Xúc động lễ trưởng thành của học sinh Hà Nội

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Vài ngày qua, không gian các trường phổ thông trên địa bàn TP có phần khác lạ bởi chứng kiến lễ trưởng thành của học sinh cuối cấp. Niềm vui, nỗi buồn, nụ cười hòa chung nước mắt tiếc nuối… là cảm xúc chung của học sinh khi phải nói lời tạm biệt thầy cô, mái trường, bè bạn.

Lễ tri ân và trưởng thành cho hơn 650 học sinh khối 12 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam vừa diễn ra trong không khí xúc động và ấn tượng.

Học sinh khối 12 Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam trước lễ chia tay (Ảnh: FBNT)
Học sinh khối 12 Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam trước lễ chia tay (Ảnh: FBNT)

Với chủ đề Made in 12 - Ký họa, buổi lễ không chỉ là lời yêu thương, biết ơn gửi tới thầy cô, cha mẹ mà còn là bức tranh tuổi trẻ rực rỡ của 1.000 ngày ở mái trường Hà Nội - Amsterdam yêu dấu.

"Cô tin các em là những học sinh đầy nhiệt huyết, đam mê. Với nỗ lực được rèn luyện, phẩm chất được trau dồi, các em hãy tự tin lựa để lựa chọn những điều đúng đắn sắp tới…”- Nhà giáo Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng nhà trường nhắn gửi tới các học sinh của mình.

Lễ bế giảng năm học 2022- 2023 của Trường THPT Chu Văn An, đồng thời chia tay hơn 700 học sinh lớp 12 là những phút giây rất đặc biệt của cảm xúc. Sau khi tiếng trống bế giảng vang lên, nhiều học sinh lớp 12 Chu Văn An đã bật khóc.

Nhiều giọt nước mắt đã rơi vì phải nói lời chia tay thầy cô, bè bạn
Nhiều giọt nước mắt đã rơi vì phải nói lời chia tay thầy cô, bè bạn

Viết vội những dòng lưu bút để nhắn gửi các bạn hãy nhớ về một thời học trò hồn nhiên, trong trẻo, Lê Phương Thảo (Lớp 12 Tin, Trường THPT Chu Văn An), chia sẻ: “1000 ngày học chung với nhau, bọn em không còn gì để nuối tiếc. 3 năm cấp ở Chu Văn An luôn là kỷ niệm đẹp trong quãng đời học sinh”.

Với Trường THPT Kim Liên, cảm xúc của học sinh lớp 12 đã được Vũ Gia Bảo, lớp 12A12 gói ghém trong từng câu chữ tại buổi chia tay 676 học sinh lớp 12 của trường.

“Sẽ nhớ lắm, nhớ mỗi hàng cây, ghế đá, khoảng sân, nhớ cả những cung đường đã trở thành thói quen mỗi ngày thức dậy. Chợt thấy thời gian sao trôi vô tình thế, dừng lại đi, dừng lại đi được không, để viết nốt mấy dòng lưu bút cho đứa bạn thân, rồi nhặt vội những mảnh ký ức lỡ đánh rơi nơi mái tóc, nụ cười và trên những khung cửa sổ in bóng nền trời đầy hoa mộng ấy…. “- Vũ Gia Bảo viết.

Từng kí ức dưới mái trường nơi đây sẽ là hành trang vững chắc, nâng đỡ học trò vươn tới cánh cổng mơ ước. Sẽ chẳng có màu áo nào quý giá hơn màu áo trắng học trò, ngày tháng được khoác trên vai chiếc áo Kim Liên mãi là điều vô giá. Đây là nơi chúng ta sẽ trở về, là nơi ôm ấp phần thanh xuân đẹp đẽ nhất của cuộc đời… - nhiều học sinh chia sẻ.

Sẽ nhỡ mãi thời áo trắng mộng mơ
Sẽ nhỡ mãi thời áo trắng mộng mơ (Ảnh: FB THPT KL)

Không chỉ học sinh lớp 12, tại các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn TP, học sinh chuẩn bị chuyển cấp cũng được các thầy cô, nhà trường trao gửi niềm tin, tình yêu thương qua những buổi Lễ trưởng thành rất ý nghĩa và nhiều cảm xúc.

Khi âm nhạc vang lên, những lời tri ân của học trò, câu nói dặn dò của thầy cô giáo đã khiến nhiều học sinh, phụ huynh có mặt cùng rơi nước mắt. Từ những ngôi trường ấy, sẽ có nhiều học sinh chuyển cấp, trải nghiệm ở ngôi trường mới và chắc hẳn, những ký ức tươi đẹp về ngôi trường và thầy cô giáo cũ sẽ mãi là nơi bình yên nâng bước các em.

Chia tay trường lớp mang theo dòng cảm xúc đong đầy nhưng tất cả học sinh đều tự hứa sẽ nỗ lực hết mình tại các kỳ thi phía trước để đạt được kết quả như mong đợi.

Học sinh lớp 5 trong Lễ trưởng thành
Học sinh lớp 5 trong Lễ trưởng thành

Được biết, làm nên thành công cho các buổi Lễ trưởng thành đều có sự chung tay, hỗ trợ nhiệt tình của Ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh từng lớp cuối cấp trong việc chuẩn bị, chăm lo công tác hậu cần.

"Ai cũng có tuổi học trò hồn nhiên, trong sáng. Ngày chia tay mái trường của các con, tôi và các phụ huynh trong lớp đều nhiệt tình mỗi người lo một việc, vừa là chia sẻ với thầy cô, nhà trường, vừa là chung vui với các con... Chúng tôi rất xúc động và thấy mình như trẻ lại.."- chị Nguyễn Mai Lan, trú tại quận Đống Đa, một phụ huynh học sinh bộc bạch.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần