Gia đình tỷ phú truyền thông Murdoch chấm dứt cuộc chiến kế vị bằng thỏa thuận tỷ USD
Kinhtedothi - Gia đình tỷ phú Rupert Murdoch chính thức khép lại cuộc chiến kế vị đế chế truyền thông quyền lực bậc nhất thế giới kéo dài nhiều thập kỷ, bằng một thỏa thuận trị giá lên tới 3,3 tỷ USD.
Theo thông báo chung từ hai tập đoàn Fox Corporation và News Corp, một thỏa thuận giữa tỷ phú Rupert Murdoch và những người con đã chấm dứt mọi tranh chấp pháp lý liên quan đến quyền thừa kế quỹ tín thác gia đình.
Tỷ phú Rupert Murdoch (giữa) cùng hai con trai Lachlan Murdoch (trái) và James Murdoch (phải). Ảnh: Facundo Arrizabalaga/EPA
Theo đó, ba người con lớn của ông Rupert Murdoch là Prudence MacLeod, Elisabeth Murdoch và James Murdoch, những người được mô tả trong hồ sơ tòa án là "thành viên rời đi", sẽ nhận được khoảng 1,1 tỷ USD cho số cổ phần của họ.
Số tiền này tương đương với khoảng 80% giá trị thị trường cổ phiếu của ba người này và đồng nghĩa với việc họ hoàn toàn rút khỏi việc quản lý, cũng như không còn bất kỳ ảnh hưởng nào đến định hướng chính trị của đế chế truyền thông khổng lồ do người cha của mình sáng lập.
Ngược lại, Lachlan Murdoch, được lựa chọn là "người kế vị" do cùng chia sẻ quan điểm bảo thủ với cha mình, sẽ nắm quyền kiểm soát duy nhất một quỹ tín thác gia đình mới. Quỹ này sẽ nắm giữ cổ phần chi phối tại cả Fox Corp và News Corp, hai trụ cột chính của đế chế, và được thiết kế để tồn tại ít nhất đến năm 2050.
Điều này đảm bảo các hãng tin như Fox News, The Wall Street Journal vàThe New York Post sẽ tiếp tục duy trì đường lối bảo thủ đặc trưng ngay cả sau sự ra đi của tỷ phú Rupert Murdoch.
Trong khi đó, hai người con gái nhỏ của ông Rupert Murdoch với người vợ thứ ba Wendi Deng là Grace và Chloe Murdoch cũng sẽ là những người thụ hưởng tài chính trong quỹ mới, nhưng không có quyền biểu quyết hay tham gia vào các quyết định quản trị.
Thỏa thuận này đánh dấu hồi kết cho một cuộc xung đột gia đình phức tạp và đầy kịch tính, vốn được lấy cảm hứng cho bộ phim truyền hình nổi tiếng Succession của kênh HBO.
Mầm mống tranh chấp bắt nguồn từ một thỏa thuận trong vụ ly hôn giữa ông Rupert Murdoch và người vợ thứ hai Anna Mann, khi vị tỷ phú 94 tuổi đồng ý trao quyền kiểm soát ngang nhau cho 4 người con lớn sau khi ông qua đời. Điều này vô hình trung tước bỏ khả năng chỉ định người kế vị duy nhất của ông.
Căng thẳng leo thang khi xã hội ngày càng phân cực và Fox News có xu hướng dịch chuyển xa hơn về phía hữu. Rupert Murdoch và con trai Lachlan nhận thấy sự bất ổn trong cấu trúc kiểm soát trên. Họ lo ngại rằng Prudence MacLeod, Elisabeth Murdoch và đặc biệt là James Murdoch, người từng công khai chỉ trích định hướng của Fox News, có thể hợp sức để thay đổi đường lối của tập đoàn hoặc bán cổ phần cho bên ngoài, làm lung lay quyền kiểm soát của gia đình.
ĐỌC NGAY: Ông Trump đòi tỷ phú Murdoch bồi thường 10 tỷ USD vì bài báo “dính líu Epstein”
