Bác Sáu Dân với Hồng Dân Bạc Liêu

Bạc Liêu: Bác Sáu Dân sống mãi với Hồng Dân

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothị – “Tình cảm đặc biệt của người dân tỉnh Bạc Liêu và huyện Hồng Dân nói riêng dành cho bác Sáu sâu nặng lắm. Đã có từ thời chiến tranh, đến khi bác làm thủ tướng hay khi đã đi xa” - ông Trương Công Đặng, nguyên Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Bạc Liêu.

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt về thăm và làm việc tại huyện Hồng Dân năm 1995
Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt về thăm và làm việc tại huyện Hồng Dân năm 1995

“Bác Sáu Dân (cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt) là người lãnh đạo có tư chất thông minh, gắn liền với những thành tựu đột phá của đất nước. Luôn gần dân, hiểu dân, tâm huyết với cách mạng, nên luôn được mọi tầng lớp nhân dân yêu quý. Năm 1995, khi tin bác Sáu về thăm Bạc Liêu, người dân đã tập trung đứng đón hai bên đường trước cổng UBND Thị xã Bạc Liêu. Tận trưa, khi làm việc xong, bác Sáu bước qua đường chào từng người trong tiếng vỗ tay đồng thanh vang trời: Hoan hô Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Hoan hô Thủ tướng Võ Văn Kiệt…” – ông Nguyễn Việt Cường, nguyên Phó Giám đốc trường Chính trị tỉnh Minh Hải kể.

Bác Sáu với tên huyện Hồng Dân

Theo lịch sử Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, năm 1946, đồng chí Trần Hồng Dân, Bí thư huyện ủy cùng hai chiến sỹ bị giặc Pháp bao vây trong một trận đánh không cân sức. Sau khi tiêu diệt nhiều tên địch và chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, người bí thư can trường đã bẻ súng, quyết không để vũ khí của cách mạng lọt vào tay giặc. Dù cả 3 đã anh dũng hy sinh, nhưng giặc Pháp vẫn trả thù hèn hạ bằng cách dùng dao chặt xác người bí thư làm 3 đoạn nhằm răn đe, làm nhụt ý chí cách mạng.

Bí thư huyện Hồng Dân năm 1995  Trương Minh Chiến đón bác Sáu - người Bí thư huyện ủy năm 1946 trở lại chiến trường xưa. (ảnh tư liệu)
Bí thư huyện Hồng Dân năm 1995  Trương Minh Chiến đón bác Sáu - người Bí thư huyện ủy năm 1946 trở lại chiến trường xưa. (ảnh tư liệu)

“Cảm phục trước sự anh hùng, khí tiết người cộng sản của người bí thư tiền nhiệm, nhằm khơi dậy lòng yêu nước căm thù giặc và để nhắc nhở quân dân Phước Long về tấm gương cộng sản kiên trung, năm 1946 – 1947, Bí thư huyện ủy Phước Long Võ Văn Kiệt đã đề nghị đổi tên Phước Long thành huyện Hồng Dân. Từ đó, ngọn lửa cách mạng yêu nước của người bí thư Trần Hồng Dân đã được bác Sáu Dân thổi bùng trong lòng người dân Phước Long - Hồng Dân cháy suốt qua mấy mươi năm kháng chiến, cho đến tận hôm nay. Dấu ấn của bác Sáu Dân với huyện anh hùng đã được lịch sử ghi dấu ngay những ngày đầu chống Pháp như vậy đó” – ông Trương Minh Chiến, nguyên Phó Bí thư thường trực tỉnh Bạc Liêu, Bí thư huyện Hồng Dân nhắc lại.

Ông Trương Công Đặng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu khẳng định: “Thời kỳ bác Sáu Dân làm Bí thư huyện Hồng Dân, quê hương đang trong thời kỳ giặc Pháp xâm lược, cuộc đấu tranh của cách mạng bị giặc đàn áp dã man. Dù thời gian lãnh đạo huyện không lâu, nhưng những đóng góp của bác Sáu Dân đối với huyện lại có sức ảnh hưởng to lớn. Không chỉ tô đậm tình thần yêu nước, mà còn khơi dậy tinh thần tự lực tự cường, giữ trọn niềm tin với Đảng cho quân dân huyện Phước Long. Tuyệt đối tin tưởng vào ngày chiến thắng cuối cùng, đất nước hoàn toàn thống nhất.”

"Dân ở đây giàu nhờ ông  Kiệt"

“Hồi xưa đất hoang hóa phèn nặng, chỉ có sậy, năng kim, cỏ lác… Là vùng đất cầm trâu (nghề giữ vỗ béo trâu thuê) không thể trồng lúa được, dân nghèo khổ lắm. Nhưng giờ ở đây, nhất là kênh 13, 14 này, dân giàu hết trơn là nhờ ông Võ Văn Kiệt. Ông Võ Văn Kiệt chủ trương kéo điện, xẻ kênh, xả rửa phèn nên đất mới trồng lúa, nuôi tôm tốt như vậy” – ông Nguyễn Văn Lăng, 78 tuổi, nhà ở Kênh 14 ấp Chòm Cao, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân nói.

