Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đêm nghệ thuật “Thanh âm đất Việt” - tôn vinh di sản âm nhạc Việt Nam

Kinhtedothi – Tối 7/12, tại sân khấu Vườn hoa Vạn Xuân (Ba Đình, Hà Nội) diễn ra chương trình nghệ thuật “Thanh âm đất Việt” – hoạt động trọng điểm của dự án “Giới thiệu cây đàn bầu Việt Nam – nhạc cụ dân tộc truyền thống với các làn điệu dân ca Việt Nam năm 2025”.

Chương trình do UBND TP Hà Nội chỉ đạo, Sở VH&TT Hà Nội chủ trì nội dung và Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long thực hiện. Với sự đầu tư công phu, kết hợp hài hòa giữa tính học thuật và yếu tố trình diễn, chương trình đã tôn vinh trọn vẹn vẻ đẹp độc đáo của đàn bầu, trở thành điểm đến thu hút đông đảo khán giả.

Sân khấu rực rỡ, nơi truyền thống hòa cùng ánh sáng hiện đại tại chương trình “Thanh âm đất Việt”.

Sự kiện giới thiệu sinh động hành trình của đàn bầu trong đời sống dân tộc, từ tiếng ru, lời đồng dao, điệu lý dân gian đến không gian âm nhạc hiện đại kết hợp dàn nhạc dân tộc và nhạc cụ phương Tây. Toàn bộ chương trình được thiết kế theo dòng chảy xuyên suốt gồm độc tấu, hòa tấu, trình diễn dân ca, phối khí hiện đại và giao lưu với nghệ sĩ – khán giả, tạo nên tổng thể nghệ thuật trang trọng, gần gũi, giàu sức truyền cảm.

Đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu của âm nhạc dân tộc và thanh nhạc. NSND Hoàng Anh Tú, nghệ sĩ đàn bầu nổi bật của Việt Nam, đảm nhiệm nhiều tiết mục quan trọng. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của NSND Thu Huyền, NSƯT Thành Nam, NSƯT Ngọc Anh, NSƯT Lê Minh, NSƯT Khánh Hòa; các ca sĩ Lê Anh Dũng, Khánh Linh cùng những giọng hát giàu kinh nghiệm như Đinh Quang Đạt, Hồng Dung, Thái Phương; đoàn múa và dàn nhạc dân tộc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Sự kết hợp giữa lớp nghệ sĩ gạo cội và thế hệ trẻ tạo nên giá trị truyền nối và tiếp biến, thể hiện đúng tinh thần bảo tồn, phát huy di sản.

Tiết mục đàn bầu “Mẹ yêu con” do NSND Hoàng Anh Tú biểu diễn, mang đến cho khán giả những xúc cảm sâu lắng.

Điểm nhấn quan trọng của chương trình nằm ở tính biểu diễn kết hợp trình chiếu hình ảnh minh họa, giúp từng tác phẩm được làm giàu thêm về không gian cảm xúc và chiều sâu thẩm mỹ. Mỗi tiết mục được lựa chọn nhằm thể hiện một lát cắt văn hóa: từ dân ca Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, đến các ca khúc cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước, những bản hòa tấu mang đậm sắc thái truyền thống và cả những tác phẩm quốc tế được Việt hóa. Tất cả nhằm khẳng định: cây đàn bầu không chỉ là di sản, mà còn là nhịp cầu đối thoại với thế giới đương đại một cách đầy sức sống.

Các tiết mục trong chương trình được chia thành ba phần, tạo thành một dòng chảy nội dung xuyên suốt từ những thanh âm mang dấu ấn Hà Nội đến không gian âm nhạc dân gian truyền thống.

Đông đảo khán giả đến theo dõi và thưởng thức chương trình.

Phần mở đầu mang đến một bức tranh giàu cảm xúc về Thăng Long – Hà Nội, tái hiện vẻ đẹp linh thiêng, hào hoa của đất Kinh kỳ qua tiếng đàn bầu thấm đượm hồn dân tộc. Những giai điệu dịu dàng, lãng mạn hòa quyện, đưa khán giả đi qua những tầng cảm xúc đẹp đẽ của âm nhạc truyền thống Việt Nam. Đặc biệt, tiết mục đàn bầu ca khúc “Mẹ yêu con” do NSND Hoàng Anh Tú trình diễn đã đem đến những rung cảm sâu lắng, chạm đến trái tim khán giả và làm nổi bật vẻ đẹp mẫu tử qua tiếng đàn đầy tinh tế.

Tới tham dự chương trình, bạn Nguyễn Hương Giang (sinh viên năm 3, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chia sẻ: “Tôi cảm nhận được sự trân trọng dành cho nhạc cụ dân tộc cũng như nỗ lực giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống mà chương trình truyền tải. Tôi đặc biệt ấn tượng với phần kéo đàn bầu bài “Mẹ yêu con” do nghệ sĩ Hoàng Anh Tú biểu diễn. Âm sắc đàn bầu sâu lắng, giàu cảm xúc kết hợp với cách trình tấu tinh tế của nghệ sĩ khiến tôi thực sự xúc động".

