80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tuyên dương 2 học sinh ở Quốc Oai nhặt được của rơi trả lại người mất

Kinhtedothi – Nhặt được ví tiền trên đường đi học về, 2 học sinh lớp 7 Trường THCS xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai liền tìm cách trả lại người mất. Hành động đẹp của các em xứng đáng được tuyên dương và nhân rộng ra cộng đồng.

Vào ngày 17/2, trên đường đi học về từ trường THCS Cấn Hữu đến địa phận gần cây đa chợ Cấn Thượng, 2 em Bùi Nguyễn Phương Anh và Lê Thị Thanh đều là học sinh lớp 7 của THCS Cấn Hữu có nhặt được một chiếc ví da màu đen. Bên trong ví da có nhiều giấy tờ quan trọng và số tiền hơn 1 triệu đồng. Ngay sau đó, 2 em nhanh chóng mang đến Công an xã Cấn Hữu trình báo để tìm người đánh rơi.

Gương hai em học sinh Trường THCS Cấn Hữu, Quốc Oai nhặt được của rơi trả lại người mất

Qua xác minh, Công an xã Cấn Hữu đã tìm được chủ nhân của chiếc ví là bà Cấn Thị Sử, thôn Cấn Thượng, xã Cấn Hữu. Sáng 18/2, tại trụ sở Công an xã Cấn Hữu, đại diện Công an xã, các Ban ngành đoàn thể của xã Cấn Hữu, 2 em Bùi Nguyễn Phương Anh và Lê Thị Thanh đã trao lại chiếc ví cho bà Cấn Thị Sử.

Nhận lại chiếc ví đã mất, bà Sử xúc động nói: “Khi đánh mất ví tôi rất buồn và nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội tìm lại được. Nhưng bất ngờ hôm nay nhận được thông báo của Công an xã lên nhận lại ví và người trả lại cho tôi lại là hai cháu học sinh. Tôi rất vui mừng và cảm phục hành động của các cháu”.

Chia sẻ về việc làm của mình, em Bùi Nguyễn Phương Anh cho biết: “Khi nhặt được ví, điều mà chúng em nghĩ tới đầu tiên là tâm trạng của người đánh mất và đặt mình vào vị trí của họ, chắc hẳn lúc đó họ đang rất buồn và lo lắng. Vì vậy, chúng em liền quyết định mang lên trình báo Công an xã để tìm lại chủ nhân chiếc ví. Đây là điều chúng em được bố mẹ dạy bảo và thầy cô trong nhà trường giáo dục”.

Tuyên dương, khen thưởng hành động đẹp của các em, Đoàn Thanh niên xã Cấn đã trao Giấy khen và quà động viên hành động đẹp của các em. Bí thư Đoàn Thanh niên xã Cấn Hữu Vũ Đức Mạnh bày tỏ: Các em mặc dù tuổi nhỏ, nhưng đã ý thức cao với trách nhiệm cộng đồng, nhặt được của rơi tìm cách để trả lại người đánh mất. Hành động của các em xứng đáng được biểu dương và lan tỏa hơn nữa trong cộng đồng. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, các em phát huy các kết quả đã đạt được, tiếp tục học tập tốt, rèn luyện, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Nhặt được của rơi, trả người đánh mất là hành động đẹp trong cuộc sống, một việc làm mang tính nhân văn sâu sắc, là bài học giáo dục đạo đức về tính trung thực, thật thà đáng quý, xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo. Mỗi tấm gương người tốt, việc tốt đều là hành động đẹp không phân biệt địa vị, tuổi tác, giá trị nhiều hay ít đều đáng được trân trọng, cần được tuyên dương.

Huyện Thường Tín tổng kết 30 năm phong trào thi đua "Người tốt việc tốt"

Huyện Thường Tín tổng kết 30 năm phong trào thi đua "Người tốt việc tốt"

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xúc động lời cảm ơn chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội của người bố đưa con đi cấp cứu

Xúc động lời cảm ơn chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội của người bố đưa con đi cấp cứu

25 Aug, 10:10 AM

Kinhtedothi - Chiều 24/8, trong quá trình làm nhiệm vụ phân luồng giao thông phục vụ buổi tổng hợp luyện lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ, mở đường đưa một cháu bé đi cấp cứu kịp thời.

Cô gái khiếm thị tự viết nên "khúc hát cuộc đời" nhờ "ánh sáng từ trong tim"

Cô gái khiếm thị tự viết nên "khúc hát cuộc đời" nhờ "ánh sáng từ trong tim"

15 Aug, 07:00 AM

Kinhtedothi - Sinh ra với đôi mắt không thể nhìn thấy ánh sáng, Nguyễn Diệu Linh (ở thành phố Hà Nội) đã nhiều lần vô tình nghe được những câu nói cứa vào tâm can: "Mù thế này thì nuôi báo cô chứ làm được gì cho xã hội”. Với tình yêu thương của gia đình, sự dẫn dắt của âm nhạc, em đã dần "tìm thấy ánh sáng từ trong tim" để tự chủ được cuộc sống. Nguyễn Diệu Linh là một trong số 25 nhân vật truyền cảm hứng được Trung ương Đoàn lựa chọn tôn vinh tại chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt Năm 2025, diễn ra ngày 19 và 20/8/2025.

Hành trình chạm tới ước mơ của cô gái sống chung với bại não

Hành trình chạm tới ước mơ của cô gái sống chung với bại não

13 Aug, 12:00 PM

Kinhtedothi - Mãi tới năm 6 tuổi, Đỗ Thị Hiền Giang (ở TP Hà Nội) mới có thể tự đứng và bước những bước đi đầu tiên trên đôi chân của mình. Đây là bước ngoặt lớn để một cô bé có thể lực yếu ớt như em có thể thực hiện được ước mơ cắp sách tới trường và viết nên câu chuyện cuộc đời mình. Đỗ Thị Hiền Giang là nhân vật truyền cảm hứng được chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2025 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lựa chọn biểu dương vào 19 và 20/8/2025.

Người gieo hi vọng trên chiếc xe lăn

Người gieo hi vọng trên chiếc xe lăn

06 Aug, 10:30 AM

Kinhtedothi - Một chàng trai liệt tứ chi với 87% sức khỏe bị mất, một người từng đối diện với vực sâu tuyệt vọng vì căn bệnh viêm tủy cổ. Thế nhưng anh không dừng lại ở đó, Phạm Văn Thái đã đứng lên - bằng cả ý chí và trái tim - để trở thành điểm tựa cho cộng đồng người khuyết tật tại vùng núi Cao Bằng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