Dân "Cánh đồng chó ngáp" giàu lên nhờ bác Võ Văn Kiệt - ông Nguyễn Văn Lăng, Kênh 14, ấp Chòm Cao, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.  
Dân "Cánh đồng chó ngáp" giàu lên nhờ bác Võ Văn Kiệt - ông Nguyễn Văn Lăng, Kênh 14, ấp Chòm Cao, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.  

Anh Lâm, 53 tuổi, con của ông Lăng kể tiếp câu chuyện: “Hồi đó nhà nghèo, không có ăn, chỉ làm nghề trồng khóm, đan lát trầm lá sống qua ngày. Từ khi xẻ kênh, rửa phèn, con kênh 14 này mới trở nên trù phú. Bây giờ mỗi năm làm 2 vụ lúa – 1 vụ tôm. Đất hiện đã tốt, không còn phèn nặng như xưa, canh tác chỉ cần dùng phân hữu cơ để dằn – lót, không xài thuốc hóa học. Năm 2021, tôm thu hoạch lãi khoảng 160 triệu, 30 công ruộng thu hoạch được 28 tấn lúa chưa tính mấy trăm triệu trúng tôm. Năm nay, chưa thu hoạch lúa nhưng lúa đang trổ tốt. Với giá 8.100 đồng, trừ chi phí còn lãi khoảng 200 triệu đồng.”

Quê hương Hồng Dân hôm nay (ảnh Hoàng Nam)
Quê hương Hồng Dân hôm nay (ảnh Hoàng Nam)

Ông Trương Minh Chiến, khi đó còn là Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Hồng Dân, thì kể lại chứng thực hơn. Theo ông, vùng đất “cánh đồng chó ngáp” này người dân rất đói khổ vì đất không thể canh tác. Những năm 1980, tỉnh Minh Hải lúc đó thực hiện các chủ trương khai phá đất đai của chính phủ bằng các chương trình 60A, 70B… Đất rộng người thưa, cánh đồng ngập phèn nặng dày cả mấy tấc, lại không có cơ giới. Huyện đã huy động hàng ngàn nhân công đào kênh bằng tay. Nhưng đất khai phá được chỉ trồng được khóm, dứa, tràm…. vì phèn quá nặng, nên chưa hiệu quả.

Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt trong một lần về làm việc tại tỉnh Minh Hải (ảnh tư liệu)
Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt trong một lần về làm việc tại tỉnh Minh Hải (ảnh tư liệu)

Đến những năm 1990, theo chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, tỉnh Minh Hải đã thực hiện ngọt hóa quản lộ Phụng Hiệp, ngăn mặn giữ ngọt, xẻ kênh, xổ rửa phèn “cánh đồng chó ngáp” của huyện Hồng Dân. Sau đó, kết nối với vùng ngọt hóa Quản lộ Phụng Hiệp, chương trình ngọt hóa Bán đảo Cà Mau. Lúc đó, mới thật sự đã làm thay đổi vùng đất này.

“Cơ giới không có, huyện đã phải huy động hàng ngàn dân công đào kênh xổ phèn. Cứ khoảng cách 2.000m đào một kênh, dần sau này 1.000m đào một kênh để đưa dân vào canh tác. Xây dựng hệ thống đập bao giữ ngọt, ngăn mặn, đợi mưa xuống xả rửa phèn. Lâu dần đã làm vùng đất “đồng chó ngáp” ngày càng thay đổi. Theo thời gian, vùng đất tưởng chừng hoang hóa vô dụng lại trở nên màu mỡ trù phú như bây giờ” – ông Trương Minh Chiến nói.

Chiếc máy siêu âm dành cho quê hương thứ hai

Có một câu chuyện rất đậm đà tình nghĩa khác mà ít người biết về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã dành cho huyện Hồng Dân. Từng là người đứng đầu Đảng bộ huyện trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp, nên ông rất thấu hiểu nổi khó khăn về chăm sóc sức khỏe của người dân nơi vùng sâu vùng xa như Hồng Dân. Năm 1995, trong lần làm việc với tỉnh Minh Hải, ông đã tranh thủ về thăm và tặng Hồng Dân 500 triệu đồng cùng một chiếc máy siêu âm mini, để Hồng Dân xây dựng Trung tâm cấp cứu bệnh viện huyện.

