Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của nhiều hộ dân tại hẻm 215/58, khu phố 6, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương về việc lối đi bỗng dưng bị rào chắn, lấn chiếm.
Theo phản ánh, con đường rộng 3m thể hiện trên hồ sơ địa chính, nhiều năm qua là lối đi chung, đồng thời là lối ra vào duy nhất khu nhà cuối hẻm, nơi bà con đang sinh sống.
Từ ngày 26/1 đến 31/1 (dịp Tết Nguyên đán 2025), ông Huỳnh Trung Hiếu (hộ có đất liền kề, cả bên trái và phải con đường) đã cho người rào chắn gần hết phần đường giao thông này, nhập vào phần đất của gia đình ông.
Hành động vô lý, ngang ngược của ông Hiếu khiến con đường rộng 3m nay hẹp lại còn chưa đầy 1m, người dân rất khó khăn mỗi khi ra vào. Những mép tôn sắc nhọn ở hai đầu vách tôn dựng lên tạo nguy cơ mất an toàn.
Được biết, khi sự việc xảy ra, UBND phường Hiệp Thành có nắm bắt thông tin nhưng không có biện pháp ngăn chặn đủ mạnh nên hành động rào chắn vẫn được ông Hiếu thực hiện.
Thâm chí, sau đó bà con cũng đã có đơn gửi phường, nhưng đến nay hơn 15 ngày trôi qua người dân vẫn chưa thấy bất kỳ động thái giải quyết nào từ chính quyền địa phương.
Nói về đường giao thông vào khu nhà bị rào chắn, lấn chiếm, chị Lý Ngọc Hằng kể lại: “Ngày 28 Tết, ông Hiếu bắt đầu rào đường, lúc này trong các gia đình trong đã về quê gần hết, chỉ còn vài người ở lại. Tôi có ra phản ánh, nhưng một mình, lại là phụ nữ nên khi can ngăn còn bị ông Hiếu xô ngã.”
Ông Nguyễn Đức Nhân chia sẻ: "Thời điểm ông Hiếu rào đường, tôi không ở đây. Ngay sau Tết, bà con chúng tôi đã có đơn gửi phường, trình bày lại vụ việc và mong muốn phường sớm vào cuộc, nhưng đến nay sau hơn 15 ngày vẫn chưa có phản hồi”.
Được biết, trước đó, vào cuối tháng 10/2024, tại con đường này ông Huỳnh Trung Hiếu cùng mẹ đã vài lần đem dụng cụ ra đào bới. Ông Hiếu còn cho xe cuốc múc phạm vào mét đường tạo rãnh với độ sâu hơn 1m, làm đọng nước. Những lần như thế, người dân đã tập trung đông, kịp thời ngăn cản cũng như báo chính quyền địa phương. Tuy vậy, tranh thủ những ngày nghỉ Tết, khu phố vắng người thì sự việc lại xảy ra.
Qua hình ảnh ghi lại, cũng như mốc ranh còn lại và theo hồ sơ địa chính, các hộ dân mong muốn UBND phường Hiệp Thành cùng cơ quan chức năng sớm vào cuộc, đồng thời yêu cầu ông Huỳnh Trung Hiếu nhanh chóng trả lại hiện trạng con đường.
Theo tìm hiểu, con đường hiện tại hàng chục năm về trước là mương nước (rộng 1m) và hành lang bảo vệ mương (rộng 2m), quá trình đô thị hóa đã trở thành con đường đi chung, phần mương nước được thi công âm phía dưới mặt đường và đấu chung vào hệ thống đường thoát nước hẻm 215, đường Nguyễn Đức Thuận.
Chiều 20/2, trao đổi với PV Báo Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Hoàng Khánh, Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành cho biết đã nhận được đơn phản ánh của bà con, đồng thời cho biết phường sẽ xác minh vụ việc, sau đó sẽ tổ chức hòa giải vào tuần tới, theo thẩm quyền của địa phương.