Kinhtedothi – Tại một ngõ nhỏ trên phố Yên Phụ (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) được bày trí đơn giản với cờ đỏ sao vàng đã trở thành địa điểm check-in, thu hút giới trẻ tới chụp ảnh trong kỳ nghỉ lễ 30/4/2025.
Kinhtedothi - Ngày 30/4, trong kỳ nghỉ lễ, nhiều người dân Thủ đô xuống phố hòa chung không khí kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Kinhtedothi - Sáng ngày 30/4, hàng nghìn người dân đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình để dự lễ chào cờ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Sáng 30/4, Lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) đã diễn ra hoành tráng và đầy ấn tượng.