Ông Trương Minh Chiến kể, trước đó ông Võ Văn Kiệt trong chuyến công tác ở Nhật, được nước bạn tặng riêng 01 máy siêu âm xách tay trắng đen để phục vụ sức khỏe riêng cá nhân ông. Thời điểm đó, đây là chiếc máy siêu âm mini thuộc dạng hiện đại nhất của nền y học. Một cán bộ văn phòng Thủ tướng đã kể với ông Trương Minh Chiến về việc bác Sáu Dân từng phân vân, nên tặng chiếc máy cho Hồng Dân hay huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long (quê hương ông). “Cuối cùng, bác Sáu Dân đã tặng cho Hồng Dân, vì ông xem Hồng Dân như quê hương thứ hai của mình” - ông Chiến nhắc lại lời của người cán bộ Văn phòng Chính phủ lúc đó.

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đi thăm  Trung tâm Y tế Hồng Dân năm 1995,  trong chuyến đi, bác Sáu đã tặng Hồng Dân chiếc máy siêu âm và 500.000 đồng để xây dựng  phòng cấp cứu (ảnh tư liệu)
Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đi thăm  Trung tâm Y tế Hồng Dân năm 1995,  trong chuyến đi, bác Sáu đã tặng Hồng Dân chiếc máy siêu âm và 500.000 đồng để xây dựng  phòng cấp cứu (ảnh tư liệu)

Hồng Dân đã cử cán bộ học vận hành và đưa máy về lắp ở phòng cấp cứu Trung tâm Y tế huyện, chiếc máy siêu âm họat động rất hiệu quả. Đã góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho hàng ngàn người dân địa phương trong một thời dài. Lúc đó, hầu như y bác sĩ chỉ chẩn đoán bằng kinh nghiệm. Những dấu hiệu như có khối u, đau ruột thừa,… phải chuyển lên tuyến trên. Khi có máy, việc chẩn đoán hình ảnh tốt hơn, Trung tâm Y tế có thể xử lý bệnh ngay tại chỗ.

Chiếc máy siêu âm quí giá của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tặng cho huyện Hồng Dân năm 1995 (ảnh Hoàng Nam)
Chiếc máy siêu âm quí giá của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tặng cho huyện Hồng Dân năm 1995 (ảnh Hoàng Nam)

Nhiều năm sau, Trung tâm Y tế huyện được đầu tư một máy siêu âm mới. Lúc này, lãnh đạo Trung tâm mới đưa chiếc máy siêu âm xách tay về Phòng khám khu vực đa khoa Ngan Dừa để sử dụng tiếp. Đến năm 2001, vì được trang bị thêm máy siêu âm màu hiện đại hơn, nên chiếc máy của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tặng ngưng sử dụng và được đưa vào lưu giữ tại Phòng truyền thống của Trung tâm Y tế huyện .

Tận giờ, chiếc máy được bảo quản và trưng bày như một di vật quý, minh chứng cho tấm lòng của Thủ tướng với quê hương thứ hai của mình là huyện Hồng Dân. Ông Chiến kể, sau đó, tỉnh Vĩnh Long đã xuống Bạc Liêu đặt vấn đề xin máy siêu âm nói trên về cho Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở Vĩnh Long. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu cũng đề nghị đưa máy siêu âm xách tay về Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu. “Nhưng huyện và ngành Y tế đã thẳng thừng từ chối, mà quyết giữ lại máy siêu âm ở nơi ban đầu, để giáo dục truyền thống cho cán bộ, nhân dân huyện” – ông Chiến xúc động kể.

Đời sống người dân Hồng Dân ngày càng được nâng cao, lộ ô tô đã xẻ ngang dọc vào "cánh đồng chó ngáp" nghèo khó năm xưa. (ảnh Hoàng Nam) 
Đời sống người dân Hồng Dân ngày càng được nâng cao, lộ ô tô đã xẻ ngang dọc vào "cánh đồng chó ngáp" nghèo khó năm xưa. (ảnh Hoàng Nam) 

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hồng Dân mãi khắc ghi những công lao to lớn cùng những tình cảm đặc biệt của Bác Sáu đã dành cho Bạc Liêu nói chung và Hồng Dân nói riêng trong 75 năm qua. Những công sức trí tuệ ấy đã khơi gợi lòng yêu nước, ý chí phấn đấu và khát vọng vươn lên của người dân nơi đây. Để Hồng Dân hôm nay thay da đổi thịt, khoát lên mình diện mạo mới, có cuộc sống tươi đẹp đàng hoàng hơn. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hồng Dân hôm nay nguyện đoàn kết chung sức một lòng thi đua học tập sáng tạo, quyết tâm đưa quê hương ngày càng giàu đẹp, ấm no hạnh phúc, như tâm nguyện của bác Sáu lúc sinh thời” – Bí thư Huyện ủy Hồng Dân Ngô Vũ Thăng nói.