Vẻ đẹp thuần Việt đã giúp tôi chiến thắng
KTĐT - Sở hữu một vẻ đẹp rất thuần Việt và một tâm hồn yêu đất nước con người Việt, Michelle Nguyễn mong muốn được trở về quê nhà để hoạt động nghệ thuật.
“Sở dĩ, tôi nói tiếng Việt khá tốt là bởi ba mẹ tôi rất coi trọng việc dạy tiếng Việt cho con cái, hơn nữa tôi được học tiếng Việt hàng ngày ở trường Giáo lý nên tiếng Việt cũng là một trong những thứ ngôn ngữ chính của tôi, bên cạnh tiếng Anh. Tuy tôi mới về Việt Nam được vài lần nhưng tôi rất thích cảnh vật ở đây nên khi được BTC ngỏ lời mời về đồng hành cùng các thí sinh HHTGVN 2010, tôi đã nhận lời ngay mà không hề do dự”, Michelle Nguyễn chia sẻ.

Michelle Nguyễn tự hào khi sở hữu một vẻ đẹp rất Việt Nam.
Sở hữu một vẻ đẹp rất thuần Việt và một tâm hồn yêu đất nước con người Việt, Michelle Nguyễn mong muốn được trở về quê nhà để hoạt động nghệ thuật . Tuy nhiên, do điều kiện gia đình, cô chưa thể thực hiện được ước mơ đó, và đó là điều khiến cô tiếc nuối.
Một điều ít ai biết, Michelle Nguyễn hiện đang là đương kim hai danh hiệu Hoa hậu tại Mỹ. Cô từng đăng quang danh hiệu Hoa hậu thời trang Mỹ 2009 trước khi đoạt vương miện của cuộc thi Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2010. Và một trong những điều cô cảm thấy hạnh phúc nhất không phải là được đứng trên bục cao nhất của một cuộc thi mà chính là giây phút được mặc chiếc áo dài truyền thông để trình diễn trên sân khấu. Michelle nói, cô có một niềm yêu thích đặc biệt với tà áo dài truyền thống này.
“Áo dài Việt Nam là một trang phục đặc biệt, tôi rất yêu thích tà áo dài bởi nó không chỉ giúp người mặc khoe những nét đẹp thướt tha, duyên dáng của con gái Việt, đồng thời nó cũng giúp người con gái khoe những đường cong tuyệt mỹ và rất gợi cảm nữa. Thực sự là tôi rất thích áo dài và mong được mặc nó hàng ngày”.