Kinhtedothi - Sáng ngày 6/6, vải thiều Hải Dương chính thức được bày bán tại hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn TP Hải Phòng. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2025 của TP Hải Phòng.
Chương trình do Sở Công Thương TP Hải Phòng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Dương triển khai, nhằm đưa vải thiều cùng các sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh vào phân phối tại các điểm bán lẻ hiện đại ở Hải Phòng.
Vải thiều Hải Dương chính thức được bày bán tại hệ thống siêu thị TP Hải Phòng. Ảnh: Vĩnh Quân
Tại siêu thị Go ở phố Lê Hồng Phong (Hải Phòng), vải thiều Hải Dương đã bắt đầu được bán. Đây là siêu thị đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan và mua sắm mỗi ngày.
Sáng ngày 6/6, tại siêu thị Go Hải Phòng diễn ra lễ ký kết bán sản phẩm vải thiều Hải Dương. Ảnh: Vĩnh Quân
Tại TP Hải Phòng, khoảng 3 năm gần đây, vải thiều Hải Dương đã được bán tại một số siêu thị như Co.opmart, Go... và chuỗi cửa hàng nông sản an toàn các quận, huyện.
Được biết thời vụ thu hoạch vải tại Hải Dương kéo dài khoảng 3 tháng, từ giữa tháng 5 đến hết tháng 7 (dương lịch). Mặc dù ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi, nhưng nhờ sự chủ động và thời tiết thuận lợi sau đó, vụ vải năm nay vẫn được xem là một mùa bội thu.
Vải thiều Hải Dương được mùa, được giá. Ảnh: Vĩnh Quân
Tính riêng năm 2025, toàn tỉnh Hải Dương có khoảng 8.800 ha vải thiều (gồm 2.850 ha vải sớm và 5.850 ha vải chính vụ), tập trung chủ yếu tại Thanh Hà và TP Chí Linh.
Dự kiến vụ vải năm nay, tỉnh Hải Dương sẽ thu hoạch khoảng 60.000 tấn, gồm 32.500 tấn vải sớm và 27.500 tấn vải chính vụ. Riêng huyện Thanh Hà dự kiến thu hoạch khoảng 38.000 tấn.
Kinhtedothi - Vải thiều u trứng sớm tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đang bước vào chính vụ thu hoạch. Năm nay, thời tiết thuận lợi giúp vải được mùa, lại được giá, khiến người dân vô cùng phấn khởi, kỳ vọng một mùa bội thu.
Kinhtedothi - Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cúc vàng rực rỡ khắp làng hoa Nghĩa Hiệp (xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi). Theo chân thương lái, những chuyến xe “chở Tết” nối dài, mang mùa Xuân từ đồng quê đi muôn nơi.
Kinhtedothi - Đến cổng làng Quán Hương (xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng) dễ dàng cảm nhận được mùi hương quế tỏa thơm dịu. Đây cũng là dịp người dân trong làng tất bật sản xuất để chạy kịp hàng vụ Tết Bính Ngọ năm 2026.
Kinhtedothi-Ở thôn Đông Thuận (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), cứ mỗi độ tháng Chạp về, khi gió lạnh chạm ngõ, bếp than trong nhà ông Bùi Đình Phùng lại đỏ lửa. Ngọn lửa này được truyền giữ qua nhiều thế hệ trong gia đình ông, mang theo mùi thơm quen thuộc của bánh thuẫn – thứ bánh gắn với Tết, với ký ức làng quê và với cả đời người.
Kinhtedothi - Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề, làng hoa Hà Đông (phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Người trồng hoa tất bật chăm sóc từng chậu, canh từng nụ, mong hoa nở đúng thời điểm để kịp cung ứng cho thị trường.