Năm 2023, hai ông Rupert và Lachlan Murdoch đã thực hiện một nước đi táo bạo nhưng đầy tranh cãi là cố gắng sửa đổi quỹ tín thác để trao toàn quyền kiểm soát cho Lachlan.
Kế hoạch này, được gọi là “Dự án Hài hòa Gia đình”, đã bị ba người còn lại phản đối kịch liệt. Họ đưa vụ việc ra tòa án tại thành phố Reno, bang Nevada (Mỹ), nơi quỹ tín thác được đăng ký và nổi tiếng với sự kín đáo trong các vụ xét xử tranh chấp gia đình.
Tòa án tại Reno khi đó đã bác bỏ nỗ lực của Rupert và Lachlan Murdoch, gọi đó là “một màn kịch được dàn dựng cẩn thận” để củng cố quyền lực của Lachlan, đồng thời cáo buộc các đại diện pháp lý của họ, bao gồm cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Bill Barr, đã hành động “thiếu thiện chí” và vi phạm nghĩa vụ ủy thác.
Dù vậy, những diễn biến pháp lý phức tạp sau đó, bao gồm việc James Murdoch tiết lộ thông tin mật cho báo chí bị phanh phui, đã đưa các bên trở lại bàn đàm phán. Sau nhiều tháng căng thẳng, với sự tham gia của hàng chục luật sư cùng chi phí pháp lý ngày càng tăng cao, một thỏa thuận cuối cùng đã được chốt vào cuối tuần trước, mang lại chiến thắng cho cả hai phía.
Đối với ba người con lớn, đây là cơ hội để rời khỏi một đế chế mà họ bất đồng sâu sắc về mặt chính trị và thu về một khoản tiền mặt khổng lồ. Còn với Lachlan Murdoch, ông đã loại bỏ được mối đe dọa tiềm tàng về một cuộc "đảo chính" trong tương lai và đảm bảo quyền lực của mình cũng như di sản của gia tộc sẽ được bảo toàn.
Tuy nhiên, cái giá của hòa bình này là một sự chia rẽ sâu sắc hơn trong gia đình Murdoch. Tỷ phú Rupert Murdoch và con trai James hầu như không còn nói chuyện với nhau, trong khi Prudence và Elisabeth cũng cảm thấy bị phản bội bởi hành động pháp lý bất ngờ của cha và anh trai Lachlan.
Dù vậy, với 3,3 tỷ USD được chia đều, Prudence MacLeod, Elisabeth và James Murdoch giờ đây có thể tự do theo đuổi con đường riêng, thoát khỏi cái bóng khổng lồ của đế chế truyền thông mà cha họ đã xây dựng trong bảy thập kỷ.
Trong khi đó, Lachlan Murdoch, với sự hậu thuẫn của cha, sẽ tiếp tục dẫn dắt một tập đoàn truyền thông hùng mạnh nhưng cũng đầy tranh cãi, nơi mà tiếng nói bảo thủ sẽ tiếp tục được củng cố mạnh mẽ trong nhiều năm tới.

60 tờ báo in của đế chế truyền thông Rupert Murdoch "chết" vì Covid-19
Kinhtedothi - Tập đoàn truyền thông hàng đầu Australia, thuộc Rupert Murdoch News Corp, hôm nay (1/4) tuyên bố ngừng in khoảng 60 tờ báo trong khu vực, một phần đến từ suy thoái chung bởi dịch Covid-19 bùng phát.

Murdoch thắng Google 1-0
KTĐT - Trước sức ép của ông trùm truyền thông Rupert Murdoch, Google đã phải nhượng bộ bằng việc ra mắt các công cụ cho phép các báo điện tử kiểm soát tin tức của họ trên bộ máy tìm kiếm của hãng.

Anh bật đèn xanh cho vụ Murdoch tiếp quản BskyB
KTĐT - Tập đoàn truyền thông News Corporation của tỷ phú người Australia Rupert Murdoch đã được Chính phủ Anh bật đèn xanh trong vụ tiếp quản đài BSkyB.






