Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đầu tư nhỏ, hiệu quả lớn!

Kinhtedothi - Không ai muốn bước vào ngành y để trở thành gánh nặng cho gia đình. Nhưng đó lại là thực tế mà nhiều bác sĩ nội trú đang phải đối mặt. Để trở thành bác sĩ nội trú, người học phải trải qua ít nhất 6 năm đại học y, sau đó là một kỳ thi cực kỳ khắt khe để tuyển chọn những sinh viên ưu tú nhất. Thế nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, khi đã bước vào chương trình đào tạo được coi là “tinh hoa” của ngành y, họ lại phải đối mặt với một gánh nặng tài chính không nhỏ, lên tới hàng trăm triệu đồng.

Với mức học phí trung bình từ 70 - 80 triệu đồng mỗi năm, một bác sĩ nội trú phải bỏ ra ít nhất 210–240 triệu đồng chỉ riêng cho việc đóng học. Phía sau còn là tiền thuê trọ, sinh hoạt phí, sách vở, dụng cụ học tập... Không ít người phải vay mượn hoặc cậy nhờ hoàn toàn vào sự hỗ trợ của gia đình để cầm cự trong 3 năm học.

Vấn đề nằm ở chỗ, đây không phải là 3 năm học tập theo nghĩa thông thường. Bác sĩ nội trú gắn bó với bệnh viện gần như toàn thời gian, họ tham gia vào hầu hết các hoạt động điều trị, từ khám, theo dõi bệnh nhân, làm thủ thuật, cấp cứu, thậm chí hỗ trợ trong các ca mổ kéo dài nhiều giờ. Công việc nặng nhọc không khác gì một bác sĩ chính thức, nhưng họ không được ký hợp đồng lao động, không có lương, không bảo hiểm, không trợ cấp độc hại, cũng không có ngày nghỉ chính thức.

Liệu có công bằng khi gọi đó là một chương trình đào tạo, trong khi người học phải tự trả học phí cao, làm việc như một bác sĩ thực thụ nhưng lại không được hưởng bất kỳ quyền lợi nào tương xứng? Đây là một nghịch lý kéo dài đã nhiều năm, nhưng vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.

Trong khi xã hội kỳ vọng vào một nền y tế chất lượng cao, nhân lực giỏi chuyên môn, có đạo đức và tâm huyết, thì chính sách hiện tại lại đang khiến những người giỏi nhất chùn bước. Khi một bác sĩ nội trú phải vay mượn để học, trực đêm không lương, làm việc không bảo hiểm, sống tằn tiện qua ngày, thì liệu chúng ta có đang đối xử công bằng với những người đang gồng gánh sức khỏe cộng đồng?

Đã đến lúc cần một sự thay đổi căn cơ, bắt đầu từ việc miễn học phí cho bác sĩ nội trú. Không phải vì họ đòi hỏi đặc quyền, mà vì họ xứng đáng được đối xử công bằng và hợp lý, đúng với giá trị mà họ đang mang lại cho ngành y và cho xã hội.

Trên thực tế, chi phí miễn học phí cho vài trăm bác sĩ nội trú mỗi năm chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng chi ngân sách y tế, nhưng mang lại lợi ích lâu dài và to lớn. Bởi sau khi hoàn thành chương trình, phần lớn bác sĩ nội trú trở thành giảng viên, bác sĩ chuyên khoa, cán bộ chủ chốt tại các bệnh viện lớn, đóng vai trò dẫn dắt trong chuyên môn, nghiên cứu và đào tạo thế hệ sau. Đây chính là lực lượng mà nền y tế không thể thiếu, đặc biệt trong bối cảnh thiếu hụt bác sĩ chất lượng cao như hiện nay.

Nếu Nhà nước sớm ban hành chính sách miễn học phí, đi kèm các hỗ trợ hợp lý về sinh hoạt, đề tài nghiên cứu và định hướng phân bổ nguồn nhân lực, thì không chỉ giúp giảm áp lực tài chính cho người học, mà còn là cách để thu hút nhân tài vào ngành y.

Một bác sĩ nội trú từng nói: “Chúng tôi làm việc như bác sĩ, học như thạc sĩ, sống như sinh viên nghèo”. Câu nói ấy phản ánh đầy đủ sự bất cập, áp lực và kiên cường của những người đang gánh trên vai tương lai của nền y học nước nhà. Miễn học phí cho bác sĩ nội trú không phải là một “ưu ái”, mà là một chính sách cần thiết, công bằng và văn minh. Đó là một sự đầu tư nhỏ, nhưng nếu được thực hiện đúng lúc và đúng cách, chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả rất lớn cho toàn xã hội.

Bác sĩ nội trú – Hành trình “rèn vàng thử lửa” để trở thành tinh hoa ngành y

Bác sĩ nội trú – Hành trình “rèn vàng thử lửa” để trở thành tinh hoa ngành y

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đừng để bệnh cũ tái phát

Đừng để bệnh cũ tái phát

19 Sep, 05:15 AM

Kinhtedothi - Tại cuộc họp mới đây do Thủ tướng Chính phủ chủ trì cho thấy, bên cạnh những bộ, ngành, địa phương tích cực thì cũng có không ít đơn vị tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn đạt thấp.

Cần xóa bỏ tư duy “của chung thì mặc kệ”

Cần xóa bỏ tư duy “của chung thì mặc kệ”

18 Sep, 05:55 AM

Kinhtedothi - Việc Hà Nội dẫn nước từ Hồ Tây về sông Tô Lịch theo đúng kế hoạch đặt ra khiến nước sông trong xanh hơn trước, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân TP. Đây là bước đi tiếp theo trong nỗ lực hồi sinh dòng sông đã từng đi vào thơ ca của đất Kinh kỳ nghìn năm văn hiến.

Quyết tâm thiết lập môi trường tiêu dùng an toàn

Quyết tâm thiết lập môi trường tiêu dùng an toàn

16 Sep, 06:07 AM

Kinhtedothi - Trong những ngày qua, thực hiện Kế hoạch cao điểm về kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu năm 2025 do Sở Công Thương và Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội triển khai, các đội Quản lý thị trường trên địa bàn TP đã phát hiện, thu giữ hàng nghìn bánh Trung thu và đồ chơi Trung thu nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

Không thể đẩy cái khó cho dân

Không thể đẩy cái khó cho dân

15 Sep, 09:23 AM

Kinhtedothi - Việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) kiến nghị tính khoản lỗ kinh doanh điện vào giá bán điện bình quân và quy định việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà phải đăng ký, báo cáo chi tiết đã vấp phải phản ứng trong dư luận xã hội.

Vành đai 4 - Vùng Thủ đô bứt tốc hoàn hảo

Vành đai 4 - Vùng Thủ đô bứt tốc hoàn hảo

12 Sep, 06:07 AM

Kinhtedothi - Mới đây đoạn tuyến cao tốc dài hơn 113km của Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), đã được khởi công. Thay vì phải mất nhiều năm như các dự án khác, với cú bứt tốc hoàn hảo chỉ trong 8 tháng, Hà Nội đã dứt điểm phần việc khó nhất của khâu chuẩn bị đầu tư một dự án trọng điểm Quốc gia.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