Tiết mục xẩm “Mục hạ vô nhân” do NSND Hoàng Anh Tú và NSƯT Thành Nam trình bày, mang đậm màu sắc truyền thống và tạo nên không khí đầy cuốn hút.

Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, phần thứ hai mở ra không gian âm nhạc mang hơi thở Thăng Long văn hiến với những thanh âm mạnh mẽ, da diết hơn. Ca khúc “Trở về” của nhạc sĩ Phó Đức Phương, qua giọng hát Lê Anh Dũng, gợi nhớ quê nhà và khát khao tìm về cội nguồn. Các tiết mục trong phần hai, từ nét thanh tao của dàn đàn Thăng Long đến vẻ đẹp lãng mạn của “Hà Nội để yêu”, góp phần phác họa bức tranh âm nhạc thấm đẫm tinh hoa văn hóa Thủ đô trong thời đại mới.

Phần cuối đưa khán giả đến với những thanh âm dân tộc thuần khiết và giàu sức sống, gợi lại các giá trị nguyên bản của âm nhạc sân sàn Việt Nam. Nổi bật trong phần này là nghệ thuật xẩm – thể loại dân gian mang chiều sâu đặc trưng của đời sống người Việt. Tiếng xẩm mộc mạc, da diết, gắn với nhịp sống nơi chợ quê, bến nước, không chỉ phản ánh tâm tư của người lao động xưa mà còn lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa lâu bền. Những giai điệu ấy được tái hiện đem đến cho khán giả cảm giác gần gũi và truyền thống, khơi gợi mạch ký ức và sự gắn bó với cội nguồn âm nhạc dân tộc.

Chương trình “Thanh âm đất Việt” khép lại trong sắc đỏ rực rỡ và không khí nghệ thuật đầy cảm hứng.

Bà Nguyễn Thị Ngần (67 tuổi, Thái Bình) chia sẻ: “Trong suốt chương trình, các tiết mục xẩm do NSND Hoàng Anh Tú, Thái Phương và Đinh Quang Đạt biểu diễn khiến tôi ấn tượng nhất. Giai điệu xẩm gợi lại trọn vẹn nét truyền thống của ngày trước; sự quen thuộc ấy khiến tôi thấy xúc động và đặc biệt yêu thích".

“Thanh âm đất Việt” không chỉ là một đêm diễn, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về trách nhiệm gìn giữ di sản âm nhạc dân tộc; là cây cầu nối giá trị truyền thống với đời sống đương đại và là món quà tinh thần gửi tới công chúng Thủ đô cũng như bạn bè quốc tế về vẻ đẹp trường tồn của văn hóa Việt Nam.

Lan tỏa những cách làm hay để nghệ thuật thực sự thăng hoa trong trường học

Lan tỏa những cách làm hay để nghệ thuật thực sự thăng hoa trong trường học

Nghệ thuật truyền thống khó thắng phòng vé

Nghệ thuật truyền thống khó thắng phòng vé

7 giải pháp trọng tâm xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

7 giải pháp trọng tâm xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lễ khai mạc SEA Games 33 có gì đặc biệt?

Lễ khai mạc SEA Games 33 có gì đặc biệt?

08 Dec, 10:51 AM

Kinhtedothi - Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) sẽ chính thức khai mạc vào ngày 9/12 tại sân vận động quốc gia Rajamangala, Thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Bài 4: Đưa công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế chủ lực

Bài 4: Đưa công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế chủ lực

07 Dec, 02:05 PM

Kinhtedothi - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là phát triển công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế chủ lực gắn với phát triển du lịch, định vị sản phẩm đặc sắc trên các lĩnh vực thế mạnh của Thủ đô. Muốn làm được điều này, việc lựa chọn lĩnh vực, sản phẩm ưu tiên cũng như tháo gỡ về cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp văn hóa có vai trò rất quan trọng.

Vỉa hè phố cổ

Vỉa hè phố cổ

07 Dec, 10:49 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối năm se lạnh, người qua lại trên các tuyến phố Hàng Mã, Phùng Hưng, Hàng Bông… cứ ngỡ ngàng khi bắt gặp hình ảnh rất lạ mà thực ra lại rất quen: vỉa hè thoáng đãng như thảnh thơi, nhàn nhã đón ngày mới. Mái che, mái vẩy từng khuất lấp cả một khoảng không phía trước các cửa hàng không còn hiện diện; những dãy bàn ghế từng tràn ra choán gần hết lối đi đã biến mất; hàng hóa không còn “lấn sân” tràn xuống lòng đường... Người đi bộ lâu lắm rồi mới thực sự được… đi bộ trên vỉa hè một cách đúng nghĩa.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